Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:15 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Kính mong anh Tibu giải hộ điềm mộng .  (Đọc 2040 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
SamHoi_1
Khách
Người gởi: SamHoi_1 Khách
vào lúc: 28-06-2010, 05:44 PM

Kính chào Anh Tibu !
 Cách đây khoảng 5 hôm lúc Trời gần sáng (khoảng hơn 5 giờ) , Samhoi mơ thấy mình khắc tay 1 tượng A Di Đà Phật nhỏ , loại đeo cổ tặng cho đệ Thập Điện Diêm Vương và Ngài hoan nhỉ nhận , sau đó giật mình tỉnh giấc .

 Thực ra Samhoi cũng không biết hình tướng của vua Diêm La ra sao qua kinh điển , chỉ thấy ăn mặc , đội mảo như các phim Tàu đóng về Ngài mà thôi .

  Chất liệu của tượng không phải bằng ngà hay sừng hoặc những chất cứng mà hình như là mica hay nhựa , rất dễ dàng đẻo gọt . Samhoi đoán có lẻ công phu hay tín tâm mình chưa đủ sâu dầy nên mơ thấy tượng Phật bằng thể mềm như vậy , mong Anh hoan hỉ giải đoán dùm .
 Rất cám ơn Anh
SamHoi
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 29-06-2010, 06:58 AM

Kính chào Anh Tibu !
 Cách đây khoảng 5 hôm lúc Trời gần sáng (khoảng hơn 5 giờ) , Samhoi mơ thấy mình khắc tay 1 tượng A Di Đà Phật nhỏ , loại đeo cổ tặng cho đệ Thập Điện Diêm Vương và Ngài hoan nhỉ nhận , sau đó giật mình tỉnh giấc . 

 Thực ra Samhoi cũng không biết hình tướng của vua Diêm La ra sao qua kinh điển , chỉ thấy ăn mặc , đội mảo như các phim Tàu đóng về Ngài mà thôi .
Thật Điện Diêm Vương là thứ dữ đó, nhưng không phải bận đồ y như là đồ những người hát "Hồ Quảng" đâu. Hoàn toàn ăn bận như là hình quỷ dữ.
Xếp băng của Diêm Vương là "Tiêu Diệm Vương":
Ngài đi chân không, chuyên môn dậm chân tạo ra những động đất để lùa những người tâm tối chạy ra vùng ánh sáng và từ đó Ngài Quan Thế Âm xuất hiện tung hoa sen độ lên cõi Tây Phương Cực Lạc của Ngài A Di Đà Phật.

Như vậy, cái con thấy là Tha Hoá Tự Tại đó. Tất nhiên, vì là Tha Hoá nên việc khắc tượng tặng cho họ thì đâu có gì là khó.
Trích dẫn
  Chất liệu của tượng không phải bằng ngà hay sừng hoặc những chất cứng mà hình như là mica hay nhựa , rất dễ dàng đẻo gọt . Samhoi đoán có lẻ công phu hay tín tâm mình chưa đủ sâu dầy nên mơ thấy tượng Phật bằng thể mềm như vậy , mong Anh hoan hỉ giải đoán dùm .
 Rất cám ơn Anh
SamHoi
Do là sức của mình là nhắm vào Chánh Định qua việc an trú chánh niệm đằng trước mặt. Để rồi mới có thể nhập chánh định trên một đề mục hạp với mình! Nên cách của mình nó mạnh hơn.
Từ tư thế này, tâm lực rất là "Không ra gì của mình" Nhưng khi đem ra so sánh với những cách tu hành ở Tha Hoá Tự Tại thì cách của họ lại quá yếu (hình mềm, dể uốn nắn).

Nhận định:
Thông thường, khi nhìn hình hay là tượng của các Đức Phật thì con mắt của mình nó "bắt" cái hoa sen trước. Rồi sau đó nó mới nhìn tới thân hình của Ngài.

Vì tượng Phật thể hiện nguyên con cách tu của Ngài nên bắt buộc cái nhìn nó phải theo trình tự từ dưới lên trên như vậy. Và khi nhìn vào hoa sen thì có thể đếm được là hoa này chỉ có năm cánh và màu vàng.

Ở đây, không nghe con kể lại chi tiết này. Nên đây là Tha Hóa. Tha Hoá thì chẳng cần hoa sen.

Kết luận:
Đây là biểu hiện về chất lượng của Tha Hóa (cõi Cận Định), và cõi Chánh Định nó ra làm sao! Có nghiã là ở "Chánh Định" thì có thể uốn nắn cõi "Cận Định" một cách để dàng, là vì tâm lực ở Chánh Định nó mạnh hơn rất là nhiều.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.03 seconds với 19 câu truy vấn.