Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:12 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chúc Xuân  (Đọc 2307 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
vào lúc: 25-12-2010, 07:07 AM

(Xin phép riêng tặng các bạn của Ticien)

Xuân về, xin chúc bà con
Một năm may mắn đầy tròn ước mơ
Những cô thiếu nữ "mong chờ" *
Siêng năng cầu nguyện cùng ..."Dieu" ** trên trời
Trẻ thơ khôn lớn chạy chơi
Ông già, bà cả vui cười quanh năm
Tiền nong vô túi hà rầm
Cửa nhà yên ổn là trăm sự mừng
Vài lời cầu chúc lận lưng
Gia đình hạnh phúc, ngày xuân an nhàn.

* Chữ này có 2 nghĩa
** đọc là "Đi ơ", có nghĩa là Thượng Đế
 
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #1 vào lúc: 25-12-2010, 10:13 PM

Cô chúc tết sớm quá, hehehe. Cho con xí phần bạn mí nghen.
Con xin chúc... xêm chu du. Same to you, hehehhe
Logged
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
Trả lời #2 vào lúc: 26-12-2010, 02:42 PM

Hello Rắn Con,
Biết là hơi sớm, nhưng cũng gần hết năm tây rồi. Bên xứ này mà chờ Tết ta mới chúc thì có hơi muộn màng rồi đó. Vả lại, cái gì mà phải chờ đợi thì cũng vui hơn, chứ "ngửi" được cái hương vị Tết mình thì coi như gần "sập mùng" rồi.
Cám ơn Rắn Con đã đón nhận bài thơ với tình bạn.
Logged
củkhoaisùng
Thành viên


Bài viết: 123


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: củkhoaisùng
Trả lời #3 vào lúc: 26-12-2010, 06:35 PM

Cô ơi, từ đây đến Tết (ta) cô cứ rải đều đều mỗi ngày một bài thì vui quá đi chứ hehe
Thơ Cô có phong cách trào phúng, rất thích hợp với không khí Tết đấy ạ.
Cám ơn Cô đã chia sẻ.
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #4 vào lúc: 26-12-2010, 07:20 PM

(Xin phép riêng tặng các bạn của Ticien)

Xuân về, xin chúc bà con
Một năm may mắn đầy tròn ước mơ
Những cô thiếu nữ "mong chờ" *
Siêng năng cầu nguyện cùng ..."Dieu" ** trên trời
Trẻ thơ khôn lớn chạy chơi
Ông già, bà cả vui cười quanh năm
Tiền nong vô túi hà rầm
Cửa nhà yên ổn là trăm sự mừng
Vài lời cầu chúc lận lưng
Gia đình hạnh phúc, ngày xuân an nhàn.

* Chữ này có 2 nghĩa
** đọc là "Đi ơ", có nghĩa là Thượng Đế
 
Cám ơn bài thơ của cô lắm..... vì đây là cảnh mà con cầu mong có được cho tới khi mãn hạn sống trên cỏi đời này.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.029 seconds với 19 câu truy vấn.