Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:49 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Con có 2 giấc mơ  (Đọc 2119 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
vào lúc: 22-06-2010, 07:45 PM

Giấc mơ thứ nhất:
Con thấy mình đi dạo cùng với 2 người bạn trong một khu vườn có hàng rào bao bọc chung quanh. Con nhìn thấy con hổ con nằm trên thảm cỏ xanh liền tới gần nó và hùuuuu (dọa) nó một cái, nó bật khóc như trẻ con vậy Cheesy. Khi nhìn xa ra đằng trước thì con thấy có một con sư tử đực và 2 con hổ to cũng đang nằm trên cỏ xanh, con hoảng quá bỏ chạy cùng hai người bạn. Hai con hổ rượt theo tụi con, con nhanh chân nên chui được qua hàng rào trước, chỉ có anh bạn chui qua sau cùng nên bị hổ níu lại. Thế là tụi con lấy gạch đá ném để giải vây cho thằng bạn... Rồi con thấy tụi con đồng hành với hai con hổ đi đâu đó. Đi đường đất cao dần và có đi lên những bật tam cấp. Trên đường đi con kề vào tai từng người bạn nói nhỏ "Phải giết nó(hổ) bằng bất cứ thủ đoạn nào", hai người bạn gật đầu đồng ý. Lúc đó con để ý hình như 2 con hổ nó cũng xì xầm với nhau điều gì đó. Lúc đứng trên bật tam cấp, con quay người lại xô mạnh tay vào đầu con hổ cho nó té xuống tam cấp nhưng nó vẫn không bị gì hết. Con vẫn không buông tha ý định sát hại nó, khi đi sau cùng con để ý thấy phía bên phải có những dụng cụ bằng inox (trông như dụng cụ phẩu thuật) nằm dưới những bụi cây có lá giống lá chuối. Con nhặt lên một cái kéo inox gãy to như kéo cắt vải của thợ may với ý định dùng nó để hạ thủ con hổ, nhưng rồi lại vất đi vì sợ rằng nó làm mình bị nhiễm trùng do cái này người ta phẩu thuật xong rồi vứt đi. Hết giấc mơ.

Sáng ra ngồi nhớ lại giấc mơ này con thấy rất buồn, không hiểu sao trong mơ con lại có ý nghĩ độc ác đến vậy Sad Thêm vào đó là hình ảnh chúa sơn lâm, đây là giấc mơ thứ 2 của con về hổ. Lần này lại thấy thêm 1 con sư tử đực nữa. Con buồn vì biết được rằng khi thấy hình ảnh này thì con vẫn chưa hết tội chấp tướng. Vì con không có ôm hôn nó mà lại tìm cách sát hại nó, hu hu...

Giấc mơ thứ nhì:
Con thấy đứng trước một nhà thờ có kiến trúc phương tây. Trên các vách tường có nhiều mảng đen dơ dáy và cũ kỹ bám vào. Có nhiều người ra vào, người tây cũng có nữa. Con cứ đứng hoài trên bậc tam cấp trước ngôi nhà chứ không có vào. Chung quanh con cũng có nhiều người đứng như vậy, có người trên tay cầm theo giấy. Quang cảnh phía trước nhìn giống một nơi tổ chức thi cử. Con nhận ra vài người bạn học cũ nhưng không ai nói với nhau điều gì. Đang đứng như vậy thì có một người lạ đi tới đưa cho con 1 tờ 1000 đồng và 1 tờ 500 đồng. Người đưa tiền không nói gì, nên con cầm tiền trên tay cũng không biết họ có mục đích gì. Con đi hỏi và có người nói là "Cầm tiền đó vô mua hồ sơ sẽ rẻ hơn". Rồi con thấy một người nam làm rơi tập tài liệu, khi nhìn vào thì đó là những đơn xin việc làm có hình con dấu đen(giống hồ sơ photo). Có khoảng 10 cái đơn xin việc được đóng tập lại. Con có thắc mắc là "tại sao đơn xin viêc mà đóng lại như cuốn sách, và ở nhà thờ sao lại có chứng nhận hồ sơ này kỳ vậy nhỉ"? Hết giấc mơ.










Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 22-06-2010, 10:27 PM

Giấc mơ thứ nhất:
Con thấy mình đi dạo cùng với 2 người bạn trong một khu vườn có hàng rào bao bọc chung quanh. Con nhìn thấy con hổ con nằm trên thảm cỏ xanh liền tới gần nó và hùuuuu (dọa) nó một cái, nó bật khóc như trẻ con vậy Cheesy. Khi nhìn xa ra đằng trước thì con thấy có một con sư tử đực và 2 con hổ to cũng đang nằm trên cỏ xanh, con hoảng quá bỏ chạy cùng hai người bạn. Hai con hổ rượt theo tụi con, con nhanh chân nên chui được qua hàng rào trước, chỉ có anh bạn chui qua sau cùng nên bị hổ níu lại. Thế là tụi con lấy gạch đá ném để giải vây cho thằng bạn... Rồi con thấy tụi con đồng hành với hai con hổ đi đâu đó. Đi đường đất cao dần và có đi lên những bật tam cấp. Trên đường đi con kề vào tai từng người bạn nói nhỏ "Phải giết nó(hổ) bằng bất cứ thủ đoạn nào", hai người bạn gật đầu đồng ý. Lúc đó con để ý hình như 2 con hổ nó cũng xì xầm với nhau điều gì đó. Lúc đứng trên bật tam cấp, con quay người lại xô mạnh tay vào đầu con hổ cho nó té xuống tam cấp nhưng nó vẫn không bị gì hết. Con vẫn không buông tha ý định sát hại nó, khi đi sau cùng con để ý thấy phía bên phải có những dụng cụ bằng inox (trông như dụng cụ phẩu thuật) nằm dưới những bụi cây có lá giống lá chuối. Con nhặt lên một cái kéo inox gãy to như kéo cắt vải của thợ may với ý định dùng nó để hạ thủ con hổ, nhưng rồi lại vất đi vì sợ rằng nó làm mình bị nhiễm trùng do cái này người ta phẩu thuật xong rồi vứt đi. Hết giấc mơ.

Sáng ra ngồi nhớ lại giấc mơ này con thấy rất buồn, không hiểu sao trong mơ con lại có ý nghĩ độc ác đến vậy Sad Thêm vào đó là hình ảnh chúa sơn lâm, đây là giấc mơ thứ 2 của con về hổ. Lần này lại thấy thêm 1 con sư tử đực nữa. Con buồn vì biết được rằng khi thấy hình ảnh này thì con vẫn chưa hết tội chấp tướng. Vì con không có ôm hôn nó mà lại tìm cách sát hại nó, hu hu...
Thì nó rồi đó: Nó diễn tả cái chấp tướng của mình.
Trích dẫn
Giấc mơ thứ nhì:
Con thấy đứng trước một nhà thờ có kiến trúc phương tây. Trên các vách tường có nhiều mảng đen dơ dáy và cũ kỹ bám vào. Có nhiều người ra vào, người tây cũng có nữa. Con cứ đứng hoài trên bậc tam cấp trước ngôi nhà chứ không có vào. Chung quanh con cũng có nhiều người đứng như vậy, có người trên tay cầm theo giấy. Quang cảnh phía trước nhìn giống một nơi tổ chức thi cử. Con nhận ra vài người bạn học cũ nhưng không ai nói với nhau điều gì. Đang đứng như vậy thì có một người lạ đi tới đưa cho con 1 tờ 1000 đồng
Chỉ có một cái Tâm, mà trong đó thì quá khứ, tương lai và hiện tại đều không còn giá trị gì cả vì đó là Nghiệp.
Trích dẫn
và 1 tờ 500 đồng. Người đưa tiền không nói gì, nên con cầm tiền trên tay cũng không biết họ có mục đích gì. Con đi hỏi và có người nói là "Cầm tiền đó vô mua hồ sơ sẽ rẻ hơn". Rồi con thấy một người nam làm rơi tập tài liệu, khi nhìn vào thì đó là những đơn xin việc làm có hình con dấu đen(giống hồ sơ photo). Có khoảng 10 cái đơn xin việc được đóng tập lại. Con có thắc mắc là "tại sao đơn xin viêc mà đóng lại như cuốn sách, và ở nhà thờ sao lại có chứng nhận hồ sơ này kỳ vậy nhỉ"? Hết giấc mơ.
Tờ 500 là ngũ uẩn giai không.
Cầm hai tờ này thì gì cũng rẻ. Không cứ gì là mua hồ sơ.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 3 seconds với 19 câu truy vấn.