Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:57 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: con xin thầy tibu cho con đề mục tu  (Đọc 5809 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
vào lúc: 21-08-2010, 10:25 AM

đảnh lễ thầy tibu
om guru tibu svaha   
con xin tóm tắt về bản thân như sau:
-con học cảm xạ học , biết rung động vô thức hay còn gọi là thiền động ( một số huyệt tự rung động và truy cập năng lượng) đã ngưng tập
-học năng lượng sinh học , biết thu năng lượng vào các luân xa ( nhưng còn yếu lắm) đã ngưng tập
-quán đảnh pháp dược sư ở chùa khuôn việt quận tân bình do thầy thích thanh ngọc trụ trì.( đây chỉ là quán đảnh nhân duyên với phật dược sư , chứ không phải để truyền tâm pháp) hàng tháng đều có quán đảnh.
-nghe giảng pháp ở dòng pháp kim cang ở sg ( 3 năm rồi chưa được quán đảnh, và cũng ngưng học pháp luôn)
- hiện tại đang trì các chú: lục tự đại minh, nhất tự văn thù bồ tát ( hộ thân), uế tích kim cang, niệm phật a di đà.
những hiện tượng trên thân và tâm hiện tại:
thân: phát hiện rung động của âm thanh bằng hai lòng bàn chân, nhất là ngón trỏ, khi thiền định thì có khi nghe được tiếng ồn,có khi nghe được âm thanh của ai đó tụng lục tự đại minh ở bên tai và âm thanh đó thật sự là long trời lở đất và con cũng hết hồn luôn.  có khi nhắm mắt thì thấy một vần hồ quang sáng chói như hàn điện ở giữa có một tia điện như sắm chớp chiếu thẳng vào huyệt ấn đường của con, khi thì xuất hiện một vòng tròn nhỏ viền ngoài màu màu cam, ở trong màu đỏ hình bánh xe và bánh xe bên trong quay với vận tốc rất nhanh nhưng viền màu cam bên ngoài thì đứng yên. có khi chỉ nhìn thấy chỉ một chấm đỏ rất rõ, khi thì chấm màu xanh đọt chuối, và gầy đây thì lại xuất hiện một chấm nhỏ xíu màu trắng lấp lánh có hồ quan ngủ sắc chiếu ra tứ phía. khi mở mắt thì cũng vậy nhưng ít hơn. thấy được hồ quan ngủ sắc bao quanh các bóng đèn cao áp và đèn xe.
- về tâm: luôn suy nghĩ lung tung và thường có linh cảm rất đúng, hay nói về phật pháp và bản thân thì chưa chứng ngộ, nhưng thường nói rất là đúng.
-thầy ơi cứu con với con thuộc dạng tu " ba gọi" tâm hướng về phật pháp thì có nhưng trí thì dốt đặc cho nên lận đận hoài . hôm nay được thấy thầy như thấy được ánh dương con vui mùng lắm, xin thầy cứu con, cho con đề mục . nguyện luôn nghe theo lời chỉ dạy của thầy và tinh tấn tu học.
 
