Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:43 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: MERRY CHRISTMAST !  (Đọc 6668 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
sutrămnăm
Thành viên


Bài viết: 91


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: sutrămnăm
vào lúc: 24-12-2010, 09:06 AM

Ở Sài gòn hiện giờ là đêm giáng sinh . STN chợt nhớ Anh TIBU . Tranh thủ trước giờ chơi nhạc STN xin chúc anh TiBu ,các Bồ Tát nhí và tòn thể anh chị em củ diễn đàn trong cũng như ngoài nước 1 đêm Noel vui vẻ với gia đình .MERY CHIRSTMAS !
sutrămnăm
Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #1 vào lúc: 24-12-2010, 09:12 AM

Tuy là đạo Phật hì hì. Nhưng được dịp ngày lễ này con xin chúc chú Tibu cùng các cô chú ở hoasentrenda thật nhiều sức khỏe để tu tập sớm ngày được về với Phật hihihihi.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 24-12-2010, 11:18 AM

Ở Sài gòn hiện giờ là đêm giáng sinh . STN chợt nhớ Anh TIBU . Tranh thủ trước giờ chơi nhạc STN xin chúc anh TiBu ,các Bồ Tát nhí và tòn thể anh chị em củ diễn đàn trong cũng như ngoài nước 1 đêm Noel vui vẻ với gia đình .MERY CHIRSTMAS !
sutrămnăm
Sutrămnăm đừng có cười, rồi lăng đùng ra chết đó nghe hehehehe:
SilentNight
Logged
vuacolau
Thành viên


Bài viết: 86


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuacolau
Trả lời #3 vào lúc: 24-12-2010, 11:29 AM

    VCL là Công giáo đây ( ăn theo bà xã).
    Cũng xin chúc tất cả các bạn trên DÐ một mùa giáng sinh An Lành .
    Nói nhỏ " nếu ai có đi lễ thì nhớ hỏi Bác Hai Lúa trước ,vì Bác có cách đi lễ độc đáo lắm... lắmm bảo đảm vào CHÁNH ÐỊNH "
        VCL
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #4 vào lúc: 24-12-2010, 04:32 PM

Ở Sài gòn hiện giờ là đêm giáng sinh . STN chợt nhớ Anh TIBU . Tranh thủ trước giờ chơi nhạc STN xin chúc anh TiBu ,các Bồ Tát nhí và tòn thể anh chị em củ diễn đàn trong cũng như ngoài nước 1 đêm Noel vui vẻ với gia đình .MERY CHIRSTMAS !
sutrămnăm
Sutrămnăm đừng có cười, rồi lăng đùng ra chết đó nghe hehehehe:
SilentNight

Ông thầy ơi ! Sao cứ đau khổ hoài vậy Huh?
Logged
tabàtầmsư
Thành viên


Bài viết: 150



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tabàtầmsư
Trả lời #5 vào lúc: 24-12-2010, 04:55 PM

     Cảm ơn sutrămnăm & Happy Life với những lời chúc thân ái!
     Cảm ơn Huynh Tibu bài Silent Night và cảm ơn Huynh vuacolau đã mách nhỏ.
     Vậy xin Huynh Tibu làm ơn chỉ "cách đi lễ độc đáo lắm... lắm bảo đảm vào CHÁNH ÐỊNH" mà vuacolau nhắc nhé?
     tabàtầmsư thỉnh thoảng vẫn đi nhà thờ với gia đình.
     Nhân đây tbts gởi những lời chúc tốt lành đến Huynh Tibu, các bt Nhí
     cùng tất cả các Huynh Đệ Tỉ Muội khắp nơi một Giáng Sinh an lànhhạnh phúc!

