Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:16 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chuyện lạ trong xóm  (Đọc 3265 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
vào lúc: 08-01-2011, 11:02 AM

Thưa thầy và ace!
Tối nay khi đang ăn cơm con nghe má con kể rằng: Có một đôi vợ chồng trẻ mới chuyển đến định cư trong xóm được vài năm. Vì là người nơi khác đến, nên không biết rằng lô đất mà vợ chồng nọ đã mua để xây nhà vốn là cái nền của một cái miếu đã bị phá bỏ. Từ khi xây nhà ở cho đến bây giờ cô vợ mang thai 3 lần nhưng cả 3 lần đều không sinh được em bé.

Một trường hợp khác ở xóm con:
Có một đôi vợ chồng trẻ cùng lứa với con, sống trong căn nhà do bố mẹ vợ để lại. Căn nhà của vợ chồng này nằm ngay chính giữa một căn nhà bỏ hoang và 1 cái miếu lớn của làng. Khi đứng đối diện với căn nhà thì vị trí là căn nhà hoang bên tay trái và cái miếu bên tay phải (Khác cái miếu của vợ chồng kể trên, cái miếu này vẫn có thờ cúng hàng năm). Cặp vợ chồng này cũng không có con, dù đã cố gắng chạy chữa nhiều nơi.
Con nhớ có lần đọc Kinh Diệt Tội Trường Thọ - Hộ Chư Đồng Tử Đà Ra Ni có nói nguyên nhân là: http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn0n2ntn3n31n343tq83a3q3m3237n1n
[...]
Bấy giờ , có ngài Bồ -tát y vương - vua trong ngành thuốc , tên là Kỳ - bà , đối trước Đức Phật, bạch với Ngài rằng:
- Kính bạch Thế Tôn !Con là một bậc , thầy thuốc đại tài , chữa trị các bệnh , những đứa trẻ thơ , có chín loại bệnh, làm chúng đoản mạng.Thế nào là chín?

- Một là những kẻ , làm cha làm mẹ , chung chạ trái lúc.
- Hai là trong lúc ,mới sanh đẻ con , để máu dơ đất , thần đất bỏ đi , ác quỷ tiện dịp.
- Ba là mới sanh , chẳng bỏ trùng độc, bé nhỏ trong rún.
- Bốn là chẳng lấy bông mịn chùi sạch máu dơ trong thai.
- Năm là giết hại sanh mạng , để làm yến tiệc ăn mừng.
- Sáu là mẹ của đứa bé , ăn nhiều trái tạp chất lạnh.
- Bảy là hài nhi có bệnh , cho ăn cá thịt tạp nhạp.
- Tám là mới sanh, mẹ con chưa an , để cho những người chẳng lành , nhìn thấy chổ nơi sanh đẻ.Chưa phân an nguy, có thể làm cho , người mẹ bị chết.Phân an nguy rồi ,có thể làm cho, đứa con bị chết.Thế nào gọi là , những người chẳng lành?.Nếu như có người , mắt vừa nhìn thấy những tai biến quái dị , mắt họ bất tịnh , cho nên gọi là , hạng người chẳng lành.Gặp trường hợp này , nếu dùng vị thuốc Ngưu Hoàng , Châu sa , nghiền thành ra bột , trộn với mật ong , đặt ngay tại tim đứa bé , có thể khỏi điềm chẳng lành.
- Chín là ban đêm ẵm trẻ tới lui , bị quỷ dữ đánh.
[...]
Bấy giờ , lại có La-sát , ăn thịt con nít v.v..làm bậc thủ lãnh , cùng các quyến thuộc , đồng loại với mình , từ trên không xuống , đi quanh bên hữu Đức Phật nhiều vòng , rồi bạch lên rằng:
-Kính bạch Thế Tôn !Con từ vô lượng kiếp trở lại đây , chịu thân La-sát , quyến thuộc của con , nhiều như hằng sa , người nào cũng bị, đói khát ép ngặt , chỉ ăn thai non , trong bốn đại châu , và ăn máu thịt con nít mới sanh.Quyến thuộc chúng con , rình chúng sanh, vợ chồng giao hợp, rồi ăn tinh họ , khiến không thọ thai. Hoặc trong bao thai , con cũng theo vào , làm cho sẩy thai , rồi ăn tinh huyết. Mới sanh bảy ngày , chúng con chuyên rình , tìm dịp tiện lợi , dứt mạng căn chúng, cả đến trẻ con, mười tuổi cũng vậy.Quyến thuộc chúng con , biến làm những thứ , vi trùng độc hại , vào trong thai nhi , ăn tinh huyết trong tạng phủ đứa bé , khiến cho hài nhi ọc sữa , tiêu chảy , hoặc bị bụng lớn , hoặc bị nóng lạnh , tròng mắt có mủ , cho đến lần lần , dứt mạng của chúng.
[...]

