Con chào chú,
Vấn đề con muốn hỏi, là sáng nay con mơ 1 giấc mơ lạ lắm. Mà đẹp như trong tranh!!
Con thấy con ở trong nhà cũ (nhà ba Tài - đường Phan Đình Phùng) chạy lên lầu, thì thấy thằng nhóc hàng xóm đang ở trên mái nhà, kết hoa vào đuôi mấy con chuồn chuồn, rồi mấy con chuồn chuồn bay đi, tụi nó bay tới đâu thì mấy bông hoa bay theo đó, rồi những bông hoa trên mặt đất cũng bay lên theo.
Lúc này con thấy thằng nhóc đó cũng bay lên, nó bay tới đâu hoa nở dưới mặt đất đến đó, những luồng hoa cứ bay lên bay lên khắp đất trời. Rồi con thấy con cũng bay lên nữa. Khi bay đến đâu, nếu mặt đất đang khô héo, không có hoa cỏ hay đang vàng úa già nua cũng xanh tươi, hoa nở khắp sắc màu.
COn thấy mình bay đến đâu hoa bay đến đó, từng vòng xoáy cư bay lên, trời đất ngập tràn màu sắc, có vài người con quen biết cũng bay như con. Cảm giác giống như mình là tiên, đang ở trong một thế giới thật đẹp, chung quanh chỉ toàn là hoa. Trong giấc mơ cảm giác của con thích lắm. Cảm giác của một người làm được ra cái gì đó đẹp, mọi màu sắc của nhiều loại hoa chuyển động lung linh!! Con nghĩ con phải nhớ giấc mơ này khi ngủ dậy, và con nhớ thật!!
Nhờ chú giải thích chuyện này giùm con!! Con thấy lạ nhưng giấc mơ thì thích lắm!! Đẹp kinh khủng!!

TTQ - Winny.
Con là sống chết với hoa mà! Mà chơi với hoa thì trí tuệ của con cũng theo đó mà phát triển. Nhưng khi nó được như vậy thì con nên coi chừng Tha Hoá nó chơi lén.
Cách thử:
Con nhập định trên đề mục của mình.
Và kế đó là suy nghĩ về giấc mơ: Con sẽ thấy được điểm ngang nhau ---> Hoa ở đây là hoa trí tuệ phát sanh từ nhận xét tinh tường.
Nhưng sau khi dợt xong, và khi suy nghĩ về giấc mớ thì thấy nó sao sao đó: Tha Hoá đó.
Tha hoá thì nó làm cho mình xa rời quần chúng, sống một mình. Và cứ cho mình là nhất thiên hạ!
Sửa đổi cái này xong là yên tâm công tác.