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 21-08-2010, 11:00 PM

đảnh lễ thầy tibu
om guru tibu svaha   
con xin tóm tắt về bản thân như sau:
-con học cảm xạ học , biết rung động vô thức hay còn gọi là thiền động ( một số huyệt tự rung động và truy cập năng lượng) đã ngưng tập
-học năng lượng sinh học , biết thu năng lượng vào các luân xa ( nhưng còn yếu lắm) đã ngưng tập
-quán đảnh pháp dược sư ở chùa khuôn việt quận tân bình do thầy thích thanh ngọc trụ trì.( đây chỉ là quán đảnh nhân duyên với phật dược sư , chứ không phải để truyền tâm pháp) hàng tháng đều có quán đảnh.
-nghe giảng pháp ở dòng pháp kim cang ở sg ( 3 năm rồi chưa được quán đảnh, và cũng ngưng học pháp luôn)
- hiện tại đang trì các chú: lục tự đại minh, nhất tự văn thù bồ tát ( hộ thân), uế tích kim cang, niệm phật a di đà.
những hiện tượng trên thân và tâm hiện tại:
thân: phát hiện rung động của âm thanh bằng hai lòng bàn chân, nhất là ngón trỏ, khi thiền định thì có khi nghe được tiếng ồn,có khi nghe được âm thanh của ai đó tụng lục tự đại minh ở bên tai và âm thanh đó thật sự là long trời lở đất và con cũng hết hồn luôn.  có khi nhắm mắt thì thấy một vần hồ quang sáng chói như hàn điện ở giữa có một tia điện như sắm chớp chiếu thẳng vào huyệt ấn đường của con, khi thì xuất hiện một vòng tròn nhỏ viền ngoài màu màu cam, ở trong màu đỏ hình bánh xe và bánh xe bên trong quay với vận tốc rất nhanh nhưng viền màu cam bên ngoài thì đứng yên. có khi chỉ nhìn thấy chỉ một chấm đỏ rất rõ, khi thì chấm màu xanh đọt chuối, và gầy đây thì lại xuất hiện một chấm nhỏ xíu màu trắng lấp lánh có hồ quan ngủ sắc chiếu ra tứ phía. khi mở mắt thì cũng vậy nhưng ít hơn. thấy được hồ quan ngủ sắc bao quanh các bóng đèn cao áp và đèn xe.
- về tâm: luôn suy nghĩ lung tung và thường có linh cảm rất đúng, hay nói về phật pháp và bản thân thì chưa chứng ngộ, nhưng thường nói rất là đúng.
-thầy ơi cứu con với con thuộc dạng tu " ba gọi" tâm hướng về phật pháp thì có nhưng trí thì dốt đặc cho nên lận đận hoài . hôm nay được thấy thầy như thấy được ánh dương con vui mùng lắm, xin thầy cứu con, cho con đề mục . nguyện luôn nghe theo lời chỉ dạy của thầy và tinh tấn tu học.

Nhí yêu cầu huynh dừng lại những gì đã tập ở trên, sám hối và làm việc thiện một thời gian. Nhí sẽ xem kỹ lại đề mục và thông báo sau. Grin Grin Grin
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #2 vào lúc: 22-08-2010, 02:21 AM

cám ơn các nhí nhiều lắm
timchansu niệm phật được không?, hay là ngưng luôn!
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 22-08-2010, 08:48 AM

đảnh lễ thầy tibu
om guru tibu svaha   
con xin tóm tắt về bản thân như sau:
-con học cảm xạ học , biết rung động vô thức hay còn gọi là thiền động ( một số huyệt tự rung động và truy cập năng lượng) đã ngưng tập
-học năng lượng sinh học , biết thu năng lượng vào các luân xa ( nhưng còn yếu lắm) đã ngưng tập
-quán đảnh pháp dược sư ở chùa khuôn việt quận tân bình do thầy thích thanh ngọc trụ trì.( đây chỉ là quán đảnh nhân duyên với phật dược sư , chứ không phải để truyền tâm pháp) hàng tháng đều có quán đảnh.
-nghe giảng pháp ở dòng pháp kim cang ở sg ( 3 năm rồi chưa được quán đảnh, và cũng ngưng học pháp luôn)
- hiện tại đang trì các chú: lục tự đại minh, nhất tự văn thù bồ tát ( hộ thân), uế tích kim cang, niệm phật a di đà.
những hiện tượng trên thân và tâm hiện tại:
thân: phát hiện rung động của âm thanh bằng hai lòng bàn chân, nhất là ngón trỏ, khi thiền định thì có khi nghe được tiếng ồn,có khi nghe được âm thanh của ai đó tụng lục tự đại minh ở bên tai và âm thanh đó thật sự là long trời lở đất và con cũng hết hồn luôn.  có khi nhắm mắt thì thấy một vần hồ quang sáng chói như hàn điện ở giữa có một tia điện như sắm chớp chiếu thẳng vào huyệt ấn đường của con, khi thì xuất hiện một vòng tròn nhỏ viền ngoài màu màu cam, ở trong màu đỏ hình bánh xe và bánh xe bên trong quay với vận tốc rất nhanh nhưng viền màu cam bên ngoài thì đứng yên. có khi chỉ nhìn thấy chỉ một chấm đỏ rất rõ, khi thì chấm màu xanh đọt chuối, và gầy đây thì lại xuất hiện một chấm nhỏ xíu màu trắng lấp lánh có hồ quan ngủ sắc chiếu ra tứ phía. khi mở mắt thì cũng vậy nhưng ít hơn. thấy được hồ quan ngủ sắc bao quanh các bóng đèn cao áp và đèn xe.
- về tâm: luôn suy nghĩ lung tung và thường có linh cảm rất đúng, hay nói về phật pháp và bản thân thì chưa chứng ngộ, nhưng thường nói rất là đúng.
-thầy ơi cứu con với con thuộc dạng tu " ba gọi" tâm hướng về phật pháp thì có nhưng trí thì dốt đặc cho nên lận đận hoài . hôm nay được thấy thầy như thấy được ánh dương con vui mùng lắm, xin thầy cứu con, cho con đề mục . nguyện luôn nghe theo lời chỉ dạy của thầy và tinh tấn tu học.


