trong gia đình con: Cha Mẹ đã già, nhưng hai ông bà luôn sung khắc nhau, sung khắc từ xưa đến nayl; hễ mà ngồi lại nói chuyện là nỗi sân nỗi hận, cãi vả um sùm.
Má con là một Phật tử, thường xuyên đi Chùa. là phận làm con, con thường khuyên má rất nhiều nhưng không thay đổi được tính khí. con cũng có chỉ bà ngồi niệm trong tâm A DI ĐÀ PHẬT(ngay đằng trước mặt) nhưng không biết bà có làm không.
làm con mà mỗi khi thấy Cha Mẹ cải vả, nổi sân nổi hận lên trong lòng con rất khó chiệu, rất buồn...
xin chú TIBU giub1 đở chỉ dạy cho con cách để giãi nghiệp cho ba Má được an tĩnh trong tâm hồn, vui vè khi bên nhau.
Tinh hình khó ghê lắm là vì:
Ngôn ngữ nhường nhịn thì Ba Má lại không có. Và con thì không có thế! Thì khó làm ghê lắm.
Chú thì chẳng ai đếm xỉa tới chuyện chú làm. Chú cắm đầu cắm cỏ mà tu. Sau khi có lực thì chú phóng quang chơi cho vui. Cã nhà lúc đó đều đã ngũ say. Cùng một lúc tất cả chừng đó người bừng tỉnh vì thấy được ánh sáng và tất cả đều hô lên:
- - Cháy Nhà!
hehehehe