Thầy ơi ,nếu khỏe thầy nói thêm cho tụi con nghe về chuyện chết trùng đi thầy.Vậy là chuyện chết trùng là có thật hả thầy? và dựa trên giáo lý của Đạo Phật mình thì nói sao về điều này hả thầy??
Con cám ơn thầy ........
Mong thầy khỏe mãi ............
Thì nó dã man lắm. Không hiểu họ thù nhau như thế nào mà khi họ chụp được nhau là họ tàn sát với tốc độ nhanh đến chóng mặt như vậy luôn.
Cứ ba ngày sau là tự động thêm một mạng ra đi, có khi người này la hét chạy lòng vòng trong nhà:
- - Họ đến bắt con nè! Họ đến bắt con nè!
Rồi lăn đùng ra, xùi bọt mép và chết y như là xi nê.
Vào nhà thì khỏi chê:
Cả gia đình thờ hầu hết tất cả mọi hình thức về Tôn Giáo mà những người hàng xóm đã đến nhà mách bảo.
Cái nhà mà tibu tới thì có vừa Chúa, Phật, Điạ Tạng, Bùa ...
Có một lảo ông nằm chán chường trên giường nhìn tibu chép miệng nói không ra hơi:
- - Cậu theo cái Đạo gì mà kỳ dị đến như vậy? Cậu đi phá chết trùng mà không thắp nhang trên bàn thờ của gia đình, không đọc một câu kinh!
Bác thấy hồi xa xưa họ tốn kém ghê lắm! Rồi cậu đi lên mã thánh không cần coi giờ ...
Tibu nhe nanh ra cười nham nhở (vì mặt mày của tibu thì xanh lè, xanh lét vì thiếu ăn, thiếu ngủ):
- - Nhà có hột cải trắng không? Cho con một muỗng canh là được.
Gia chủ bật dậy khỏi giường:
- - Úy trơì! Chỉ như vậy thôi hả cậu?
- - Dạ.
Thế là nắm hột cải trắng được chủ nhà đưa cho tibu. Và cả những người còn sức thì theo tibu lên mã thánh ngay cái chỗ vừa mới chôn.
Đến nơi tibu hỏi Thổ Thần:
- - Chỗ ông ở có quỷ hả? Nó cứ bắt người ta hoài đó, bộ ông không biết gì hết à?
Ông lảo Thổ Thần lùn xủn, nói tỉnh bơ:
- - Dạ tui không biết gì hết.
- - Vậy ạ anh chạy xa ra, qua bên kia đồi đi. Đừng có đứng đây mà tổn thương đó nghe.
- - Dạ!
Và ông Thần biến lẹ vô cùng luôn.
Thế là sau khi làm một biếnChú Tán Sa, tibu rải vòng quanh mồ. Và chung quanh vùng đó luôn.
Trời mưa phùn nhẹ nhàng ... một cách trái mùa (cảnh mấy ông Tha Hoá rải hoa). Người nhà đi theo cảm thấy nhẹ trong lòng và một cảm giác yên tâm lấn dần vào cái cảm giác sợ hải của mấy ngày qua.
Tibu nghe tiếng thở dài nhẹ nhõm của đám người đi theo.
Lúc về lại nhà nạn nhân thì Bác lại lên tiếng:
- - Tui có cảm giác là nhẹ người ghê lắm. Và tui hiểu là gia đình đã qua được nạn này rồi.
Dụng cụ mà tibu đem theo trong người gồm một chày kim cang bằng gỗ mun nhỏ bằng cây đũa và dài có 2cm. Cái chày thời đó là do tibu chỉ ăn cắp kiểu theo những cảnh giới mà tibu gặp trong khi đi chơi đây đó. Nó chưa phải là cái dạng chày kim cang theo kiểu của Tây Tạng như sau này.