Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 07:54 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 84 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chú ơi!  (Đọc 2317 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
vào lúc: 27-05-2010, 09:19 PM

Con mới có giấc mơ. Mấy bữa nay con cũng có 2,3 giấc mơ rồi đó nhưng con thấy là không cần thiết hỏi, và khoảng mấy tiếng sau là con quên nó luôn. Nhưng giấc mơ này thì con cũng không có ý hỏi, thế mà tới chiều tối con vẫn mang máng nghĩ về nó. Con cầu cứu chú rồi đây.

Giấc mơ này của con lần này con thấy liên quan đến 2,3 giấc mơ trước của con đó chú. Chú có nhớ lần con hỏi chú về cái giấc mơ mà con mơ thấy nhà nó là nhà bằng đất như đất nung màu đỏ, và có nhiều mê cung (nhưng con đi không lạc) không chú? Có mấy lần, những giấc mơ hoàn toàn khác nhau, nhưng con cũng đều thấy con đi vào những nơi nó thông với nhau như một cái mê cung vậy. Tuy nhiên cuối cùng đều thoát ra. Lần này cũng từa tựa như vậy đó chú.

Vì lí do là con đợi tới giờ là 11 giờ tối con mới lên hỏi, nên có nhiều chỗ con không nhớ rõ lắm đâu. Con xin lỗi chú trước nghen.

Con mơ thấy là con ở trong 1 căn phòng hơi giống phòng ngày xưa con ở chung với ba con lúc nhỏ. Trong phòng đó có 1 toilet, nói chung kiểu kiến trúc rất giống. Nhưng trong phòng đó có 1 cái tủ. Cái tủ đó là cửa kéo đẩy (sliding door), không phải cửa mở. Không biết sao con đang đi qua đi lại thì con có cảm giác có cái gì đó không ổn. Có một cái "vô hình" hiện diện ở đó. Sau đó thì cái cửa kéo đẩy của cái tủ tự nhiên nó kéo qua 1 bên, để lộ bên trong tủ trống hoắc. Mới đầu con đi ngang qua và không để ý, nhưng sau đó con đi giật lùi lại để nhìn thì cái cửa tủ lại kéo 1 lần nữa. Và con sợ. Rồi cái cửa nhà tắm nó cũng tự đóng sập 1 cái luôn. Lần này thì con run lắm rồi nhưng con ráng trấn tĩnh. thì ngay lúc đó. Từ bắp đùi xuống chân con tê rần và nó giựt giựt như có ai đó điều khiển vậy. Hiện tượng này khi tỉnh giấc con cũng thấy. Nhưng trong giấc mơ nó mạnh lắm. Con có cảm giác là cái "vô hình" đó nó đang muốn điều khiển con. Và thế là con chạy.

Chính giữa có 1 đoạn con quên tiêu rồi.

Con nhớ được 1 đoạn là con và 1 đứa nữa chạy lòng vòng trong 1 cái như mê cung, nhưng có những ngôi nhà như là chùa hay là dinh thự kiểu cổ của Trung Quốc. Cái khu đó là 1 khu vườn rất rộng lớn, có rất nhiều cây. Những ngôi nhà thì có mái cong. Cái "vô hình" mà con sợ bây giờ nó là 1 đứa bé nhưng có nhiều tài pháp. Nói chung là nó đuổi theo con và làm đủ trò. Tất cả đều làm cho con rất sợ.

mỗi lần con sợ. Con cố gắng dùng hết sức và niệm A Di Đà. Niệm, rồi niệm sai, rồi lại niệm. Sau đó thì im ắng và đen thui 1 lúc rồi con mới hết ngủ. hết ngủ rồi thì con cứ nhớ cảnh cái cửa tủ hoài. Con còn nhớ là cái cửa tủ đó là khung bằng gỗ, và nó là 1 miếng giấy trắng có vẽ cái gì đó màu xanh lá ở trên. Nói chung như kiểu tàu ngày xưa cái cửa sổ nó làm khung gỗ và dán giấy đó chú.

Cái con muốn nói là nhiều giấc mơ của con đều có 1 điểm chung là mê cung, sợ cái gì đó mà nó ko hiện hình, nhưng lại cảm giác được nó rất mạnh. Và đa số đều là niệm phật để hết sợ. Với lại, những giấc mơ này rất hay rơi vào ngày con không có nằm thiền.

Cái này có phải là ác nghiệp của con không chú?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 09-06-2010, 12:08 AM

Lúc nào cũng là mê cung rồi tự thoát ra được. Và cái sợ Vô Hình! Rồi niệm Phật có khi trúng, khi trật và đã có thể hết sợ. Cuối cùng là hầu như khi không tập thì mới bị mơ như vậy.

Nếu mà như vậy thì những giấc mơ này cũng đơn giản và lại dể hiểu:
1. Mê cung: Những lấn cấn lâu đời, lâu kiếp đang bị công phu nó tấn công và nó đè hoặc là khống chế mạnh đến độ là nó không cách gì mà tác yếu tác quái khi mình đang tập dợt. Và dĩ nhiên, đến khi ngưng tập thì nó lại trồi lên. Điều này chứng tỏ là: Tu tập đã có lực rồi đó.
Và những lấn cấn này đang bị dẹp đi khá nhiều rồi đó.

2. Cái sợ Vô Hình mà nó lại có những chi tiết như giấc mơ này thì hay vô cùng!
a. Tủ trống không: Là cái tâm nó đang không thèm chất chứa, cất dấu cái gì nữa cả!
Tủ lại "Tự động mở" là nó có dịp trao đổi, trình bày một cách khách quan những cái kiến thức của nó. Làm như vậy thì những lần đầu rất là lo và sợ.

b. Cửa nhà tắm (Là chỗ mình làm viêc riêng tư) nên nó đóng lại thì mới là đúng! Nhưng cái sợ ở chỗ này lại là hay quá!
Thông thường là người ta hay dùng câu: "Xấu thì che, Tốt thì khoe". Nhưng khi tu thì cái gì cũng khoe thì mới là được. Nhưng vì chưa quen, nên khi nó tự đóng lại thì Tu Sĩ Rất Là Sợ! (Sợ là vì phải che giấu, hoặc là mình chưa có thể nhìn ra rõ chính mình!).
Tất nhiên cảm giác ngay dây "thần kinh thẹn" (Bắp chân và đùi) thì đó là tham dục! Tu sĩ mà không sợ cái này thì còn ai vào đây nữa?

c. Đoạn sau là những lý giải ở trên: Con đã nhận chân ra được cái sợ này rồi (hình một cô bé) thì chỉ còn cách là dợt thì mới có thể thoát được mà thôi.

« Sửa lần cuối: 09-06-2010, 12:23 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #2 vào lúc: 09-06-2010, 08:20 PM

Hông có chú thì con hông biết bấu víu vô đâu nữa.
Giờ thì con sẽ cố gắng hông thèm sợ cái sợ của mình nữa. Smiley
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.035 seconds với 19 câu truy vấn.