Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:19 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 [2]   Xuống
 
Chủ đề: Gánh nghiệp cho con...  (Đọc 12032 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lotusviet
Thành viên


Bài viết: 185


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotusviet
Trả lời #25 vào lúc: 07-12-2010, 04:59 AM

Nhìn mình thì cũng đầy nghiệp và nhìn chung quanh thì cũng đang gánh nghiệp. Nói như thày chước cuối cùng là 'khổ nhục kế" để thoát thân .Dặn lòng đây là kiếp vô minh cuối cùng thôi
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #26 vào lúc: 21-12-2010, 03:50 AM

Thưa Thầy
bạn TLT, chị Gà con..
Trưa nay Con vào công phu, đối lại trước Ngài A DI ĐÀ và đọc lại lời nguyện…, sau đó con xin Ngài A DI ĐÀ độ cho các ác nghiệp con đã gánh về Tịnh độ, con Hồi Hướng Phước Báu cho Mẹ, vợ, hai con trai, con đọc tên từng người và hồi hướng cho các ác nghiệp được vãng sanh về Tịnh độ, nguyện đồng tu đồng thành tựu.
Xong đâu đó thì có chuyện xảy ra :
Linh ảnh có một vòng ánh sáng màu vàng sáng bọc chung quanh lớn cở đầu đủa…Ngài A DI ĐÀ  Ngồi bên trong sáng trưng màu vàng chóe…con cứ tập trung vào quả cầu ánh sáng vàng đó ko để ý gì chung quanh…con giử nó lâu lắm.. Tthỉnh thoảng trong quả cầu vàng con lại thấy các Ngài Bồ Tát khác mỗi lần chỉ 1 Ngài…vì con tập trung nhìn, niệm vào mỗi một quả cầu ánh sáng vàng…lúc đó con tranh thủ đọc lại Hồi hướng như trên trước các Ngài…kết thúc con xã ấn và hồi hướng lần nữa, rồi nhân cái vui vừa nhận được lên đồng thời cố giử nó cả buổi chiều.
Trong khi gánh nghiệp con cảm nhận được hai điều :
Khi hướng về thằng con trai thì máu nó dồn lên đầu con rất nhiều…có lẽ do nó bị suyển nên thiếu máu lên đầu.
Còn khi con hướng về Mẹ con thì toàn thân con bủn rủn yếu xìu, chân tay mất sức, cảm sốt, nghẹt mũi, chảy nước dãi…ui tuổi già rệu rã…
Con đã chấm dứt chuyện gánh nghiệp này và xin Hồi Hướng lại cho ai đang còn Mẹ, hoặc Mẹ đã qua đời.
Xin Thầy kiểm tra lại dùm con.
Con HH
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #27 vào lúc: 21-12-2010, 03:53 AM

Thưa Thầy
bạn TLT, chị Gà con..
Trưa nay Con vào công phu, đối lại trước Ngài A DI ĐÀ và đọc lại lời nguyện…, sau đó con xin Ngài A DI ĐÀ độ cho các ác nghiệp con đã gánh về Tịnh độ, con Hồi Hướng Phước Báu cho Mẹ, vợ, hai con trai, con đọc tên từng người và hồi hướng cho các ác nghiệp được vãng sanh về Tịnh độ, nguyện đồng tu đồng thành tựu.
Xong đâu đó thì có chuyện xảy ra :
Linh ảnh có một vòng ánh sáng màu vàng sáng bọc chung quanh lớn cở đầu đủa…Ngài A DI ĐÀ  Ngồi bên trong sáng trưng màu vàng chóe…con cứ tập trung vào quả cầu ánh sáng vàng đó ko để ý gì chung quanh…con giử nó lâu lắm.. Tthỉnh thoảng trong quả cầu vàng con lại thấy các Ngài Bồ Tát khác mỗi lần chỉ 1 Ngài…vì con tập trung nhìn, niệm vào mỗi một quả cầu ánh sáng vàng…lúc đó con tranh thủ đọc lại Hồi hướng như trên trước các Ngài…kết thúc con xã ấn và hồi hướng lần nữa, rồi nhân cái vui vừa nhận được lên đồng thời cố giử nó cả buổi chiều.
Trong khi gánh nghiệp con cảm nhận được hai điều :
Khi hướng về thằng con trai thì máu nó dồn lên đầu con rất nhiều…có lẽ do nó bị suyển nên thiếu máu lên đầu.
Còn khi con hướng về Mẹ con thì toàn thân con bủn rủn yếu xìu, chân tay mất sức, cảm sốt, nghẹt mũi, chảy nước dãi…ui tuổi già rệu rã…
Con đã chấm dứt chuyện gánh nghiệp này và xin Hồi Hướng lại cho ai đang còn Mẹ, hoặc Mẹ đã qua đời.
Xin Thầy kiểm tra lại dùm con.
Con HH

Nó giảm từ từ.
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #28 vào lúc: 21-12-2010, 04:45 AM

Thầy ơi cho con hỏi.
có phải trưa nay các Nhí phóng quang giúp con nên con Thấy như vậy phải không ạ?
con HH.
Logged
Trang: 1 [2]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.265 seconds với 19 câu truy vấn.