Nhí nói là những hiện tượng xảy ra như trên ở trạng thái cận định khi hành giả tu tập. Xem thêm mục Như Lai Thiền trên hoasentrenda.com
Nhí yêu cầu TCS sám hối Dược Sư một thời gian, dùng Dược Sư Sám Pháp.  Grin Grin Grin
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #4 vào lúc: 22-08-2010, 11:38 AM

cám ơn các nhí và DD hoasentrenda
timchansu sẽ sám hối với phật dược sư liền.
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #5 vào lúc: 23-08-2010, 06:40 AM

các nhí ơi cứu với!
sám hối,sám pháp dược sư lưu ly quang vương phật có nhiều cách lắm, các nhí chỉ chi tiết luôn nhe. pháp dược sư có nhiều cách sám hối lắm.
hai hôm nay timchansu đọc luôn tâm chơn ngôn dược sư mệt phờ râu luôn,,,
Logged
minhquang
Thành viên


Bài viết: 124


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: minhquang
Trả lời #6 vào lúc: 27-08-2010, 09:47 PM

minhquang có dùng mục tìm kiếm trên web HSTD và thấy có bài bên dưới chỉ Sám pháp, TCS nhấn vào link bên dưới đọc thêm để biết rõ về phần Sám hối:
https://www.hoasentrenda.com/fp/sam-phap/sam-phap-1202

Nếu TCS chưa biết cách niệm thì vào link bên dưới, chép file PDF về và xem phần D. Kỹ thuật niệm Phật
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_ThucHanh.pdf
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #7 vào lúc: 28-08-2010, 12:20 AM

Cô Ba có chỉ tớ câu chú sám hối Dược Sư:OHM BASHAYE BASHAYE BASHAYA SAMUDGATE SWAHA.
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #8 vào lúc: 28-08-2010, 09:01 AM

cám ơn huynh minh quang!
TCS đã dọc rồi
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #9 vào lúc: 28-08-2010, 09:05 AM

bạn lengoctao27 mến!
 câu của cô ba là câu quán đảnh dược sư chân ngôn, mình thường đọc câu này  và rất thích.
cám ơn bạn nhiều lắm
kính.
timchansu
Logged
KhiemTinh
Thành viên


Bài viết: 46



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KhiemTinh
Trả lời #10 vào lúc: 06-09-2010, 10:25 PM

bạn lengoctao27 mến!
 câu của cô ba là câu quán đảnh dược sư chân ngôn, mình thường đọc câu này  và rất thích.
cám ơn bạn nhiều lắm
kính.
timchansu

Ông Nhỏ nói đến quyển Sám Dược Sư dưới đây:

Quyển III – Sám Dược Sư
Thân Phật dẫy đày trong pháp giới,
Khắp hiện trước tất cả chúng sanh,
Tùy duyên phó cảm khắp mọi nơi,
Mà thường vẫn ở Bồ Ðề tọa.
Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. (3 lần)
Ba đời chư Phật vì thương xót chúng sanh, nên nói pháp sám Dược Sư đạo tràng, ngày nay con xin kỉnh lễ tất cả các đức Phật:
Nam mô Tỳ Lô Gía Na Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật.
Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, quá khứ chư Phật.
Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, hiện tại chư Phật.
Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, vị lai chư Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức Kinh.
Nam mô Nhựt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Ðắc Ðại Thế Bồ Tát.
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát.
Nam mô Bảo Ðàm Hoa Bồ Tát.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.
Nam mô Di Lặc Bồ Tát.
Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát.
Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát.
Nam mô Nhạc Âm Thọ Hạ Tam Vạn Lục Thiên Bồ Tát.
Nam mô A Nan Tôn Giả Bát Thiên Tỳ Kheo Chư Ðại Thánh Tăng.
Nam mô Cưú Thoát Bồ Tát.
LẠY CHƯ PHẬT RỒi, KẾ ÐẾN SÁM HỐI
Chúng con đã sám hối từ trước đến nay, bây giờ chúng con sinh tâm không cấu, không trược, không ác, không hại, đối với tất cả chúng sanh, thường khỏi lòng Từ bi, Hỷ xả, Bình đẳng; thường làm lợi ích an lạc, như thế nhiếp niệm chánh quán, không đoạn kiết sử, không trú sử hải, quan sát các pháp không như thật tướng. Thế nào gọi là quán các pháp không? Hành giả quán sát kỹ, nhứt tâm hiện tại, vọng tâm tùy theo duyên mà khởi tâm như thế, là nhơn nơi tâm mà có tâm, hay là cũng nhơn nơi tâm mà có tâm, hay là phải có nhơn nơi tâm, không phải không nhơn nơi tâm mà có tâm; hay là ở trong ba đời; hoặc ở trong, ngoài, khoảng giữa có giấu vết gì? Ở phương sở nào? Như thế ở trong các thứ nhân duyên tìm tâm rốt ráo không có. Cũng như mộng như huyễn, không danh không tướng. Khi bấy giờ người hành giả không thấy tâm sanh tử, đâu lại thấy có tâm Niết Bàn. Ðã không có cảnh sở quán, cũng không có tâm năng quán, không thủ không xả, không nương, không dựa, cũng không an trụ nơi vắng lặng, dứt bặt sự nói năng, không thể bàn cãi khi quán tâm không, thì tội phước không có chủ tể, tội phước tánh nó vốn không, thì tất cả các pháp đều không, tâm vương tâm sở không, pháp không trú pháp. Sám hối như vậy mới gọi là đại sám hối, cũng gọi là sám hối để phá bỏ tâm thức, do nhơn duyên ấy mà tâm được vắng lặng, niệm niệm không an trụ cũng như hư không, mà hư không kia cũng không thể đặng, rốt ráo không thể đặng, cái không thể đặng cũng không. Tự nhiên siêu vượt các chánh định, quang minh rực rỡ, muôn pháp hiển bày thấu suốt không ngăn ngại, rộng lớn như pháp tánh, cứu cánh như hư không, cầu xin đặng như nguyện và đầy đủ Bồ Ðề nguyện. Chúng con mỗi người đều khởi tâm thành quy mạng đảnh lễ ba đời các đức Phật:
Nam mô Tỳ Lô Gía Na Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật.
Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, quá khứ chư Phật.
Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, hiện tại chư Phật.
Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, vị lai chư Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức Kinh.
Nam mô Nhựt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Ðắc Ðại Thế Bồ Tát.
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát.
Nam mô Bảo Ðàm Hoa Bồ Tát.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.
Nam mô Di Lặc Bồ Tát.
Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát.
Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát.
Nam mô Nhạc Âm Thọ Hạ Tam Vạn Lục Thiên Bồ Tát.
Nam mô A Nan Tôn Giả Bát Thiên Tỳ Kheo Chư Ðại Thánh Tăng.
Nam mô Cưú Thoát Bồ Tát.