     Thân mến!
     
     tbts
Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #6 vào lúc: 24-12-2010, 08:15 PM

mỗi năm thì mỗi người có vài cơ hội chúc an lành tới tất cả mọi người, và tối nay là cơ hội đầu tiên nhabinh xin chúc Thầy và các admin trong hoasentrenda được an lành, vui vẽ và tinh tấn trên con đường giải thoát, chúc các bạn trên diễn đàng mỗi ngày một bước nhỏ nhỏ tiến tu trong tu tập ...  Grin Grin Grin
Logged
XH
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: XH
Trả lời #7 vào lúc: 24-12-2010, 08:58 PM


Nghe Thầy thổi harmonica, con nhớ ngày xưa Ba con cũng thường xử dụng kèn những khi rảnh rổi, hoặc gặp lúc khó khăn. Bản nhạc sở trường của Ba là Cánh Hồng Trung Quốc. Trong niềm tin vào chúa Hài Đồng giáng trần để cứu rổi, con xin kính chúc Thầy Cô an khang trường thọ, các huynh tỷ đệ muội một mùa lễ Giáng Sinh thật bình an, khỏe mạnh.
Con sắp sửa đi nhà thờ dự lễ nữa đêm, xin Thầy dạy con cách đi lễ. Con cũng xin thưa là con quán chấm đỏ và niệm A Di Đà Phật.
Logged
sutrămnăm
Thành viên


Bài viết: 91


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: sutrămnăm
Trả lời #8 vào lúc: 24-12-2010, 09:33 PM

wow ! " ÔNG THẦY HAI ĂN CƠM CHAI " thổi harmonica nghe cũng ngân nga zữ ! Thổi " khúc bánh mì " này mà ko có sức là nó ko có ngân cái đuôi của nốt cuối đâu nghen ! Nội lực của THẦY HAI còn thâm hậu lắm .Bao giờ lên TÂY PHƯƠNG anh em mình làm 1 ban nhạc rồi đóng 1 cái sân khấu giữa HOA TẠNG THẾ GIỚI trình diễn LIVE SHOW mời NGŨ PHẬT ngồi ghế danh dự hàng đầu coi nghen ! Há Há
sutrămnăm
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #9 vào lúc: 26-12-2010, 09:01 PM

wow ! " ÔNG THẦY HAI ĂN CƠM CHAI " thổi harmonica nghe cũng ngân nga zữ ! Thổi " khúc bánh mì " này mà ko có sức là nó ko có ngân cái đuôi của nốt cuối đâu nghen ! Nội lực của THẦY HAI còn thâm hậu lắm .Bao giờ lên TÂY PHƯƠNG anh em mình làm 1 ban nhạc rồi đóng 1 cái sân khấu giữa HOA TẠNG THẾ GIỚI trình diễn LIVE SHOW mời NGŨ PHẬT ngồi ghế danh dự hàng đầu coi nghen ! Há Há
sutrămnăm
Nghe thổi harmonica đã quá nên quên sợ cái chết mất tiêu rồi sao huynh?Huh Grin Grin Grin
Logged
sutrămnăm
Thành viên


Bài viết: 91


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: sutrămnăm
Trả lời #10 vào lúc: 26-12-2010, 10:50 PM

Hà hà ! Nghe xong rồi chết cũng zừa rồi ! Có làm QUỶ cũng đựợc  chút PHONG LƯU .haha ! Grin Grin
sutramnam
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #11 vào lúc: 26-12-2010, 11:34 PM

Hà hà ! Nghe xong rồi chết cũng zừa rồi ! Có làm QUỶ cũng đựợc  chút PHONG LƯU .haha ! Grin Grin
sutramnam
chưa tới lúc đâu huynh vì còn phải ở đây để nghe bài Pháp mới của ông Thầy đã chứ. Đi lẹ quá lên trển chưa có anh em nào lên thì buồn lắm đó.... Grin Grin Grin, lúc đó Phong Lưu không được mà lại muốn phong trần đó..........  Grin Grin Grin
Logged
sutrămnăm
Thành viên


Bài viết: 91


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: sutrămnăm
Trả lời #12 vào lúc: 27-12-2010, 08:35 AM

Oh ! Sure !  Grin Grin Grin
sutramnam
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #13 vào lúc: 15-01-2011, 05:47 AM

     Cảm ơn sutrămnăm & Happy Life với những lời chúc thân ái!
     Cảm ơn Huynh Tibu bài Silent Night và cảm ơn Huynh vuacolau đã mách nhỏ.
     Vậy xin Huynh Tibu làm ơn chỉ "cách đi lễ độc đáo lắm... lắm bảo đảm vào CHÁNH ÐỊNH" mà vuacolau nhắc nhé?
     tabàtầmsư thỉnh thoảng vẫn đi nhà thờ với gia đình.
     Nhân đây tbts gởi những lời chúc tốt lành đến Huynh Tibu, các bt Nhí
     cùng tất cả các Huynh Đệ Tỉ Muội khắp nơi một Giáng Sinh an lànhhạnh phúc!

