Chú

,
Không biết sao gần đây con hay bị quên nhanh lắm chú

, giống như lúc con đang xem, có người hỏi con là đang xem film gì đó con ngồi cả tối cũng không thể nhớ được tên film đó là gì. Hay là như lúc con nghe điện thoại,vừa nói chuyện với một người khách hàng xong, thì ngay sau lúc đó (chỉ trong vòng 10s thôi chú) con đã không nhớ đến nội dung chính của cuộc nói chuyện là gì lun

(con chỉ nhớ là con vừa nói chuyện với người nào, nhưng không nhớ là khách hàng đó đã nói gì). Cho dù con có cố ngồi nhớ lại con cũng không nhớ lại được, trừ khi gọi điện thoại hỏi lại người khách hàng đó (và vừa hỏi vừa ghi lại)
Rùi lúc con đi ngủ, sáng sau lúc mở mắt ra con cảm giác rất rõ ràng rằng đêm qua con đã mơ, nhưng con không thể nhớ được giấc mơ đó là gì, nhưng rất cảm giác của con rất mãnh liệt là trong đêm con có nằm mơ, hehe

Cái kiểu quên này chỉ xảy ra trong mấy ngày gần đây thôi chú, trước giờ con không có bị như vậy bao giờ cả. Không biết nó có bị kéo dài tiếp tục nữa không, nhưng con thấy thử hỏi chú xem sao.
