Trong khi chờ Thầy trả lời , Thầy cho con nhiều chuyện chút nha Thầy.

quangtamdl mến :"biến nghiệp thành nguyện" tức là trong trường hợp bất khả kháng,đau khổ . tột cùng , bí thế....nói chung là "pó tay" ....Thì mình hảy xem như đó là nghiệp của mình , mà đã là nợ thì phải trả, trả nợ nhưng không thù ghét ,oán trách chủ nợ ,ngược lại mình còn giúp đở thương yêu ,ủng hộ thậm chí còn hy sinh cho chủ nợ kể cả mạng sống của mình.......(việc này nói dể nhưng làm hơi khó nha).
Từ cái nghiệp mà mình phải trả , nhưng hành động tạo tác của mình đã biến nó thành nguyện rồi...
" Phiền nảo vô biên thề nguyện đoạn"
"Chúng sanh vô biên thề nguyện độ ".............Câu chuyện hổ vằn Thầy kể , dể nghe nhưng không phải dể ai làm được trọn vẹn ,vì mình là người còn nhiều tham , sân , si .......Ai đánh mình một bạt tay, không oánh lại được thì cũng liếc liếc , chửi thầm trong bụng .....

Lời Thầy dạy qua câu chuyện đó thâm thúy lắm .........