Thầy cho con hỏi:
Ngoài những lý do về bệnh lý, thì có khi nào do quỷ ăn tinh và La Sát trong vùng gây ra không ạ?
Gặp trường hợp như vậy thì con có thể giúp được gì cho họ để lần mang thai thứ 4 trở đi sẽ được mẹ tròn con vuông ạ? Hoặc có thể tư vấn để họ có thể sinh con được với trường hợp không có con ạ?

Còn một trường hợp nữa ạ:
Có chú kia cách nhà con khoảng 100m bị tâm thần (khùng) lâu năm bỏ nhà đi vào cái ngày nhà con tổ chức đám cưới đến nay chưa tìm thấy. Câu chuyện về gia đình chú này cũng ghê lắm. Con sẽ hỏi thầy vào một dịp khác ạ. Con muốn được giúp đỡ phần nào những người này nhưng không biết làm sao cả. Thầy chỉ cách cho con với ạ!


 


Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 09-01-2011, 06:54 AM

Thưa thầy và ace!
Tối nay khi đang ăn cơm con nghe má con kể rằng: Có một đôi vợ chồng trẻ mới chuyển đến định cư trong xóm được vài năm. Vì là người nơi khác đến, nên không biết rằng lô đất mà vợ chồng nọ đã mua để xây nhà vốn là cái nền của một cái miếu đã bị phá bỏ. Từ khi xây nhà ở cho đến bây giờ cô vợ mang thai 3 lần nhưng cả 3 lần đều không sinh được em bé.
Đổ hô bên trong thân thể chớ ai mà lại đổ hô bên ngoài bao giờ? Chỉ là bệnh.
Trích dẫn
Một trường hợp khác ở xóm con:
Có một đôi vợ chồng trẻ cùng lứa với con, sống trong căn nhà do bố mẹ vợ để lại. Căn nhà của vợ chồng này nằm ngay chính giữa một căn nhà bỏ hoang và 1 cái miếu lớn của làng. Khi đứng đối diện với căn nhà thì vị trí là căn nhà hoang bên tay trái và cái miếu bên tay phải (Khác cái miếu của vợ chồng kể trên, cái miếu này vẫn có thờ cúng hàng năm). Cặp vợ chồng này cũng không có con, dù đã cố gắng chạy chữa nhiều nơi.
Kết quả y khoa ra sao? Nếu mà bình thường thì do thiếu phước báu, do nghiệp sát.
Trích dẫn
Con nhớ có lần đọc Kinh Diệt Tội Trường Thọ - Hộ Chư Đồng Tử Đà Ra Ni có nói nguyên nhân là: http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn0n2ntn3n31n343tq83a3q3m3237n1n
[...]
Bấy giờ , có ngài Bồ -tát y vương - vua trong ngành thuốc , tên là Kỳ - bà , đối trước Đức Phật, bạch với Ngài rằng:
- Kính bạch Thế Tôn !Con là một bậc , thầy thuốc đại tài , chữa trị các bệnh , những đứa trẻ thơ , có chín loại bệnh, làm chúng đoản mạng.Thế nào là chín?