     Thân mến!     
     tbts
Người xưa có câu: "Gần chùa kêu bụt bằng anh". Do thói quen mà chuyện gì rồi cũng trở nên tầm thường. Do vậy mà những nghi thức được lập đi lập lại nhiều lần đều mất đi ý nghiã ban đầu. Chỉ còn điệu bộ bề ngoài. Còn bên trong thì không còn "kiêng nể" ai hết. (ý là có những suy nghĩ tầm bậy, tầm bạ tự nó xuất hiện và biến mất: Những cái này gây xáo trộn lung tung)

Nhưng không phải điều này chỉ xảy ra ở những nơi này thôi. Mà nó xảy ra ở hầu hết những nơi có những nghi thức về tôn giáo. Hể mà cái gì đã thành thói quen thì người ta chỉ còn làm theo phản xạ, và không còn "kính nể" ai nữa.

Do vậy tuy là khi nhìn bề ngoài thì áo quần đẹp đẻ, bảnh bao, ... Và khi nhìn vào nghi lể thì đồng bộ, thái độ nghiêm chỉnh,... Nhưng khi nhìn qua tư tưởng thì không khác gì ổ rác thành phố. Mà những bậc mà minh thờ phượng thì cần cái tư tưởng. Đây mới là đau đầu!

Nếu mà nhìn được hào quang: Người này sẽ rất là bực mình, khó chịu y như cảnh trong một buổi họp mà bổng nhiên lại có người leo lên bàn mà ị, hay là tè vậy đó! Thần Thánh nào mà chứng cho cái cảnh bẩn thỉu, bát nháo như vậy chớ!

Nhân ngày đầu năm, tự nhiên La Hầu La lại hỏi về chuyện đi xem lể.
[...]
- - Khi em đi lể thi cũng có lúc em có cảm nhận được một cái gì đó. Cái đó nó là cho em tin tưởng được một sự hiện diện của một cái gì đó.
- - Khi làm cái gì mà theo tính cách tự phát thì nó bị cái chuyện là "lúc được, lúc không". Y như nhũng người nhảy đầm trong một căn phòng: Cũng vung tay, bước tới, bước lui,... và cũng đổ mồ hôi như ai,... nhưng không thể ra ngoài được bốn vách tường của sàn nhảy.
- - Ừ hớ!
- - Nghe cho kỹ nè, nhưng mà nếu em nối lại những bước chân này lại thành một đường thẳng thì em sẽ thấy rằng: Trong một buổi nhảy đầm em có thể đi tới đâu luôn đó chớ!
- - Đúng! Nhưng muốn nối lại thì em phải làm sao?
- - Thì chỉ có chuyện là nhắm mắt lại và tưởng tượng ra cho anh cái thánh giá màu vàng ròng. Hoặc là cái mặt trời to bằng đầu ngón tay út màu vàng sáng chói.
- - Chỉ vậy thôi à?
- - Vậy thôi.
Logged
tabàtầmsư
Thành viên


Bài viết: 150



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tabàtầmsư
Trả lời #14 vào lúc: 15-01-2011, 10:48 PM

     Vậy xin Huynh Tibu làm ơn chỉ
     "cách đi lễ độc đáo lắm... lắm bảo đảm vào CHÁNH ÐỊNH" mà vuacolau nhắc nhé?
[...]
- - Thì chỉ có chuyện là nhắm mắt lại và tưởng tượng ra cho anh cái thánh giá màu vàng ròng.[/b]
    Hoặc là cái mặt trời to bằng đầu ngón tay út màu vàng sáng chói.
[/b]

     Thành thật cảm ơn Lão huynh Tibu đã chỉ cho cách đi lễ độc đáo này. Nhưng có điều tbts không hiểu là:
     Nếu dùng biểu tượng " mặt trời " để quán thì lạ lắm. Vậy hình ảnh mặt trời lại có ý nghĩa thiêng liêng gì với
     tôn giáo này? Thoáng qua ký ức của Tân và Cựu Ước thì không thấy đề cập gì đến mặt trời một cách
     sâu sắc. Xin lão huynh giải thích.
     
