Chú chú chú,
Tối qua con nằm tập lơ tơ mơ nghen. Đến 1 lúc nào đó, con thấy 1 cái chấm vàng, và nó nhỏ xíu xiu như là mình lấy cây bút chì 0.5mm mà chấm lên tờ giấy á, nhưng nó vàng sắt nét lắm. Có điều nó ko ra hình ngọn lửa mà chỉ hơi giống thôi, và nó 2D. Nhưng đối với con thì con cho là con thấy đề mục á.
Nó ra nhanh lắm. Chắc chưa đến 1 giây đâu. Vì nhanh quá nên con ko nhớ rõ. Vì nó ra như là ba cái hình, đi từ bên phải qua, đến chính giữa thì dừng cho con thấy và sau đó là biến mất teo. Cái chính là con không nhớ ba cái hình đó xuất hiện cùng 1 lượt
như . . .
hay là từng cái
.
.
.
vì con bất ngờ quá xém giựt mình lun.
Sau đó thì mọi thứ u như kĩ, y như cũ. Nếu con thấy gì thì nó cũng là 1 hình mờ ảo, màu trắng, và ẻo lã thui hè.
Chú kiểm tra lại giùm cho con và chỉ cho con nên tiếp như thế nào hén.
