Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:43 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Hachiko - Chú chó Nhật Bản trung thành nhất  (Đọc 5721 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
vào lúc: 04-07-2010, 09:05 AM

Tình yêu, lòng trung thành của Hachiko chờ chủ nhân đến hơi thở cuối cùng - câu chuyện đó được nhiều người truyền lại cho nhau và trở thành huyền thoại cao cả về một chú chó mà người Nhật Bản vô cùng tự hào.

Ngày 8-4 là ngày kỷ niệm ngày mất của Hachiko, người dân Nhật Bản chọn ngày này để ca ngợi và tưởng niệm lòng trung thành của Hachiko.

Hachiko là tên của một chú chó Akita, có màu lông trắng, giống đực, được giáo sư Ueno của trường ĐH Tokyo đem về nuôi lúc vừa tròn 2 tháng tuổi. Lúc bấy giờ, giống Akita thuộc hàng giống hiếm, rất khó tìm khiến giáo sư Ueno càng tự hào về Hachiko hơn. Hàng ngày ông đều bảo với nó rằng: Hachiko là chú chó quý giá vô cùng, là chú chó xinh đẹp nhất trên đời.”

Hàng ngày, giáo sư Ueno phải đến trạm Shibuya đón xe lửa đến giảng đường dạy học. Buổi sáng, Hachiko sẽ tháp tùng giáo sư và tiễn ông ở trạm xe lửa và buổi chiều lúc tan trường đúng 15.00, Hachiko sẽ nhanh chân chạy đến trạm xe lửa, quẫy đuôi chờ giáo sư bước ra. Ngày nào cũng thế, bất kể là nắng gắt, mưa dầm hay tuyết rơi, Hachiko đều đến đón giáo sư tan trường trở về để trao cho giáo sư nụ cười từ chiếc mõm nhọn của nó và ngoắc đuôi tỏ vẻ vui mừng.

Nhưng hạnh phúc đó cũng chẳng tiếp diễn được lâu. Tháng 5 năm 1925, ông chủ Hidesaburo Ueno bị một cơn nhồi máu cơ tim và ra đi đột ngột ngay tại nơi làm việc. Để lại chú chó hachiko một mình ở nhà ga Shibuya, ngày nào cũng đứng đợi ông chủ đi làm trở về. Và cho dù hachiko đáng thương có chờ đợi như thế nào đi nữa thì vĩnh viễn ông chủ của nó cũng không trở về. Nhưng bằng chính trái tim của mình haciko đã mãi mãi giữ hình ảnh của giáo sư uneo để chờ đợi sự trở về của vị giáo sư trong suốt mười năm trời cho dù trời mưa , nắng gắt hay bảo tuyết. Nó chỉ chịu từ bỏ khi trút hơi thở cuối cùng của mình trên nền sân ga lạnh lẽo.
Hachiko-Mãi Mãi Đợi Chờ



Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 05-07-2010, 05:01 AM

Gì chớ chuyện canh me nhau, thì các Ngài nghề ghê lắm!
Từ đời này quá kiếp nọ, họ đã từng sống xà quần với nhau. Hết ông này là trưởng nhóm, đến bà kia làm đầu đàn... Cùng làm giàu hay là cùng nghèo như nhau... Cùng sống gần với nhau như những hàng xóm xa lạ... Cùng chết với nhau...  và cho tới bây giờ cùng nhau tu hành, cùng đưa những thân tàng ma dại này về cõi Phật.
Chỉ cần lấy một câu chuyện ra là khóc hết nước mắt luôn.
Logged
lotusviet
Thành viên


Bài viết: 185


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotusviet
Trả lời #2 vào lúc: 05-07-2010, 06:09 AM

Khi đã tu rồi mới thấy nghiệp lực nó mạnh ghê gớm. Có vay là có trả . Nhưng  nếu đã có duyên tu hành từ kiếp trước thi cuối cùng cũng tìm ra để tu hành tiếp theo cùng nhóm thôi . Như L. đã giữ cuốn pháp thầy viết gần ...14 năm và khi đọc trang web HSTD mới biết thì ra mình giữ lâu wá  đến giờ mới NGỘ
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #3 vào lúc: 05-07-2010, 09:39 AM