     Cảm kính
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #15 vào lúc: 16-01-2011, 05:25 PM

     Vậy xin Huynh Tibu làm ơn chỉ
     "cách đi lễ độc đáo lắm... lắm bảo đảm vào CHÁNH ÐỊNH" mà vuacolau nhắc nhé?
[...]
- - Thì chỉ có chuyện là nhắm mắt lại và tưởng tượng ra cho anh cái thánh giá màu vàng ròng.[/b]
    Hoặc là cái mặt trời to bằng đầu ngón tay út màu vàng sáng chói.
[/b]

     Thành thật cảm ơn Lão huynh Tibu đã chỉ cho cách đi lễ độc đáo này. Nhưng có điều tbts không hiểu là:
     Nếu dùng biểu tượng " mặt trời " để quán thì lạ lắm. Vậy hình ảnh mặt trời lại có ý nghĩa thiêng liêng gì với
     tôn giáo này? Thoáng qua ký ức của Tân và Cựu Ước thì không thấy đề cập gì đến mặt trời một cách
     sâu sắc. Xin lão huynh giải thích.
     
     Cảm kính

Hay lắm đó nghe tabàtầmsư!
Khi đi vào khái niệm Thượng Đế thì có hai lọai người. Một dạng không bao giờ gặp phép lạ. Và một dạng khác lại cứ hay gặp chuyện phép lạ này nọ.

1. Dạng đầu tiên là vì chưa một lần tiếp xúc với năng lực này nên tâm thức vẫn còn mơ hồ: Dạng này là đề mục là "Mặt Trời giữa trưa và chói sáng". Phải ra ngoài sân ngữa mặt lên nhìn một phát coi nó chiếu sáng như thế nào, để có cái khái niệm thực tế về sự chiếu sáng này.

2. Dạng thứ hai là cứ hay được "phép lạ" khi bản thân gặp vấn đề khó khăn: Dạng này thì tâm thức dể chấp nhận Thật Tự Giá.
Logged
vuacolau
Thành viên


Bài viết: 86


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuacolau
Trả lời #16 vào lúc: 16-01-2011, 09:16 PM

Chào Thầy và các ACE,
        VCL xin được chia xẻ những gì học được ở Thầy:

   *  Trong Thánh Lễ có 2 phần:
       _   Phụng Vụ Lời Chúa
Dấu Thánh giá "kép"mang ý nghĩa gì và tại sao làm dấu "kép" này?
1- Vẽ dấu Thánh giá trên trán, chúng ta muốn nói: Vâng, con nghe hay đọc lời Chúa với sự hiểu biết của trí khôn con.
2- Trên môi miệng, chúng ta cũng muốn biểu lộ: Và con còn muốn qua môi miệng loan truyền Lời Chúa mà con đã nghe, đã đọc.
3- Rồi trên ngực, chúng ta muốn tuyên xưng: Con xin tin và yêu mến Lời Chúa.

           Khi Cha chuẩn bị đọc Phúc Âm thì ...... ".... bài trích Phúc Âm theo thánh ..." ....  chúng ta đáp và làm dấu Thánh Giá kép (ba nơi), he...he... (Chú ý nhé!  Đây là một trong những then chốt khi tham dự Thánh Lễ đây (Thầy dạy)) vì dấu Thánh Giá = Ý  + xin chữa chúng con = KHẨU  + cho khỏi kẻ thù = TÂM, có nghĩa là TÂM + KHẨU + Ý  của chúng ta đang tập trung để lắng nghe lời Chúa Cheesy  Cheesy  Cheesy  Cheesy  Cheesy
       _   Phụng Vụ Thánh Thể
           Khi Cha chuẩn bị làm phép Thánh Thể thì đọc ..... "...  hãy nâng tâm hồn lên .... " đáp "..chúng con đang hướng về Chúa ..." "HÃY NHẮM MẮT LẠI VÀ TƯỞNG TƯỢNG CHO RA CÁI THÁNH GIÁ MÀU VÀNG RÒNG" ....  khi làm được những điều này thì vui thật là vui! !  Vui lắm cơ ! !  Cheesy  Cheesy  Cheesy  Cheesy  Cheesy  Grin  Grin  Grin

       Chúc tất cả ACE luôn tinh tấn.

