Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:49 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chú sư phụ ơi! con lại có giấc mơ về Rắn.  (Đọc 2507 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
vào lúc: 10-11-2010, 09:31 PM

Chào chú Sư Phụ !

Mấy tháng nay con vẫn thực hành sám hối và con có một giấc mơ về Rắn.

Con mơ thấy ở dưới hai lòng bàn chân của con xuất hiện hai cái lổ và từ hai cái lổ đó chui ra không biết bao nhiêu là Rắn, nó tuôn ra y như là nước vỡ đấp vậy đó chú, lúc đó con hơ sợ và nhìn quanh xem có ai giúp mình không, con thấy có rất nhiều người bu lại xem, nhưng không có ai giúp con hết, họ nhìn xem một cách thờ ờ vậy đó chú, con gọi họ giúp con với thì có một đã lớn tuổi bước tới gần con và nói rằng " chuyện bình thường thôi mà, nó ra hết thì sẽ không còn ra nữa, có gì đâu mà sợ chứ." ổng nói xong rồi quay lưng đi tỉnh bơ, mấy người khác cũng bỏ đi luôn, chỉ còn có một mình con ở đó thôi, sau đó dưới hai lòng bàn chân của con lại xuất hiện thêm hai cái lổ nhỏ nữa vậy là từ 3 cái lổ đó mấy con Rắn cứ thế mà tuôn ra ào ạt luôn, một lúc sau thì hết, con cảm thấy hai cái chân của mình nó nhẹ hẳn đi, cả người con rất nhẹ nhàng và thoải mái, sáng ngủ dậy con vẫn còn cái giác nhẹ nhàng thanh thảng đó, cả ngày hôm đó con cảm giác là mình đang bay là là trên mặt đất chứ không phải là đi nữa.

Chú ơi! giất mơ này có ý nghĩa gì vậy chú? có tốt cho việc tu tập của con không chú?

Con cám ơn chú nhiều.

Kính chú.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 12-11-2010, 07:19 AM

Chào chú Sư Phụ !

Mấy tháng nay con vẫn thực hành sám hối và con có một giấc mơ về Rắn.

Con mơ thấy ở dưới hai lòng bàn chân của con xuất hiện hai cái lổ và từ hai cái lổ đó chui ra không biết bao nhiêu là Rắn, nó tuôn ra y như là nước vỡ đấp vậy đó chú, lúc đó con hơ sợ và nhìn quanh xem có ai giúp mình không, con thấy có rất nhiều người bu lại xem, nhưng không có ai giúp con hết, họ nhìn xem một cách thờ ờ vậy đó chú, con gọi họ giúp con với thì có một đã lớn tuổi bước tới gần con và nói rằng " chuyện bình thường thôi mà, nó ra hết thì sẽ không còn ra nữa, có gì đâu mà sợ chứ." ổng nói xong rồi quay lưng đi tỉnh bơ, mấy người khác cũng bỏ đi luôn, chỉ còn có một mình con ở đó thôi, sau đó dưới hai lòng bàn chân của con lại xuất hiện thêm hai cái lổ nhỏ nữa vậy là từ 3 cái lổ đó mấy con Rắn cứ thế mà tuôn ra ào ạt luôn, một lúc sau thì hết, con cảm thấy hai cái chân của mình nó nhẹ hẳn đi, cả người con rất nhẹ nhàng và thoải mái, sáng ngủ dậy con vẫn còn cái giác nhẹ nhàng thanh thảng đó, cả ngày hôm đó con cảm giác là mình đang bay là là trên mặt đất chứ không phải là đi nữa.

Chú ơi! giất mơ này có ý nghĩa gì vậy chú? có tốt cho việc tu tập của con không chú?

Con cám ơn chú nhiều.
Kính chú.
Tỳ Na Dạ Ka là một loại quỹ chuyên môn ăn xác chết. Và khi xâm lấn thân thể con người lại hay đi từ bàn chân và lên dần tới thân thể.
Và nó lưu lại Chất độc trong thân thể làm cho những cơn sân hận bọc phát mạnh mẻ một cách dị thường. Triệu chứng rất là dể nhận thấy ở những người có bàn chân nóng:
Bỗng nhiên lại có cảm giác lạnh nguyên cả bàn chân (từ mắt cá xuống lòng bàn chân), kèm theo những cơn nóng giận rất là mạnh mẻ.

