Bongsen kính chào Thầy và cả nhà!
Thời gian gần đây, trong lúc ngồi thiền Bongsen có cảm giác mình bị thu tròn lại (theo 2 hướng trên đầu xuống và dưới chân lên ). Trong một không gian rất tỉnh táo và yên lặng không còn phân biệt được thân thể mình như thế nào nữa... ngoài cái cảm giác như được nhấc bổng lên và có thể di chuyển hướng con mắt của mình nhích lên, nhích xuống 1 tí...hiihi.
Hiện tại khi con ngồi thiền đến đây thì không dám tập tiếp vì lỡ các cảnh giới gì mà hiện ra là con sợ chết khiếp(

Bongsen bị yếu tim)...
Thưa Thầy cách thực hành của con không biết có đúng không ạ, và làm thế nào để tu vượt qua giai đoạn này ạ...

Bongsen thành tâm cảm ơn Thầy và HSTD.
A Di Đà Phật,