Cheesy  Cheesy  Cheesy  MỘT NIỀM VUI ĐẾN VỚI MỖI NGƯỜI TRONG MỌI NGÀY  Cheesy  Cheesy  Cheesy
« Sửa lần cuối: 16-01-2011, 09:34 PM gửi bởi vuacolau »
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #17 vào lúc: 16-01-2011, 11:59 PM

Và Chúa cũng có dạy rằng:khi có ai đó tát con một cái bên phải thì con hảy chìa má bên trái của con ra cho họ tát tiếp,cho đến chừng nào đủ thì thôi.Dĩ nhiên thêm cái câu sau cùng là tớ chế thêm cho nó rõ!hề!hề!Thật sự đây là một nhận định rất là sâu sắc và trí tuệ về luật nhân quả của một bặc Thượng Căn.Ngài Yogananđa có linh tính là ở dưới hồ đó có sự nguy hiểm nên không cho mấy đứa nhỏ xuống tắm.Chỉ có linh tính của bặc Thượng Căn mới chính xác như vậy.Còn Ngu Căn và kém Phước Báu như tụi mình thì nằm mơ cũng không có.Chừng nào mà giử đề mục 24/24 như mấy Nhí thì muốn nói gì thì nói.Cáo chình nghe!
Logged
tabàtầmsư
Thành viên


Bài viết: 150



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tabàtầmsư
Trả lời #18 vào lúc: 17-01-2011, 03:32 AM

         
     Đọc xong bài trả lời của lão huynh Tibu, tbts chỉ biết nói: “ Tuyệt! Tuyệt! Tuyệt cú mèo! " mà thôi …
     tbts tự nghĩ? Vì đây không phải là kiến thức mà người có thể tìm thấy được qua sách vở mà đây chính
     là Đạo, cánh cửa tâm linh vừa hé mở cho những chúng hữu tình mà phải chăng nhân quả đã gieo họ
     vào trong vị trí này? Phải chăng đây là một thời điểm cho một “nhân duyên mới, kết trái, nở hoa”?

     Được vậy, Xin lão huynh cho phép tbts một phút để hồi hướng trước khi được hỏi tiếp.
     “Nguyện hồi hướng tất cả công đức có được từ vô thủy (thỉ) cho những ai biết được Pháp này,
     sẽ mong được tu, gặp duyên tu và sẽ sớm tu xong nhờ Pháp này”.


     Thật không dễ để quán cho ra cây “Thập Tự Giá” hoặc “Mặt Trời” Những người dự lễ này sẽ mất
     một thời gian khá lâu vì những giới hạn xin đơn cử như sau:
     1.   Thân: phải thay đổi vị trí liên tục, lúc đứng, quì và ngồi và những tiếng động ồn ào, với những
            người sơ cơ mà thân động thế thì Tâm thế nào lại tịnh cho được?
     2.   Tâm: Sự nhiễu sóng của hàng ngàn con người cùng dự lễ, bề ngoài vẫn thấy họ đọc và trả lời vị
            Chủ Tế một cách đồng loạt nhưng tâm thì mỗi người lại suy tưởng mỗi khác. v.v…
     Vậy,
     Để có khả năng quán ra được những đề mục trên, những tín đồ này có thể dùng những thời giờ
     khác của họ để tập tĩnh tâm và quán giống như những hành giả tập Thiền quán với đề mục không?
     Và:
     Khi đề mục đã xuất hiện thì bước kế tiếp sẽ là gì? Thiển nghĩ: (suy nghĩ cạn cợt của người mù
     hehehe …)  Nếu dùng bao công phu để quán ra “Thập Tự Giá” hoặc “Mặt Trời” mà chỉ để cho vui hơn
     lên nói một cách rõ hơn là để tâm thức chỉ thăng hoa thêm thôi hoặc giả để cho tâm hồn cao thượng
     hơn tí, thì vẫn không đi đến đâu cả?

     Tới đây thì tự nhiên một ý niệm thoáng qua trong đầu tbts: “Có lẽ khi đã cầm được cái chìa khóa thi
     Vạn Vật Đồng Nhất Thể hoặc Chúa ở khắp mọi nơi … cũng là lúc mà Tâm Vô Phân Biệt xuất hiện? “
     và hehehehe… rõ rồi hehehehe…

     Cảm ơn lão huynh đã khai phá “con đường mới” này. Nếu như trong trái tim rực sáng của Đức Bổn Sư
     đã có thêm một Bảo Tháp mới (như lời xác nhận của Cô Ba Hột Nút) thì nguyện xin đây sẽ là một mục
     nhỏ được tách riêng trong Tháp Bảo ấy! Xin Lão huynh chỉ tiếp!

