Trân trọng kính chào diễn đàn hoasentrenda và Anh Hi_Lwa.
thanhngoc đã đọc bài viết của Anh trả lời về vấn đề này và có vài điều xin Anh giải thích thêm để thanhngoc được mở cái màn vô minh đang che lắp, và cũng xin Anh soi đường dẫn bước trên đường tu tập. Chân thành cám ơn Anh.
1. Anh bảo sự việc đang diễn ra là do bên mình gây ra trước, như vậy đây là nghiệp quả mà mình phải gánh chịu? bây giờ mình phải làm gì để nghiệp được nhẹ hơn? ( Xin Anh giải thích về Bách tự minh chú dùng để tịnh hóa nghiệp của mật tông và khi nào sử dụng được? ).
Ở đây có bàn về chuyện này nè:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/thien-dinh-va-nghiep-sat-933Niệm Chú Mật Tông
mà không có tâm lực thì tự động thành ... Cháu.

Khi có tâm lực thì tiếng nó trầm và rền.
Lúc này nó mới tác dụng,
còn không được như trên thì chỉ được cái Thô Tâm nó yên (tức là "Cận Định").
2. Theo Anh thì " phải tu thật sự và tập dợt mới xóa được việc chơi qua chơi lại ", như vậy thì phải tu như thế nào và tập dợt điều gì ?, xin Anh hướng dẫn cụ thể hơn.
Thì chỉ cần đợt cái môn của mình là "rồi cũng xong mà thôi". Người nào đề mục nấy. Phương pháp thì Nhí sẽ lựa cho. Lúc này, Nhí đã rành rồi, nên ít khi trật so với hồì mới đầu.
Đôi dòng tâm sự cùng Anh: - dòng họ bên nội của thanhngoc là quan dưới trướng của Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại, theo sử liệu thì Ông Thoại Ngọc Hầu đã nhiều lần bảo hộ đất Cao Miên ( đây có phải là nguyên nhân? ).
- dòng họ bên ngoại có người tu là Yết Ma hòa thượng; có người lập Đình, xây chợ, mở đường tại Bún Tàu- Chợ Nổi, và cũng là người này đã xây Chùa để Sư Ông núi Tượng ( Hòa thượng Hai ) lần đầu tiên hoằng pháp sau khi rời núi Tượng ( đâu là nguyên nhân...? ).
Chân thành tri ân sự chỉ dạy của Anh Hi-Lwa.
thanhngoc.
Như vậy thì tibu đề nghị với thanhngoc rằng nên dợt thật tình để coi chuyện gia đình của mình nó "Thật Hư" ra sao?