- Một là những kẻ , làm cha làm mẹ , chung chạ trái lúc.
- Hai là trong lúc ,mới sanh đẻ con , để máu dơ đất , thần đất bỏ đi , ác quỷ tiện dịp.
- Ba là mới sanh , chẳng bỏ trùng độc, bé nhỏ trong rún.
- Bốn là chẳng lấy bông mịn chùi sạch máu dơ trong thai.
- Năm là giết hại sanh mạng , để làm yến tiệc ăn mừng.
- Sáu là mẹ của đứa bé , ăn nhiều trái tạp chất lạnh.
- Bảy là hài nhi có bệnh , cho ăn cá thịt tạp nhạp.
- Tám là mới sanh, mẹ con chưa an , để cho những người chẳng lành , nhìn thấy chổ nơi sanh đẻ.Chưa phân an nguy, có thể làm cho , người mẹ bị chết.Phân an nguy rồi ,có thể làm cho, đứa con bị chết.Thế nào gọi là , những người chẳng lành?.Nếu như có người , mắt vừa nhìn thấy những tai biến quái dị , mắt họ bất tịnh , cho nên gọi là , hạng người chẳng lành.Gặp trường hợp này , nếu dùng vị thuốc Ngưu Hoàng , Châu sa , nghiền thành ra bột , trộn với mật ong , đặt ngay tại tim đứa bé , có thể khỏi điềm chẳng lành.
- Chín là ban đêm ẵm trẻ tới lui , bị quỷ dữ đánh.
[...]
Bấy giờ , lại có La-sát , ăn thịt con nít v.v..làm bậc thủ lãnh , cùng các quyến thuộc , đồng loại với mình , từ trên không xuống , đi quanh bên hữu Đức Phật nhiều vòng , rồi bạch lên rằng:
-Kính bạch Thế Tôn !Con từ vô lượng kiếp trở lại đây , chịu thân La-sát , quyến thuộc của con , nhiều như hằng sa , người nào cũng bị, đói khát ép ngặt , chỉ ăn thai non , trong bốn đại châu , và ăn máu thịt con nít mới sanh.Quyến thuộc chúng con , rình chúng sanh, vợ chồng giao hợp, rồi ăn tinh họ , khiến không thọ thai. Hoặc trong bao thai , con cũng theo vào , làm cho sẩy thai , rồi ăn tinh huyết. Mới sanh bảy ngày , chúng con chuyên rình , tìm dịp tiện lợi , dứt mạng căn chúng, cả đến trẻ con, mười tuổi cũng vậy.Quyến thuộc chúng con , biến làm những thứ , vi trùng độc hại , vào trong thai nhi , ăn tinh huyết trong tạng phủ đứa bé , khiến cho hài nhi ọc sữa , tiêu chảy , hoặc bị bụng lớn , hoặc bị nóng lạnh , tròng mắt có mủ , cho đến lần lần , dứt mạng của chúng.
[...]

Thầy cho con hỏi:
Ngoài những lý do về bệnh lý, thì có khi nào do quỷ ăn tinh và La Sát trong vùng gây ra không ạ?
Gặp trường hợp như vậy thì con có thể giúp được gì cho họ để lần mang thai thứ 4 trở đi sẽ được mẹ tròn con vuông ạ? Hoặc có thể tư vấn để họ có thể sinh con được với trường hợp không có con ạ?
Con mà gặp thì chỉ còn bỏ của chạy lấy người Grin Grin Grin Chuyện này cũng có xảy ra, nhưng họ thù nhau cả chục ngàn kiếp rồi! Khó làm gì được lắm.
Không có thai có thể do máu, do tinh khí, do tử cung, do trứng, do nghiệp sát, do phước báu, do lời nguyện cầu xa xưa với nhau: Chỉ lo giàu sang mà thôi! Còn con cái thì tính sau!
Trích dẫn
Còn một trường hợp nữa ạ:
Có chú kia cách nhà con khoảng 100m bị tâm thần (khùng) lâu năm bỏ nhà đi vào cái ngày nhà con tổ chức đám cưới đến nay chưa tìm thấy. Câu chuyện về gia đình chú này cũng ghê lắm. Con sẽ hỏi thầy vào một dịp khác ạ. Con muốn được giúp đỡ phần nào những người này nhưng không biết làm sao cả. Thầy chỉ cách cho con với ạ!
Khó làm ghê lắm. Phước báu là vấn đề.
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #2 vào lúc: 09-01-2011, 08:11 PM

    Tứ Diệu Đế thật tốt ,trong thời buổi " hiện đại hóa , công nghiệp hóa" hiện nay ,ai cũng chạy theo danh vọng , cơm áo gạo tiền,ít ai quan tâm đến người khác, vậy mà TDĐ còn nghỉ và quan tâm ,muốn giúp đở tới người hàng xóm thì thật quý hóa,LH xin thay mặc ace tán thán TDĐ.
Như Thầy đã nói ,còn tùy vào phước báu của họ nữa,......Thật ra có nhiều chuyện mình muốn làm , muốn giúp người khác lắm TDĐ ơi, nhưng lực mình bất tòng tâm,nói chi xa ,chú của LH hôm rồi  vừa tự sát chết ,chỉ vì .......quá cô đơn . Ông bị điết ,2 con trai lên sài gòn học ,thành đạt làm ông này ông nọ , vợ thi về bên ngoại chăm sóc ba mẹ ,sáng chiều 2 bữa đem cơm về cho ăn,thời gian còn lại muốn sinh hoạt , sống ra sao thì tùy,hai cậu con thì thứ 7 về, chiều chủ nhật đi......sống cô đơn, buồn bả trong căn nhà rộng 200m2,buồn bả và ....tự sát .....
 TDĐ biết rằng người tự sát ,thần thức rất đau khổ , linh hồn không siêu thoát....mà vợ (thím )đạo thiên chúa , thì làm gì có chuyện cầu siêu cho.LH rất đau lòng trước việc ấy ,nhưng giúp gì đây, LH  chỉ an ủi ,ráng tu đi ,để ngày nào có thành tựu, tâm lực mạnh ,vững vàng mình sẽ giúp mọi người .Hiện nay đừng buồn vì mình không giúp được (LH đã từng như vậy),lòng mình chư thiên sẽ thấu hiểu ,sẽ gia hộ cho mình  tu học sớm thành tựu TDĐ ạ . LH khắc ghi lời thầy " Tâm lực chưa mạnh thì không làm gì được cả ".
Chúc TDĐ hạnh phúc bên bà xã sắp cưới ( Nhớ là lấy ngắn nuôi dài,lời thầy dạy đó chứ không phải LH nói nha ) Grin Grin Grin Grin Grin 
Tu học ngày càng tin tấn ,sớm thành tựu .
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #3 vào lúc: 10-01-2011, 12:16 AM