     Cảm kính

     @ vuacolau:  Một lần nữa tbts cảm ơn vuacolau, công đức của vuacolau không nhỏ, nhưng nếu chỉ vui
     không thì dường như chưa đủ? Dẫu sao Pháp mà Thầy trao cho vuacolau đã được phổ cập rộng rãi rồi đó.
     Chúng ta cùng Nguyện cho Pháp này mau chóng lan truyền khắp địa cầu này thật nhanh nhé!

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #19 vào lúc: 17-01-2011, 05:42 AM

         
     Đọc xong bài trả lời của lão huynh Tibu, tbts chỉ biết nói: “ Tuyệt! Tuyệt! Tuyệt cú mèo! " mà thôi …
     tbts tự nghĩ? Vì đây không phải là kiến thức mà người có thể tìm thấy được qua sách vở mà đây chính
     là Đạo, cánh cửa tâm linh vừa hé mở cho những chúng hữu tình mà phải chăng nhân quả đã gieo họ
     vào trong vị trí này? Phải chăng đây là một thời điểm cho một “nhân duyên mới, kết trái, nở hoa”?

     Được vậy, Xin lão huynh cho phép tbts một phút để hồi hướng trước khi được hỏi tiếp.
     “Nguyện hồi hướng tất cả công đức có được từ vô thủy (thỉ) cho những ai biết được Pháp này,
     sẽ mong được tu, gặp duyên tu và sẽ sớm tu xong nhờ Pháp này”.


     Thật không dễ để quán cho ra cây “Thập Tự Giá” hoặc “Mặt Trời” Những người dự lễ này sẽ mất
     một thời gian khá lâu vì những giới hạn xin đơn cử như sau:
     1.   Thân: phải thay đổi vị trí liên tục, lúc đứng, quì và ngồi và những tiếng động ồn ào, với những
            người sơ cơ mà thân động thế thì Tâm thế nào lại tịnh cho được?
     2.   Tâm: Sự nhiễu sóng của hàng ngàn con người cùng dự lễ, bề ngoài vẫn thấy họ đọc và trả lời vị
            Chủ Tế một cách đồng loạt nhưng tâm thì mỗi người lại suy tưởng mỗi khác. v.v…
     Vậy,
     Để có khả năng quán ra được những đề mục trên, những tín đồ này có thể dùng những thời giờ
     khác của họ để tập tĩnh tâm và quán giống như những hành giả tập Thiền quán với đề mục không?
     Và:
     Khi đề mục đã xuất hiện thì bước kế tiếp sẽ là gì? Thiển nghĩ: (suy nghĩ cạn cợt của người mù
     hehehe …)  Nếu dùng bao công phu để quán ra “Thập Tự Giá” hoặc “Mặt Trời” mà chỉ để cho vui hơn
     lên nói một cách rõ hơn là để tâm thức chỉ thăng hoa thêm thôi hoặc giả để cho tâm hồn cao thượng
     hơn tí, thì vẫn không đi đến đâu cả?

     Tới đây thì tự nhiên một ý niệm thoáng qua trong đầu tbts: “Có lẽ khi đã cầm được cái chìa khóa thi
     Vạn Vật Đồng Nhất Thể hoặc Chúa ở khắp mọi nơi … cũng là lúc mà Tâm Vô Phân Biệt xuất hiện? “
     và hehehehe… rõ rồi hehehehe…

     Cảm ơn lão huynh đã khai phá “con đường mới” này. Nếu như trong trái tim rực sáng của Đức Bổn Sư
     đã có thêm một Bảo Tháp mới (như lời xác nhận của Cô Ba Hột Nút) thì nguyện xin đây sẽ là một mục
     nhỏ được tách riêng trong Tháp Bảo ấy! Xin Lão huynh chỉ tiếp!