Gì chớ chuyện canh me nhau, thì các Ngài nghề ghê lắm!
Từ đời này quá kiếp nọ, họ đã từng sống xà quần với nhau. Hết ông này là trưởng nhóm, đến bà kia làm đầu đàn... Cùng làm giàu hay là cùng nghèo như nhau... Cùng sống gần với nhau như những hàng xóm xa lạ... Cùng chết với nhau...  và cho tới bây giờ cùng nhau tu hành, cùng đưa những thân tàng ma dại này về cõi Phật.
Chỉ cần lấy một câu chuyện ra là khóc hết nước mắt luôn.
Thầy kể cho tụi con nghe đi !!! Grin
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #4 vào lúc: 05-07-2010, 12:11 PM

Gì chớ chuyện canh me nhau, thì các Ngài nghề ghê lắm!
Từ đời này quá kiếp nọ, họ đã từng sống xà quần với nhau. Hết ông này là trưởng nhóm, đến bà kia làm đầu đàn... Cùng làm giàu hay là cùng nghèo như nhau... Cùng sống gần với nhau như những hàng xóm xa lạ... Cùng chết với nhau...  và cho tới bây giờ cùng nhau tu hành, cùng đưa những thân tàng ma dại này về cõi Phật.
Chỉ cần lấy một câu chuyện ra là khóc hết nước mắt luôn.
Thầy kể cho tụi con nghe đi !!! Grin

Cần chi kể,cứ nhìn cuộc đời Sư Mẫu thì biết thôi!  Grin Grin Grin

Rn
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #5 vào lúc: 05-07-2010, 08:24 PM

Cáo chình quý bạn!Có ai muốn nghe kể chuyện đời xưa hông?Tớ có được nghe một chuyện mà kể lại cho quý bạn,không khóc không lấy siền!!!hihihi!
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #6 vào lúc: 05-07-2010, 09:23 PM

Ka'o chình chú Hoa Quả, cho con đặt một cục gạch mới.

 Grin
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #7 vào lúc: 05-07-2010, 11:30 PM

Mọi người phải chuẩn bị khăn nghe!
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #8 vào lúc: 06-07-2010, 12:05 AM

Thầy ơi! Chuyện này là con nghe  Nó kể,bây giờ con kể lại có gì không đúng hoặc sai sót Thầy chỉnh sữa giùm con nghe!                 Cáo chình quý bạn!Chuyện nghe kể là như vầy:Lúc đó Thầy đã đi rồi nên Nó chưa có được gặp mặt.Nó nhận Pháp xong là xin Cô Ba đổi nghề là vì đang là đầu bếp,mở quán ăn uống.Cô Ba ok, thế là nó đi theo bọn tớ làm thợ sơn, phụ hồ.....Thây đổi nghề một cái rụp 180 độ là ảnh hưởng kinh tế gia đình ghê gớm lắm,nhưng nó đã quyết là chơi tới cùng!Nó bèn viết thơ qua Mỷ.Cái lá thơ đầu tiên đó Ổng đâu có đọc được là vì nước mắt đã làm ướt hết lá thơ!Cho nên bắt đầu từ cái thứ hai là Bả đọc,nước mắt vẫn cứ chảy......Đại khái là khoãng vài trăm năm về trước hình như là ở bên Tàu, Ổng và Nó là ăn mày.Hai người chỉ có độc nhất một cái quần xà lỏn.Hể người này đi ra đường kiếm ăn thì người kia phải ở nhà và cứ như thế mà thay phiên!Nói là nhà thì chắc cũng chẳn có!Chắc là núp đâu đó thôi!Qúy bạn thấy có thê thảm đến cùng cực không???!!!!!
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #9 vào lúc: 06-07-2010, 07:06 AM

Thầy ơi! Chuyện này là con nghe  Nó kể,bây giờ con kể lại có gì không đúng hoặc sai sót Thầy chỉnh sữa giùm con nghe!                 Cáo chình quý bạn!Chuyện nghe kể là như vầy:Lúc đó Thầy đã đi rồi nên Nó chưa có được gặp mặt.Nó nhận Pháp xong là xin Cô Ba đổi nghề là vì đang là đầu bếp,mở quán ăn uống.Cô Ba ok, thế là nó đi theo bọn tớ làm thợ sơn, phụ hồ.....Thây đổi nghề một cái rụp 180 độ là ảnh hưởng kinh tế gia đình ghê gớm lắm,nhưng nó đã quyết là chơi tới cùng!Nó bèn viết thơ qua Mỷ.Cái lá thơ đầu tiên đó Ổng đâu có đọc được là vì nước mắt đã làm ướt hết lá thơ!Cho nên bắt đầu từ cái thứ hai là Bả đọc,nước mắt vẫn cứ chảy......Đại khái là khoãng vài trăm năm về trước hình như là ở bên Tàu, Ổng và Nó là ăn mày.Hai người chỉ có độc nhất một cái quần xà lỏn.Hể người này đi ra đường kiếm ăn thì người kia phải ở nhà và cứ như thế mà thay phiên!Nói là nhà thì chắc cũng chẳn có!Chắc là núp đâu đó thôi!Qúy bạn thấy có thê thảm đến cùng cực không???!!!!!

