Chị By thân mến!
đọc bài của chị sao giống với cãm giác của LH quá.
nay trở về thăm nhà xưa ..
,nói ra thì kỳ ,mà sợ không ai hiểu, nhưng thật sự LH có cái cãm giác đó.
Khi về chùa LH đi một mình và dạo khắp chùa
mình vào chánh điện ngồi im lặng một mình vì chánh điện là nơi mình sống ngày xưa mà , lãng vãng một mình trong sân chùa vì sân là nơi mình kinh hành ngày xưa mà .
,cảm giác y như chị nói ,vừa vui ,vừa tủi , chị đã nói lên hết nổi lòng của LH rồi đó .
Còn đối với Phật Thích Ca thì LH không diển đạt hết đâu: LH thương quá, kính phục quá, một nhà bác học đại tài,một người cha kính yêu,một thầy giáo đầy tính nhân văn.......LH cứ nghỉ tới những ngày cuối khi người nhập diệt mà còn bị bệnh kiết lỵ hành hạ , vậy mà người còn lo lắng cho bác thợ rèn vì đã cúng bát cháo nấm độc .....LH thương quá đi thôi.
Khi tìm hiểu giáo pháp của người LH thấy hối hận ,có lần LH bật nói với ông xã ," trể quá, em hối hận sao hồi đó không xuất gia....".Ông xã LH nói nữa thật nữa đùa : " thì kiếp sao, hoặc bây giờ cũng được vậy ...."
Bây giờ thì trể rồi chị BY há , mình chỉ còn biết tu tại gia thôi .
LH cũng tham khảo nhiều kinh sách và các băng giảng pháp của quý thầy ,nhưng LH biết mình có duyên với pháp môn tịnh độ trước .LH dùng chử trước là vì: " Pháp môn vô lượng thệ nguyện học....".LH từng ngồi nhìn 2 bức hình của Phật Thích Ca và Phật Di Đà mà lòng suy nghỉ :"Thích Ca là cha Di Đà là mẹ "và suy nghỉ đó cứ ở mãi trong đầu LH , cho đến một ngày LH đọc được đúng câu đó trong một cuốn kinh (LH quên tên rồi), vậy là LH hiểu mình đã về đúng con đường của mình rồi....cho tới ngày nhận pháp môn Tịnh Độ của thầy TIBU.
Không biết chị BY sao chứ LH thấy mình
bị trể quá rồi chị, niềm vui và thời gian rảnh của LH bây giờ là tìm hiểu kinh sách,hay quá chị ơi,nhưng phải điều tiết chứ không là bị loạn....
Biết chị BY tu Tứ Niệm Xứ,chị cho LH biết thêm chút ít nha,LH đọc hết cuốn kinh Đại Niệm Xứ trong đó Phật dạy Tứ Niệm Xứ.LH không hiểu mình tu vậy là sao chị ?chị ngồi thiền quáng thân bất tịnh.......LH không hiểu khi thực hành tu thì làm sao?chị cho LH biết chút ít nha .
Hôm nay tâm sự với chị BY . LH thấy xúc động quá, vì chị nói lên hết cãm giác mà LH KHÔNG DIỂN TẢ được.