Lạy chư Phật rồi; kế đến quán tâm thật tướng; ở trong mỗi mỗi thời, làm mỗi mỗi pháp, hoặc đi đứng nằm ngồi, ra vào đại tiểu tiện lợi rưới quét tắm giặt cúi ngước xem nghe, ra làm các việc, cần phải nhứt tâm, thường nhớ nghĩ Tam Bảo. Quán tâm tánh không trong một giây lát cũng không cho nhớ nghĩ thế sự mà sanh tà niệm, cùng với người ngoài nói năng bàn luận cười cợt buông lung, xem sắc nghe tiếng, say đắm các cảnh trần, khởi nghiệp chẳng lành, phiền não vô ký, không hay xét nghĩ như pháp mà tu hành, nếu được tâm tâm nối nhau, không xa nơi thật tướng, không tiếc thật tướng mà vì tất cả chúng sanh, làm theo pháp sám này gọi là chơn thật, một lòng tinh tấn dùng pháp trang nghiêm. Vậy nên chúng con đem cả lòng thành năm vóc lạy sát đất quy mạng kỉnh lễ thường trú Tam Bảo.
Nam mô Tỳ Lô Gía Na Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật.
Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, quá khứ chư Phật.
Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, hiện tại chư Phật.
Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, vị lai chư Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức Kinh.
Nam mô Nhựt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Ðắc Ðại Thế Bồ Tát.
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát.
Nam mô Bảo Ðàm Hoa Bồ Tát.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.
Nam mô Di Lặc Bồ Tát.
Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát.
Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát.
Nam mô Nhạc Âm Thọ Hạ Tam Vạn Lục Thiên Bồ Tát.
Nam mô A Nan Tôn Giả Bát Thiên Tỳ Kheo Chư Ðại Thánh Tăng.
Nam mô Cưú Thoát Bồ Tát.
LẠY CHƯ PHẬT RỒi, KẾ ÐẾN SÁM HỐI
Ðệ tử chúng con cùng tất cả pháp giới chúng sanh, từ vô thỉ đến nay, bị ba chướng ràng buộc che lấp tâm tánh, đối các cảnh trần quấy sanh lòng tham đắm; ngu si không trí, lại thiếu tín căn, do thân, miệng, ý, tạo các ác nghiệp, lại còn chê báng chánh pháp, phá phạm giới luật và thường hay làm các việc không lợi ích, hoặc an trụ nơi tịnh địa, mà Thánh quả chưa thành, vì cấu thức hãy còn, nên Pháp chánh định khó đặng. Ngày nay nhờ gặp đức Phật Dược Sư Lư Ly Quang Như Lai mau trừ tội chướng để thành bực Diệu Giác, cho nên chúng con một lòng quy về, đầu thành đảnh lễ, tỏ bày tội chướng, cầu xin sám hối.
Cúi mong nguyện từ rộng lớn bình đẳng nhiếp thọ, khiến cho chúng con và tất cả pháp giới chúng sanh, chướng trước tự từ không còn các tai nạn, phá sạch vô minh dứt hết phiền não. Ðặng Chánh Kiến khai ngộ, diệu tâm sáng suốt, an trụ Bồ Ðề, hào quang thường hiện tiền, không bịnh khổ lại yên vui, theo ý mong cầu tùy tâm đầy đủ, các căn sáng suốt học rộng hiểu nhiều, thường làm hạnh Bồ Tát, thường nhập Chánh Ðịnh; đem vô lượng, vô biên phương tiện trí huệ, cầu cho các chúng sanh đầy đủ các đồ thọ dụng, khéo tu các hạnh Bồ Tát mau chứng đạo quả Bồ Ðề. Ðến khi sắp lâm chung rõ ràng an vui, quyết được sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới của Phật A Di Ðà. Tám vị Bồ Tát chỉ đường, tự nhiên hóa sanh trong hoa sen báu, đặng nhờ Phật thọ ký, chứng được pháp vô lượng tổng trì, thành tựu được tất cả các công đức. Rồi sau phân thân vô số khắp cả mười phương thế giới, ở trong một niệm, mà cúng dường tất cả các đức Phật trong pháp giới, cũng ở trong một niệm có thể hiện ra vô số thần lực độ thoát chúng sanh trong pháp giới, thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Ðề.
Hư không kia cũng có ngày hết, mà lời phát nguyện của chúng con không bao giờ cùng, phát nguyện sám hối rồi, chúng con xin quy mạng kỉnh lễ Thường Trụ Tam Bảo.
1) Nam Mô Bạt Dà Phạt Ðế,
2) Bệ Sát Xã
3) Lu Lô Tích Lưu Ly
4) Bát Lặc Bà
5) Hát Ra Xà Dã
6) Ðát Tha Yết Ða Da
7) A Ra Hát Ðế
Cool Tam Miệu Tam Bột Ðà Da
9) Ðát Ðiệt Tha
10) Án, Bệ Sát Thệ, Bệ Sát Thệ, Bệ Sát Xã, Tam Một Yết Ðế Xoa Ha (3 lần)
OM BASHAYE BASHAYE BASHAYA SAMUDGATE SWAHA.
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #11 vào lúc: 08-09-2010, 12:43 AM

