Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:09 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thời Gian Tập  (Đọc 2979 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
vào lúc: 25-05-2010, 10:14 PM

Dạ thưa chú, hôm qua con mới  ngồi niệm phật trong tâm 3 tiếng, cố gắng giữ tập trung ở câu niệm Phật, thì một lần ngửi thấy mùi thuốc tẩy như loại trong phòng thí nghiệm. Hai hôm vừa rồi con tập cỡ 2 lần một ngày, một lần 1 tiếng. Nhưng theo chú con tập như vậy là đủ đô chưa, và con nên chú ý trước mặt hay chú ý câu niệm phật, vì nếu vẽ hình tròn trước mặt thì cái hình tròn dễ vỡ.
Cám ơn chú.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 26-05-2010, 06:51 AM

Dạ thưa chú, hôm qua con mới  ngồi niệm phật trong tâm 3 tiếng, cố gắng giữ tập trung ở câu niệm Phật, thì một lần ngửi thấy mùi thuốc tẩy như loại trong phòng thí nghiệm. Hai hôm vừa rồi con tập cỡ 2 lần một ngày, một lần 1 tiếng. Nhưng theo chú con tập như vậy là đủ đô chưa, và con nên chú ý trước mặt hay chú ý câu niệm phật, vì nếu vẽ hình tròn trước mặt thì cái hình tròn dễ vỡ.
Cám ơn chú.
"Cận Định" đó. Dùng kỹ thuật sau đây:
1. Mở mắt nhìn vào một điểm trước mặt
2. Niệm một thời gian cho nóng máy.
3. Từ từ nhắm mắt lại cho đến 100%

Kỹ thuật này nhầm dạy cho cái thấy nó biết thế nào là nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn ngay đằng trước mặt (An trú chánh niệm).
Do chưa làm được nên "Cận Định" nó lại hiện ra.

Muốn thử sức coi mình sẽ bị nhức đầu ra làm sao hả? Tập 70% sức của mình mà thôi.
Không phải là "Cứ Ngồi Đồng" là được đâu.
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #2 vào lúc: 26-05-2010, 10:31 AM

Dạ cám ơn chú đã nhắc nhở, vậy theo ý chú thì con nên giảm giờ tập lại phải không ạ. Chả qua là thời gian vừa qua con rảnh nên tập bù lại cho những ngày trước, con ráng tập cho siêng năng vì có tạp nhiều thì mình mới quen. con chúc chú sức khỏe.
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #3 vào lúc: 26-05-2010, 08:46 PM

Dạ cho con hỏi cái này một chút, con trước đây sau khi nhận đề mục quán chấm đỏ về có hay ghé cái chùa gần nhà và đi vài chùa khác tụng kinh, nhưng chủ yếu là để hỏi họ coi cách nào bớt vọng niệm. Như vậy thì con có phạm tội vượt pháp không ạ, vì tuy không hề được quán đảnh nhưng nhận đề mục về thì có tính là tội vượt pháp hay không? Theo chú nghĩ con có được quyền làm lễ quy y tam bảo hay không với một vị sư khác vì con đọc trong sách tịnh độ rằng nếu không quy y tam bảo thì không được về Cực Lạc.
Còn cái nữa là đọc anh Hạ Vũ Từ nói là hình như muốn quán ra hình Phật thì phải tam mật tương ưng với bổn tôn, vậy có nghĩa là mình phải làm phước giống như vị Phật đó phải không ạ. Nếu con muốn tam mật tương ưng với ngài A Di Đà thì con có phải làm theo giống như nguyện của ngài hay không, và nếu làm theo nguyện của ngài A Di Đà thì mình sẽ làm cụ thể là việc gì? Cám ơn chú trước.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 28-05-2010, 06:40 AM

Dạ cho con hỏi cái này một chút, con trước đây sau khi nhận đề mục quán chấm đỏ về có hay ghé cái chùa gần nhà và đi vài chùa khác tụng kinh, nhưng chủ yếu là để hỏi họ coi cách nào bớt vọng niệm. Như vậy thì con có phạm tội vượt pháp không ạ, vì tuy không hề được quán đảnh nhưng nhận đề mục về thì có tính là tội vượt pháp hay không?
Câu trả lời là : Không bị.
Trích dẫn
Theo chú nghĩ con có được quyền làm lễ quy y tam bảo hay không với một vị sư khác vì con đọc trong sách tịnh độ rằng nếu không quy y tam bảo thì không được về Cực Lạc.
Quy y: là quay về và làm y chang.
Một khi mình quay về với chính mình và làm y chang theo cách tập thì đó là "quy y". Không còn cách nào khác. Ví dụ, như là Chính Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật làm lể quy y cho mình mà khi về thay vì mình thích tu thi cứ thích tụ tập, thích ăn uống, thích tán láo, thích lung tung thì cũng không được gì mà còn mang tiếng là bôi lọ Thầy mình nữa.
Ngược lại, chỉ có nghe qua cách tu tập nào đó mà mình làm đại, theo kiểu vừa làm vưà hỏi ... như hiện giờ. Thì là mình đã quy y chính thức 100% rồi.
Trích dẫn
Còn cái nữa là đọc anh Hạ Vũ Từ nói là hình như muốn quán ra hình Phật thì phải tam mật tương ưng với bổn tôn, vậy có nghĩa là mình phải làm phước giống như vị Phật đó phải không ạ. Nếu con muốn tam mật tương ưng với ngài A Di Đà thì con có phải làm theo giống như nguyện của ngài hay không, và nếu làm theo nguyện của ngài A Di Đà thì mình sẽ làm cụ thể là việc gì? Cám ơn chú trước.
Chương trình là mình nên hướng về cách làm cho cái tâm của mình nó đồng dạng với cái tâm của Ngài. Nhưng muốn làm được thì mình nên có vốn về công phu trước cái đã.
Còn những việc thiện thì nên làm. và khi làm xong thì chính mình nên "cám ơn" họ.
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #5 vào lúc: 28-05-2010, 08:26 PM

Cám ơn chú, thú thật diễn đàng này càng ngày thì con càng thấy hay, vì nó vạch rõ9 ra những cốt lõi trong đạo Phật, không mang tính mê tín như các chùa. Chúc chú sức khỏe.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.071 seconds với 20 câu truy vấn.