VIII. Trí Huệ
Toàn là trích dẫn tràng giang đại hải không hà.

Tibu tui có ý kiến như sau:
huenhan có thể đọc thành:
Huệ Nhãn: Tức là con mắt bằng Trí Tuệ của Chư Phật! Một trạng thái nhìn ra được cả nhân lẫn quả của các sự việc từ nhỏ xíu (theo kiểu: Trong một giọt nước có tới vài mươi ngàn chúng sanh) cho tới to tổ bố (Như là Liên Hoa Tạng).
Hù ế nhân: Thì đem kiến thức của Thiên Hạ, rồi xào nấu lại và đem ra
hù thiên hạ (
Nhân) nhưng bị
ế!
Bằng chứng là :
Ngay chiêu đầu tiên mà Đạo Hữu đã bị chê thì nên coi lại cách ... sinh hoạt của mình.
Trong hơn năm bài mà Đạo Hữu đang trây trét lên đây! Đọc cho kỹ, nó trật rơ y như là một cầu thủ đá lộn sân!
Người ta yêu cầu Đạo Hữu làm được cái gì thì nói lên cái đó! Chớ đâu có ai cần người Trích Dẫn đâu nè!
Hy vọng là Đạo Hữu ghé mắt vào đây trước khi ... báo cáo thành quả tu hành của mình! Và đừng có trích dẫn lời của người ta nữa.
Đạo Hữu mà làm như trên thì mới xóa được cái
Hù Ế Nhân mà tibu đã thân tặng cho Đạo Hữu đó nghe
