Thưa Thầy cho con hỏi :
Thường thì các cảnh giới họ thấy mình qua cái hào quang phải không ạ,
Thông thường là họ thấy mình qua màu sắc và hình dáng của hào quang.
có phải tu sĩ nào mà biết cách An trú chánh niệm đằng trước mặt cũng có cái hào quang màu vàng khè không thưa Thầy ?.
Màu vàng khè là màu của sức giữ Giới Luật và Trí Tuệ: Như vậy nó có rất là nhiều trình độ khác nhau, chưa kể về hình dáng của hoà quang (tròn vo, hay là elipse (Hình hột vịt dựng đứng, với hai đầu bằng nhau).
Hào quang màu vàng khè thì có tác dụng tốt gì đối với tu sĩ ạ, và làm sao mình có được hào quang vàng khè đó ạ

.
Tập theo cách tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn vào một đề mục thích hợp. Và sau đó lại đem ra áp dụng những sự hiểu biết của mình và làm cách nào đó cho bà con hiểu để mà làm theo. Có làm được hai chiều như vậy thì nó mới là có bề ngoài láng bóng và đều. Còn làm không được một trong hai điều này thì nó cứ méo xẹo và sần sùi.
Mặt khác, khi đã đến trình độ ngồi trên hoa sen mà lại thiếu đi phần trình bày lại kinh nghiệm tâm linh của mình thì những cánh hoa sen đó sẽ nhiều hơn là năm cánh (khi nhìn đối diện) và sẽ nhiều hơn là tám cánh khi nhìn từ trên nhìn xuống).
con không hiểu, xin Thầy giải thích dùm con nhé.
Con cám ơn Thầy nhiều.
đọc bài này:
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-IV/61-hao-quang-va-phuong-phap-nhin-584