Kính chào chú TiBu, con cũng là một Phật tử tại gia, nhưng con có một chuyện muốn nhờ chú giúp đỡ, chuyện là: từ lúc con còn nhỏ khoảng mười mấy tuổi, ở nhà con có rất nhiều con gián, gián đậu dày đặc trong tủ chén nhà con, lúc đó con hay dùng thuốc diệt côn trùng mà xịt vài khiến cho gián chết rất nhiều, con cũng hay nghịch là đổ nước sôi lên đầu cả một đàn kiến rất nhiều con, và cũng cách nay khoảng 3 năm, có 1 lần những con mối xông lên đến tủ sách nhà con làm cho rất nhiều sách của con bị hư hại, và con đã xịt thuốc chống mối lên sàn gỗ nhà con và thuê thợ xịt mối đến nhà để diệt mối, khiến cho mối chết rất nhiều, bây giờ con nghĩ chuyện đã qua cũng là mình đã mang tội sát sinh rất nhiều, con kính nhờ chú coi dùm con xem có cách nào giúp cho con đỡ tội lỗi không chú, năm vừa qua con cũng hay phóng sinh hay ăn chay những ngày lễ lớn, ... chú cho con hỏi, con có thể nhờ các HTN độ cho những con vật bị con giết hại được giải thoát không chú? chú cho con cách giải quyết với, cảm ơn chú nhiều, kính mong Tam Bảo luôn gia trì và độ cho chú luôn khỏe mạnh để làm nhiều điều có lợi ích cho chúng sanh hơn nữa.
Kính ghi
Thiện Lợi
Chơi theo kiểu như vầy mới là ngon nè:
1. Dợt cho tới khi mình có đủ tâm lực để mà cầu nguyện cho có tác dụng. (Tương Đương Tam Thiền).
2. Hồi tưởng lại những vụ đó
3. Tỏ lòng thương tiếc và hối hận ...
4. Cầu nguyện theo kiểu ... làm đại, làm liều lĩnh ... Và sau đó là chính mình lại coi cho được, hoặc là cảm thấy được bao nhiều %.
5. Sau đó mới nhờ Nhí coi mình làm được bao nhiêu %! Làm như vậy, trước là để học nghề, sau là để coi cái sức mình thực tế nó tới đâu?
Và nhất là "coi mình có quê, hay là xệ gì không! Khi người ta lại nói kết quả lại khác quá xa so với cái cảm giác của mình.
Thông thường: Mình là chính, còn những tu sĩ khác chỉ là phụ với mình mà thôi.