     Cảm kính

     @ vuacolau:  Một lần nữa tbts cảm ơn vuacolau, công đức của vuacolau không nhỏ, nhưng nếu chỉ vui
     không thì dường như chưa đủ? Dẫu sao Pháp mà Thầy trao cho vuacolau đã được phổ cập rộng rãi rồi đó.
     Chúng ta cùng Nguyện cho Pháp này mau chóng lan truyền khắp địa cầu này thật nhanh nhé!


Mình sẽ dợt Cây Thánh Giá hoặc là Cái Mặt Trời khi Cha giảng kinh là hợp lý nhất. Tất nhiên là khó, vì chưa quen. Khi quen thì lời Cha giảng chỉ còn nghe qua âm thanh: Uô! Uô! Uô! ... mà thôi, một khi cái đề mục đã xuất hiện.
Tibu nhắm mắt và làm hoài như vậy khi đi Nhà Thờ.
Logged
tabàtầmsư
Thành viên


Bài viết: 150



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tabàtầmsư
Trả lời #20 vào lúc: 17-01-2011, 06:59 AM


[/quote]
     Mình sẽ dợt Cây Thánh Giá hoặc là Cái Mặt Trời khi Cha giảng kinh là hợp lý nhất. Tất nhiên là khó,
     vì chưa quen. Khi quen thì lời Cha giảng chỉ còn nghe qua âm thanh: Uô! Uô! Uô! ... mà thôi,
     một khi cái đề mục đã xuất hiện.
     Tibu nhắm mắt và làm hoài như vậy khi đi Nhà Thờ.
[/quote]

     Xin cảm ơn huynh Tibu nhìu nhìu, từ nay tbts sẽ làm thế mỗi khi đi nhà thờ  Smiley Smiley Smiley...
Logged
vuacolau
Thành viên


Bài viết: 86


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuacolau
Trả lời #21 vào lúc: 17-01-2011, 12:44 PM

    @ vuacolau:  Một lần nữa tbts cảm ơn vuacolau, công đức của vuacolau không nhỏ, nhưng nếu chỉ vui
     không thì dường như chưa đủ? Dẫu sao Pháp mà Thầy trao cho vuacolau đã được phổ cập rộng rãi rồi đó.
     Chúng ta cùng Nguyện cho Pháp này mau chóng lan truyền khắp địa cầu này thật nhanh nhé!

Đa tạ TBTS, VCL chỉ mới làm được tới mức đó thôi  Cheesy Cheesy Cheesy, còn phải dzợt dzài dzài, hổng biết bao nhiêu kiếp nữa, nên chỉ theo lời Thầy dạy, nhắm mắt làm tới luôn dzậy!  Cheesy  Cheesy  Cheesy .  ACE nào khá hơn, xin trở lại chia xẻ kinh nghiệm cho VCL và các ACE khác nhe! he.. he...!  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy

Mến chào,
VCL

Và Chúa cũng có dạy rằng:khi có ai đó tát con một cái bên phải thì con hảy chìa má bên trái của con ra cho họ tát tiếp,cho đến chừng nào đủ thì thôi.Dĩ nhiên thêm cái câu sau cùng là tớ chế thêm cho nó rõ!hề!hề!Thật sự đây là một nhận định rất là sâu sắc và trí tuệ về luật nhân quả của một bặc Thượng Căn.Ngài Yogananđa có linh tính là ở dưới hồ đó có sự nguy hiểm nên không cho mấy đứa nhỏ xuống tắm.Chỉ có linh tính của bặc Thượng Căn mới chính xác như vậy.Còn Ngu Căn và kém Phước Báu như tụi mình thì nằm mơ cũng không có.Chừng nào mà giử đề mục 24/24 như mấy Nhí thì muốn nói gì thì nói.Cáo chình nghe!

Cảm ơn lengoctao27,
Nhờ những cái tát của bạn mà VCL tỉnh người ra thêm một chút  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy, và Đần Độn Căn cũng giảm được chút ít Grin Grin Grin, hy vọng nhiều cái tát như vậy mà khiến cho VCL có thể bước lên tới Ngu Căn chăng ? Huh Cheesy Cheesy Cheesy Grin Grin Grin ..... xin đa tạ.........ạạ!