Sao TLT đọc vào,đâu có thấy .....bùn gì đâu !  Huh
Bởi zị đâu có ....khóc được đââu  Cheesy Cheesy
Bác LNT27 ghi là "... nếu ko khóc , ko lấy siền", Như zị Bác "khuyến mại" thêm chuyện  nữa đi,thì hy vọng lấy "siền" Grin
Kính
TLT
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #10 vào lúc: 08-07-2010, 04:12 AM

Muốn nghe kể nữa hã?Nói Ổng á,Ổng không lấy siền đâu!!!
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #11 vào lúc: 10-07-2010, 08:10 AM

Cáo chình quý bạn!Bạn có phải là dân cứng cựa không?Hay là chưa có cựa để mà cứng?Huh!!!!Nó đi vô một cái nhà kia.Cái nhà cách cái cổng khoãng mười mấy mét.Nó vừa bước qua cổng thì có hai con chó berger Đức xuất hiện!Bạn có dám tiếp tục đi vô không??Nó vẫn quyết định đi vô với câu niệm Phật bất hủ!Hai con chó bay tới ,mỗi con đớp một cái chân Nó!Nó vẫn tiếp tục đi vô với câu niệm Phật!Nó gặp được chủ nhà,xong việc và đi trở ra,vẫn câu niệm Phật.Lúc bấy giờ Nó mới để ý thấy hai con chó chỉ cắn cái lai quần rị lại thôi, và cứ thế mà Nó đi ra tới cổng.Tới cổng rồi thì hai con chó mới nhã ra!Đúng là dân cứng cựa!Bái phục!Bái phục!
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #12 vào lúc: 26-07-2010, 04:57 AM

Cáo chình quý bạn!Hú hồn cho Nó hay là chúc mừng cho hai con chó!Tại vì lúc đó Nó phải niệm với một cái lực ghê gớm phải không các bạn?Huh!!!!Hai con berger đó mà lăn quay ra thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra???!!!Có chuyện là người ta vừa phóng sinh vừa niệm Phật,Nó niệm sao đó khiến cho con chim queo râu trên tay Nó!!!!Đó là mới nhận Pháp đó nghe!!!
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #13 vào lúc: 26-07-2010, 06:29 AM

Thầy ơi cho con hỏi:Nó niệm như vậy có ảnh hưởng gì đến hai con chó không,nếu có thì ảnh hưởng như thế nào?Con cáo chình Thầy!
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #14 vào lúc: 26-07-2010, 10:07 PM

Cáo chình quý bạn!Dĩ nhiên,với một tâm lực mạnh như vậy, nó dư sức độ được mẹ của mình khi bà được 100 tuổi.
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #15 vào lúc: 30-08-2010, 05:15 AM

Thầy ơi!Có chổ này Thầy chưa trả lời cho con nghe!Con cáo chình Thầy!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #16 vào lúc: 31-08-2010, 04:13 PM

Thầy ơi cho con hỏi:Nó niệm như vậy có ảnh hưởng gì đến hai con chó không,nếu có thì ảnh hưởng như thế nào?Con cáo chình Thầy!
Chuyện phép lạ mà nó đã xảy ra là nó cứ xảy ra! Chẳng có nguyên tắc gì cả đâu.
Tuy nhiên, anh em lubu thì cứ bị cái chuyện "Gấu nó rượt"! Hể mà đã bị gấu rượt thì cho dù què bẩm sinh thì cũng chạy 100 m nhanh còn hơn là vận động viên nữa. Và  chuyện cứ xảy ra hoài đó chớ!  Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.048 seconds với 20 câu truy vấn.