Chú ơi, chú cho con trải lòng mình ở đây xíu nha chú, rùi chú có xử lí hay binh binh bốp bốp chát chát pằng pằng con cũng đc

Dạo mấy ngày nay con bị căng thẳng với việc học + việc làm nhiều quá, con bỏ công sức để học và làm rất nhiều, nhưng mà cái con nhận được thì không như con đã mong đợi, trong đầu con nhìu lúc thế nào á chú, cứ đang làm việc này thì lại nghĩ đến việc kia.

Tất cả những điều đó dẫn đến con không mún nói chuyện với 1 ai, mà cho dù có nhìn thấy người mình đang mún nói thì cũng không biết nói gì với người đó nữa :'(. Nhưng bình thường thì con không có như thế, con rất dễ nói chuyện với mọi người, rất thích khi được ngồi nói chuyện với người khác

.
Rồi mọi người xung quanh đem con để so sánh với người này, người kia. Cái này làm cho con cảm thấy con rất dở, dở đến mức mà con không còn có động lực để làm 1 việc gì, và con cảm thấy khó chịu trong lòng mình lắm chú

Ngay đến chuyện tập, con cũng không tập trung nhìn đằng trước lâu được, chỉ được mấy phút là con lại nghĩ đến mấy chuyện kia rùi con ngủ lun

Tất cả mọi việc cộng lại với nhau, khiến con giờ cảm thấy mất tinh thần trong cuộc sống lắm chú, giống như suốt ngày cứ chán chán, nản nản, học không được, làm cũng không :'( :'(
Chú ơi, chú à, con làm sao giờ đây chú, hic cái này giống làm khó chú quá, nhưng mà con không biết làm sao để có lại tinh thần nữa giờ chú

Loạn quân, loạn tướng hả con? Nguyên tắc là làm cách nào để thấy rõ hiện trường. Từ cái thấy rõ này thì mới có cái suy nghĩ đúng được. Chớ không thôi là cái suy nghĩ nó cứ xà quần, xà quần. Rồi sau đó là dơ tay đầu hàng!
Tất nhiên là để thoát khỏi thì phải đánh như Aikido
Nguyên đoạn này là chú làm hoài và chú ăn cắp từ Bác Nguyễn Hiến Lê trong cuốn: Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống.
Lấy một tờ giầy ghi vào đó:
1. Chuyện gì tệ hại nhất sẽ xảy ra nếu:
Sau đó là chia hai tờ giấy ra:
2. Một bên ghi chữ tai hại
3. Bên kia ghi chữ tốt đẹp
Thực hiện con chỉ việc ghi hết phần data ra đúng phần của nó thì con thấy rõ hơn và từ đó con biết việc gì nên làm, và việc gì không nên.
Việc ghi ra được cái điều tai hại nhất có thể xảy ra là để cho con biết là chưa có gì hết đâu: Là vì con còn sống nhăn răng, chẳng có ai đem con ra sử bắn, ném đá,...
Và dĩ nhiên nên bình tỉnh như chú vậy.