Cheesy Cheesy Cheesy   MỘT NIỀM VUI ĐẾN VỚI MỖI NGƯỜI TRONG MỌI NGÀY    Cheesy Cheesy Cheesy
« Sửa lần cuối: 17-01-2011, 02:05 PM gửi bởi vuacolau »
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #22 vào lúc: 17-01-2011, 10:57 PM

Thường thì những người giàu có tự cho mình là dân Thượng Căn,là dân bề trên và nhìn cái đám nhà nghèo bằng nữa con mắt và có khi cũng không thèm ngó tới.Bởi vậy phải thử mới biết,như lấy lửa mà thử vàng vậy.Ai đó không tin thì cứ thử;khi Đức Phật trao một bài kệ 4 câu cho đệ tử của Ngài thì Họ liền đắc quả A LA HÁN!!!Đó mới là Thượng Căn đó quý bạn.Các bạn thử đọc bài kệ đó coi thử có ngứa ngáy gì không?hề!hề!Do vậy mà mức độ thanh tịnh của Họ rất là cao,kể cả lúc cái thân của Họ đang động,cho nên trực giác và linh tính rất là chính xác.Tụi mình thì vô công phu chưa chắc đã thanh tịnh,ngồi đó mà rặng cho ra đề mục cũng xì khói;thì chưa có tịch làm sao mà chiếu!Cứ cho là mình giỏi là vì đoán đúng,còn lúc đoán sai thì có nói đâu?ai mà biết?Thành ra lúc được lúc không kía đâm ra đoán mò!Chuyện của các Ngài thì mình thua.Ai đó mà tát mình một cái nổ đom đóm coi,sừng cồ liền;nhẩn còn chưa  nổi nữa là...     VCL mến,cái câu nói của Đại Ca Sơn nghỉ đi nghỉ lại thiệt là đã.lưởi lam là nghiệp quả ,mật là phước báu hay là hạnh phúc và mình là dân tu hành nên phải liếm cho cẩn thận không thì đứt lưởi,nhưng nghiệp quả vẫn là nghiệp quả là cái lưởi nó hơi tê tê vì lạnh.Cáo chình nghe!
Logged
vuacolau
Thành viên


Bài viết: 86


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuacolau
Trả lời #23 vào lúc: 17-01-2011, 11:53 PM

         
          Tới đây thì tự nhiên một ý niệm thoáng qua trong đầu tbts: “Có lẽ khi đã cầm được cái chìa khóa thi
     Vạn Vật Đồng Nhất Thể hoặc Chúa ở khắp mọi nơi … cũng là lúc mà Tâm Vô Phân Biệt xuất hiện? “
     và hehehehe… rõ rồi hehehehe…


          Chào tabàtầmsư !!!!!
          Ô hô , phải nói là Alleluia....Alleluia ....All...le...lu i...a ... Chúc mừng , Chúc mừng nha ......Ngầu qwá  ...

          Bác Hai lúa ơi ! lễ Phục sinh sắp đến rồi . Bác nói chút chút đi Bác .........( cái khúc mà đốt nến Phục sinh đó Bác ...)
            Kính.
                   VCLvợ.
Logged
tabàtầmsư
Thành viên


Bài viết: 150



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tabàtầmsư
Trả lời #24 vào lúc: 18-01-2011, 03:34 AM

         
          Tới đây thì tự nhiên một ý niệm thoáng qua trong đầu tbts: “Có lẽ khi đã cầm được cái chìa khóa thi
     Vạn Vật Đồng Nhất Thể hoặc Chúa ở khắp mọi nơi … cũng là lúc mà Tâm Vô Phân Biệt xuất hiện? “
     và hehehehe… rõ rồi hehehehe…


          Chào tabàtầmsư !!!!!
          Ô hô , phải nói là Alleluia....Alleluia ....All...le...lu i...a ... Chúc mừng , Chúc mừng nha ......Ngầu qwá  ...

          Bác Hai lúa ơi ! lễ Phục sinh sắp đến rồi . Bác nói chút chút đi Bác .........( cái khúc mà đốt nến Phục sinh đó Bác ...)
            Kính.
                   VCLvợ.
     Thân chào Tỉ VCLvợ !

     Cả hai người đều trả lời một đoạn văn, mà lại chọn " trích " 2 đoạn hoàn toàn khác nhau.
     Thật thú vị và Thật đáng nể, đáng nể !!! .... Tinh tấn hơn nữa nhé Tỉ VCLvợ Smiley Smiley Smiley

     Thân mến!
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.12 seconds với 19 câu truy vấn.