nam mô dược sư lưu ly quang vương phật
timchansu xin cảm ơm chú tibu, cảm ơn " ông nhỏ"( timchansu đã được diện kiến hehehehee rất là vui) , cảm ơn các nhí, cảm ơn hoasentrenda, cảm ơn huynh rùa biển.
timchansu đang "đói pháp", nhận được sám pháp dược sư là "no luôn", không biết " no" đến bao giờ thì mới bao giờ đây hihihihiiiiiii.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #12 vào lúc: 08-09-2010, 04:34 AM

Mình đọc sám hối mà vừa mường tượng cái hình một Vị Phật ngồi trên hoa sen năm cánh. Hình này xuất hiện đằng trước trán cách một với tay của chính mình.

Làm như vậy là mình đem cái tần số của cái lương tâm ra mà sám hối thì không còn gì hay hơn nữa đó nghe  Grin Grin Grin
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #13 vào lúc: 08-09-2010, 07:22 AM

dạ! con cảm ơn thầy tibu nhiều lắm lắm,,
nhận được sự "hướng tâm" của thầy, con cảm thấy " đã " lắm.
thầy khỏe rồi! bọn "trôi sông lạc chợ" như tụi con có nơi nượng tựa rồi heheheee,,, vui quá.
 thầy ơi, con đang chờ nghe sự dạy dỗ của thầy, nhớ dạy con nhiều nhiều nhe thầy.
con chào thầy.
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #14 vào lúc: 09-09-2010, 03:18 AM

cảm ơn huynh rùa biển , đệ đã tải về máy rồi. hình đẹp lắm.
đệ đang sám hối, hình chưa hiện ra, nhưng sau mỗi thời sám hối người đệ nó nhẹ lắm và cảm thấy bình an nữa.
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #15 vào lúc: 09-09-2010, 06:32 AM

cảm ơn huynh rùa biển , đệ đã tải về máy rồi. hình đẹp lắm.
đệ đang sám hối, hình chưa hiện ra, nhưng sau mỗi thời sám hối người đệ nó nhẹ lắm và cảm thấy bình an nữa.
đại ka vào link này tìm nè https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1461.0
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #16 vào lúc: 10-09-2010, 11:05 AM

cám ơn huynh langnghiem nhiều.
chúc huynh tinh tấn.
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #17 vào lúc: 25-12-2010, 03:10 AM

con chào thầy, chào các nhí, các chư huynh đệ!
con chưa có đề muc, con đang sám hối và ông phật chưa hiện ra nhưng con thấy trong tâm mình được nhẹ nhàn và an ổn hơn trước kia rất nhiều.
con có việc này muốn hỏi thầy: khi con wan ông phật ngồi trên hoa sen năm cánh màu vàng( hình tải về từ dd ) trong luc sám hối, thì trong tâm con tự nhiên nghĩ thầm hình ông phật này là thầy tibu thì phải, sao mà mình có cảm giác là giống thầy tibu quá và có đôi khi con muốn wan hình thầy nhưng lại sợ bị sai. hôm nay vào dd thấy có mục wan hình thầy con mừng lắm. con muốn hỏi là là con dùng hình ảnh của thầy làm đề mục tu được không, khi thấy linh ảnh của thầy rồi con làm gì nữa? mong thầy chỉ thêm cho con.
con chào thầy.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.076 seconds với 19 câu truy vấn.