đêm qua con nắm tập an trú câu niệm om ma ni pad me hum trước mặt,có lúc thì nó câu niệm bay thẳng ra xa,có lúc thì nó đứng ở gần,có luc câu niệm lại nằm ngang,nằm miên man một lúc,cũng không biết bao lâu nữa,thì hình như có một vùng không gian đen và thoáng,trong đó ánh sáng tràn ngập môt nữa không gian bên trái rồi tràn qua bên phải,cứ liên tục lặp lại như vậy một lúc,tự nhiên con tỉnh táo lắm,nghĩ đi nghĩ lại,con nghĩ là do buồn ngủ nên gây ra ảo giác nên thôi cố ngủ!vì vậy nên giờ cho con hỏi làm sao phân biệt đâu là ảo giác ,đâu là thật???
do có bài bản mà tránh được ảo giác. Do giữ giới luật mà thoát được. Do không quá sức mà thoát được. Do biết lý thuyết mà thoát được.