Thông thường ,ng ta trước khi nhờ vả cái gì,thì thế nào cũng hỏi thăm vài ba câu,khen khen vài ba chữ rùi mới tiến hành ..vô đề
Cho con “xạo xạo “với chú một chút và “ nịnh nịnh lấy hơi “Chú một chút trước khi nhờ chú .....về mấy câu hỏi

Chú ui !
Khi Chú mới… ko lên diễn đàn thì mọi người đều nghĩ : “Thầy ơi! ..(Thầy đâu rùi nhỉ?)
Khi chú cũng ko lên nữa thì mọi người ghi bài thắm thiết “..Thầy ơi!...(Sao ko thấy Thầy?)
Nhỏ to hỏi thăm: “Thầy đâu rùi?” –“Thầy bệnh rùi!!”
Chú bệnh rùi! Sao Chú bệnh hoài zị nhỉ?
Ah! Hay là Chú lại “chơi ngu như Tibu” nữa, nên Chú phải .nghỉ ...mấy bữa rùi lại bịnh.....”mấy tuần”. Chú định... bỏ... .tui con ..hay sao mà cứ “chơi ngu như Tibu”hoài zị? (hix hix )
Lên DD ,các bài anh chị viết đều thống thiết : Thầy ơi!... (hix hix...)
Không có Thầy ,không có... “ma“ nào muốn ...tập cả (tât nhiên là “ma”.. trình độ thấp)
Môt hôm,ba hôm ,.rùi.1 tuần....HSTD thấy vắng ngắt
Người vào chùa ,rùi lại ..đi.ra,
Lâu lâu ,có anh chị viêt môt vài câu .để nâng “tinh thần đồng đội “ lên,.nhưng hình như ...không... xi nhê gì cả
Có người muốn la :”Cái chùa này sắp sập đến nơi rùi !” (Sao bùn quá,Thầy đâu rùi?)
Sư Tỷ TNT rùi BHT viết nhìu bài.động viên ...đọc mà thấy ...”.trầm ngâm nội tâm “ về sự “tanh hù” của mình ...
.....
Có thông tin :”Thầy hết bịnh rùi “—“Chời wơi! Mừng quá,Thầy sắp lên DD rùi!
Rùi lên chùa....ngồi đợi ,Ra ..chủa.cũng đợi ,ngóng mong
Nhưng rùi.. không thấy
“Con nhớ Thầy...!” hu hu hu.... (con ko tập được vì ....ko có Thầy ! hu huhu)
TNT nói :hãy nhìn hình Thầy trên phim VTC ...
Hay là lần sau trước khi Chú nghỉ ,chú thâu hình phim và nói chuyện trước ...đễ giống như là lun lun “lắng nghe và thấu hiểu” (...hihih)..
Rùi Chú cũng lên DD
Mọi người lại thống thiết :”Thầy ơi!Thầy ơi! ...(Khỏe mãi,đừng bịnh )
Vẫn biết Chú lun “Tôi không ở đâu xa,tôi ở trên đầu các ông đó “
Thế nhưng vẫn “Thầy ơi!...,Chú ơi! “khi không thấy..
(Khi chú bịnh,chắc chú bị ....ngứa lỗ tai lắm phải ko ạ ?? )
Con không biết chú khõe cỡ nào nhưng lại nghe nói sức lực chú giãm rất nhìu (hix hix)
Nhìn hình Chú thấy Chú trẻ như người 45t, nhưng sức khõe Chú thì như người mấy tuỗi hả Chú ?
Chú lun dặn mọi người xài 70% công suất thui..Nhưng còn Chú thì chú “xài” cho DD thỉ chú còn bao nhìu % công sức.cho minh và cho gia đình..?
Chú có chuẫn bị cho mình khi đến ….12o tuỗi chứ a?

Chú đọc bài con ‘nịnh “chú để “lấy lòng” thấy … mà phát ..mệt chứ ạ.?( vì con có tới mười mấy câu hỏi đang “ngóng mỏ chờ”….
Ngay khi chú mới lên ,có người nhắc con “Chú lên kìa,hỏi đi!"
Con ko dám vì chú mới lên đây,con mà “tống “một loạt câu hỏi cho Chú với câu mở đề “Thầy ơi!....khỏe mãi đừng bịnh.... “thì thật là ...”dô duyên “
Lúc đó không những “Thầy ơi!” mà còn là …cái gì khác ..thì thí mồ con lun
Con “up”các câu dưới nha Chú
Chú mà ko cho con câu nào thì con “quê độ” vì bài “nịnh” quá …dài(đọc thấy mà phát mệt ).

Kính