    Tứ Diệu Đế thật tốt ,trong thời buổi " hiện đại hóa , công nghiệp hóa" hiện nay ,ai cũng chạy theo danh vọng , cơm áo gạo tiền,ít ai quan tâm đến người khác, vậy mà TDĐ còn nghỉ và quan tâm ,muốn giúp đở tới người hàng xóm thì thật quý hóa,LH xin thay mặc ace tán thán TDĐ.
Chào chị Liên Hương và ace!
Việc này gọi là "học đòi làm Bồ Tát" đó chị à Cheesy. Em biết là mình chưa làm được gì cả, em tự hứa với cái tâm của mình rùi tập thui à. Vì thầy có nói là "hay gõ thì sẽ mở", "hay tìm thì sẽ gặp" mà Grin.
Trích dẫn
chú của LH hôm rồi  vừa tự sát chết ,chỉ vì .......quá cô đơn . Ông bị điết ,2 con trai lên sài gòn học ,thành đạt làm ông này ông nọ , vợ thi về bên ngoại chăm sóc ba mẹ ,sáng chiều 2 bữa đem cơm về cho ăn,thời gian còn lại muốn sinh hoạt , sống ra sao thì tùy,hai cậu con thì thứ 7 về, chiều chủ nhật đi......sống cô đơn, buồn bả trong căn nhà rộng 200m2,buồn bả và ....tự sát .....
Em nhận thấy những người già thì thường hay bị người ta "lãng quên". Ngày còn trẻ họ làm ăn, bôn ba ngoài xã hội quen biết nhiều người. Khi tuổi già đến, với đôi mắt mờ và đôi chân run thì họ suốt ngày “lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa”. Họ cô đơn và buồn lắm nên khi có ai tới chơi thì họ vui ơi là vui Grin
Trích dẫn
Hiện nay đừng buồn vì mình không giúp được (LH đã từng như vậy),lòng mình chư thiên sẽ thấu hiểu ,sẽ gia hộ cho mình  tu học sớm thành tựu TDĐ ạ . LH khắc ghi lời thầy " Tâm lực chưa mạnh thì không làm gì được cả ".
Chúc TDĐ hạnh phúc bên bà xã sắp cưới ( Nhớ là lấy ngắn nuôi dài,lời thầy dạy đó chứ không phải LH nói nha )  Grin Grin Grin Grin Grin
Tu học ngày càng tin tấn ,sớm thành tựu .
Cám ơn lời chúc phúc của chị! TDĐ cưới vợ được 15 ngày rùi chị à Cheesy Cưới xong là 2 vợ chồng dọt vô Đà Lạt chơi và thăm ace lubu liền (chờ lâu rùi mới có cơ hội đó nha Cheesy). Lần đầu tiên được diện kiến các vị lubu Đà Lạt vui thiệt. Có ghé thăm chú Sơn (A La Hán) nữa, chú ấy nói tập làm Con Người (chữ hoa) trước rùi hãy nghĩ tới chuyện làm Tiên, làm Phật Grin. Kỳ lạ là sau chuyến đi về thì hay có cảm giác vui nhẹ nhàng, nhẹ nhàng Cheesy. Khi tập cũng ngon lành hơn trước, hổng biết là vì sao hehe.

Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #4 vào lúc: 10-01-2011, 08:47 PM

Trích dẫn
TDĐ cưới vợ được 15 ngày rùi chị à
Ồ , Chúc mừng ,chúc mừng nha.
 