Cái thứ này mà nó vào thì nó khó ra lắm.

Khi nó thoát ra thì có khi nạn nhân chỉ cảm nhận bàn chân tự ấm lại, và một đôi khi lại nằm mơ chuyện rắn chui ra bàn chân.

Tất nhiên, bàn về cảm giác nóng lạnh thì ai mà có bàn chân lạnh thì chịu thua.
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #2 vào lúc: 12-11-2010, 07:36 AM

Chào chú Sư Phụ !

Mấy tháng nay con vẫn thực hành sám hối và con có một giấc mơ về Rắn.

Con mơ thấy ở dưới hai lòng bàn chân của con xuất hiện hai cái lổ và từ hai cái lổ đó chui ra không biết bao nhiêu là Rắn, nó tuôn ra y như là nước vỡ đấp vậy đó chú, lúc đó con hơ sợ và nhìn quanh xem có ai giúp mình không, con thấy có rất nhiều người bu lại xem, nhưng không có ai giúp con hết, họ nhìn xem một cách thờ ờ vậy đó chú, con gọi họ giúp con với thì có một đã lớn tuổi bước tới gần con và nói rằng " chuyện bình thường thôi mà, nó ra hết thì sẽ không còn ra nữa, có gì đâu mà sợ chứ." ổng nói xong rồi quay lưng đi tỉnh bơ, mấy người khác cũng bỏ đi luôn, chỉ còn có một mình con ở đó thôi, sau đó dưới hai lòng bàn chân của con lại xuất hiện thêm hai cái lổ nhỏ nữa vậy là từ 3 cái lổ đó mấy con Rắn cứ thế mà tuôn ra ào ạt luôn, một lúc sau thì hết, con cảm thấy hai cái chân của mình nó nhẹ hẳn đi, cả người con rất nhẹ nhàng và thoải mái, sáng ngủ dậy con vẫn còn cái giác nhẹ nhàng thanh thảng đó, cả ngày hôm đó con cảm giác là mình đang bay là là trên mặt đất chứ không phải là đi nữa.

Chú ơi! giất mơ này có ý nghĩa gì vậy chú? có tốt cho việc tu tập của con không chú?

Con cám ơn chú nhiều.
Kính chú.
Tỳ Na Dạ Ka là một loại quỹ chuyên môn ăn xác chết. Và khi xâm lấn thân thể con người lại hay đi từ bàn chân và lên dần tới thân thể.
Và nó lưu lại Chất độc trong thân thể làm cho những cơn sân hận bọc phát mạnh mẻ một cách dị thường. Triệu chứng rất là dể nhận thấy ở những người có bàn chân nóng:
Bỗng nhiên lại có cảm giác lạnh nguyên cả bàn chân (từ mắt cá xuống lòng bàn chân), kèm theo những cơn nóng giận rất là mạnh mẻ.

Cái thứ này mà nó vào thì nó khó ra lắm.

Khi nó thoát ra thì có khi nạn nhân chỉ cảm nhận bàn chân tự ấm lại, và một đôi khi lại nằm mơ chuyện rắn chui ra bàn chân.

Tất nhiên, bàn về cảm giác nóng lạnh thì ai mà có bàn chân lạnh thì chịu thua.
Thầy ơi , giải thích rõ hơn cho tụi con hiểu được không Thầy, Tỳ Na Dạ Ka chuyên ăn xác chết , dzị nó vào cơ thể con người làm gì Thầy? và tại sao khi nó vào thì nó lại gây cảm giác lạnh nguyên bàn chân , làm cách nào để nó thoát ra , và tại sao bàn chân lạnh thì chịu thua dzị Thầy?
Logged
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
Trả lời #3 vào lúc: 14-11-2010, 07:32 PM

Chào chú sư phụ,

Chú ơi! con quỷ đó ăn xác chết vậy thì tại sao  nó lại xâm chiếm con người chi vậy chú?
Tai sao con lại bị cái thứ đó vậy chú? và bị khi nào vậy chú?
Có cách nào để ngăn không cho nó xâm chiếm mình không chú?
Nếu bị thì phải làm sao để trừ nó vậy chú?
Những người nào thì sẽ bị như thế chú?

Nhờ chú giải thích cho con và cho các huynh khác luôn ạh.

Cám ơn chú nhiều,
Kính chú.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.02 seconds với 19 câu truy vấn.