Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:14 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Những quan niệm tâm linh  (Đọc 11348 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
vào lúc: 05-07-2010, 09:20 AM

Nhờ thầy giải thích cho con rõ những quan niệm này ạ:
1.Người:
- Hiện tượng giật giật con mắt bên phải hoặc bên trái. Con nghe nói là "Mắt phải có tài, mắt trái có chuyện". Và dùng câu "Nam tả, nữ hữu" để phân biệt.
- Nhảy mũi(hắc xì): - Nhảy 1 cái thì có tài, nhảy 2 cái thì có người đang nhắc đến mình.
- Nếu lấy được đầu hoặc ngón tay của người bị sét đánh chết về thờ sẽ được họ phù hộ.
- Bị rùng mình và có cảm giác lạnh là có người âm ở gần.
2./Súc vật:
- "Cú kêu ma ăn" nghĩa là khi chim cú đậu gần nhà ai đo mà kêu lên thì nhà đó sẽ có người chết.
- Mèo nhảy qua cái hòm người chết thì người đó sẽ bật dậy khỏi cái hòm. Linh hồn người chết sẽ đi theo con mèo đó.
3.Vật dụng:
-Trước khi ngủ mà để cái chổi ngay cửa ra vào sẽ tránh được nạn trộm cướp.
- Nếu mua chiếc xe cũ mà người chủ trước của nó gây tai nạn chết người rồi bán lại thì khi sử dụng sẽ gặp xui xẻo.
4.Ảnh hưởng của phong thủy đối với con người.
- Lấp giếng(đào).
- Xây cất nhà cửa, mồ mả phải coi ngày tốt xấu.
...
Mới nghĩ ra được tới đây, ace nào bổ sung nhé Cheesy





Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 20-07-2010, 12:22 PM

Nhờ thầy giải thích cho con rõ những quan niệm này ạ:
1.Người:
- Hiện tượng giật giật con mắt bên phải hoặc bên trái. Con nghe nói là "Mắt phải có tài, mắt trái có chuyện". Và dùng câu "Nam tả, nữ hữu" để phân biệt.
- Nhảy mũi(hắc xì): - Nhảy 1 cái thì có tài, nhảy 2 cái thì có người đang nhắc đến mình.
- Nếu lấy được đầu hoặc ngón tay của người bị sét đánh chết về thờ sẽ được họ phù hộ.
- Bị rùng mình và có cảm giác lạnh là có người âm ở gần.
2./Súc vật:
- "Cú kêu ma ăn" nghĩa là khi chim cú đậu gần nhà ai đo mà kêu lên thì nhà đó sẽ có người chết.
- Mèo nhảy qua cái hòm người chết thì người đó sẽ bật dậy khỏi cái hòm. Linh hồn người chết sẽ đi theo con mèo đó.
3.Vật dụng:
-Trước khi ngủ mà để cái chổi ngay cửa ra vào sẽ tránh được nạn trộm cướp.
- Nếu mua chiếc xe cũ mà người chủ trước của nó gây tai nạn chết người rồi bán lại thì khi sử dụng sẽ gặp xui xẻo.
4.Ảnh hưởng của phong thủy đối với con người.
- Lấp giếng(đào).
- Xây cất nhà cửa, mồ mả phải coi ngày tốt xấu.
...
Mới nghĩ ra được tới đây, ace nào bổ sung nhé Cheesy
Đây là những đề tài mà rất ít ai để ý đến. Vì nó mang tính cách mê tín dị đoan. Tuy nhiên, thử ngồi tỉnh lặng lại và suy nghĩ về những chuyện trùng hợp này nọ trong cuộc sống. Như là gặp một người lạ hoắc mà sau lại quen ghê vậy! Hoặc là đì ngắm cảnh thì ngờ ngợ là mình đã thấy cảnh này ỏ đâu đó rồi. Từ đó suy nghĩ về đề tài này thì sẽ lòi ra những cảnh gặp nhau, quen nhau mà nếu nói về sác xuất thống kê thì tỷ lệ không có là bao, cho đến độ không thể nào có thể xảy ra được. Mà vẫn có như thường! Những linh tính này nọ thì khỏi nói luôn!
Phải chăng trong đời sống đã có những sự cộng hưởng với một sự hiểu biết theo kiểu "toàn tri nào đó".
Nhìn quanh, cái tính toàn tri này ẩn tàng trong mọi hành động, thói quen ... như là ăn chẳng hạn: Ngưng gắp lại và đặt câu hỏi nên ăn thêm không? 5 phút sau thì sẽ có câu trả lời.
Hút thuốc, uống rượu, nghĩ bậy, coi bậy, ... tất cả đều có câu trả lời rất là hạp với tình hình thực tế.

Từ phản ứng tự nhiên này thì cách đọc cho được cái linh tính thì ông bà mình có chế ra Kinh Dịch và sau đó là các món độn giáp.
Lạ một điều, khi chơi cái này một thời gian thì những cái máy mắt, ... đều tự động biến mất và trở nên hết linh! Thử đi thì biết.

Tất nhiên những điềm này nọ như nhện sa, cú kêu, dợn xương sống ... chỉ xảy ra thật là đúng cho người ăn ngay nói thật. Còn hầu hết là ... gần đúng.
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #2 vào lúc: 20-07-2010, 08:55 PM

Tudieude xin kể câu chuyện về điềm nháy mắt(máy mắt):
Khoảng 2 năm trước, khi tudieude còn làm ăn xa gia đình. Có một lần con mắt bên phải hay trái gì đó nó cà giựt cà giựt nguyên cả một ngày. Lo sợ về chuyện không hay xảy đến với người thân của mình, TDD liền gọi điện về nhà hỏi thăm, gọi cho người iu hỏi thăm... Tất cả mọi người đều bình an, vậy nghĩ rằng có lẽ đây hem phải là điềm xấu. Mà hem phải xấu thì là tốt rùi, Trong khi đó thì con mắt vẫn còn đang cà giựt, thế là quyết định mua 2 tờ vé số cầu may. Kết quả xổ số chiều hôm đó: 2 tờ trúng ngay giải bảy, hehe.

Một lần khác con mắt cũng bị giựt cả ngày và cũng quyết định mua vé số. Khi nghĩ đến chuyện này thì lại đang trong ca làm việc(từ 14h-22h). Thế là xin phép quản đốc chạy ra ngoài cổng khu công nghiệp tìm mua. Lúc ấy lại không thấy người bán vé số dạo đâu cả. Thế là nghĩ sang chuyện... đánh đề. Rồi phân vân không biết nên mua con số nào, thế là quyết định nhắm...biển số xe tải đậu bên lề mà mua  Grin Kết quả chiều hôm đó: Trật lất Grin

Bây giờ khi đã tu hành, mỗi lần nhớ lại những chuyện tương tự như vầy thấy mình lúc ấy thật tệ. Vì hiểu rằng chuyện sang hèn hay bất hạnh cũng do phước báu và nghiệp quả mà ra.
"Biết vậy nên tu tập
Hôm nay nhiệt tâm làm
Ai biết chết ngày mai
Không ai điều đình được
Với đại quân thần chết
Trú như vậy nhiệt tâm
Đêm ngày không mệt mỏi
Xứng gọi Nhất Dạ Hiền
Bậc an tịnh, trầm lặng"
(http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-trungbo/trung132.htm)



Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.258 seconds với 19 câu truy vấn.