Trích dẫn
Cưới xong là 2 vợ chồng dọt vô Đà Lạt chơi và thăm ace lubu liền (chờ lâu rùi mới có cơ hội đó nha ). Lần đầu tiên được diện kiến các vị lubu Đà Lạt vui thiệt. Có ghé thăm chú Sơn (A La Hán) nữa, chú ấy nói tập làm Con Người (chữ hoa) trước rùi hãy nghĩ tới chuyện làm Tiên, làm Phật . Kỳ lạ là sau chuyến đi về thì hay có cảm giác vui nhẹ nhàng, nhẹ nhàng . Khi tập cũng ngon lành hơn trước, hổng biết là vì sao hehe.
Thật là ganh tỵ với TDĐ quá, ước có dip gặp mấy cô chú Lubu trên Đà Lạt,mà mình tu bèo quá ,gặp mấy cô chú ở trển mắc cở chết.
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #5 vào lúc: 10-01-2011, 09:23 PM

Không có đâu LH à!Mấy anh già ở DL cũng bèo nhèo lắm!hề!hề!hề!Chỉ có mấy NHÍ là ngon lành!Nghe mẹ nó kể rằng hai đứa nó quán vô thường đến cấp độ ngửi được mùi hôi thúi của xác chết luôn!Cáo chình nghe!
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #6 vào lúc: 12-01-2011, 08:58 AM

Một câu chuyện xảy ra tại nhà bà cố (bà nội của má) con:
Chuyện này xảy ra cũng lâu rồi, khi lớn lên con mới được nghe má kể lại. Chuyện như vầy ạ:
Nhà bà cố con làm nông, gia đình có mướn một cô giúp việc nhà. Như thường lệ sáng nào cô giúp việc nhà cũng dậy sớm nhất để nấu cơm cho cả nhà ăn đi làm. Sáng hôm ấy khi cả nhà thức dậy thì không thấy cô giúp việc đâu cả. Cả nhà hốt hoảng đi tìm, một lúc sau thì nghe tiếng con chó mực sủa bên bụi tre, mọi người vội chạy tới thì thấy cô giúp việc đang ở trong bụi tre, trên miệng dính rất nhiều cứt trâu. Người nhà phải dùng rựa chặt bớt những nhánh tre mới đưa được cô ấy ra ngoài, ai cũng nói cô ấy bị ma giấu.

Thầy cho con hỏi: Có thiệt là ma có thể giấu người ta không ạ? Nếu có thì sao có người bị, có người lại không bị giấu ạ?

Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #7 vào lúc: 12-01-2011, 09:21 AM

Trích dẫn
mọi người vội chạy tới thì thấy cô giúp việc đang ở trong bụi tre, trên miệng dính rất nhiều cứt trâu

Con nhớ lúc trước con có đọc về Ngoại cảm và khí công. Có hiện tượng này thì phải đó chú. Một người có thể biến từ nơi này đến nơi khác hay tự "đột nhập" vào một khán phòng dù có bảo vệ nghiêm ngặt mà không bị phát hiện. Hay dùng khí công để làm cho các phản ứng hóa học có điều kiện khắc nghiệt xảy ra nữa.

Hông biết có liên quan gì đến dzụ chú tudieude nói không nữa.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 12-01-2011, 09:50 AM

Một câu chuyện xảy ra tại nhà bà cố (bà nội của má) con:
Chuyện này xảy ra cũng lâu rồi, khi lớn lên con mới được nghe má kể lại. Chuyện như vầy ạ:
Nhà bà cố con làm nông, gia đình có mướn một cô giúp việc nhà. Như thường lệ sáng nào cô giúp việc nhà cũng dậy sớm nhất để nấu cơm cho cả nhà ăn đi làm. Sáng hôm ấy khi cả nhà thức dậy thì không thấy cô giúp việc đâu cả. Cả nhà hốt hoảng đi tìm, một lúc sau thì nghe tiếng con chó mực sủa bên bụi tre, mọi người vội chạy tới thì thấy cô giúp việc đang ở trong bụi tre, trên miệng dính rất nhiều cứt trâu. Người nhà phải dùng rựa chặt bớt những nhánh tre mới đưa được cô ấy ra ngoài, ai cũng nói cô ấy bị ma giấu.

Thầy cho con hỏi: Có thiệt là ma có thể giấu người ta không ạ? Nếu có thì sao có người bị, có người lại không bị giấu ạ?
Họ nhập vào thân thể và tạo ra ảo giác là đang ăn uống ngon lành. Nhưng khi tỉnh lại thì toàn là ăn cái gì đó không thôi, như là bùn, lá cây, cỏ,...
Logged
Ginny
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ginny
Trả lời #9 vào lúc: 13-01-2011, 09:54 PM

Trích dẫn
Một câu chuyện xảy ra tại nhà bà cố (bà nội của má) con:
Chuyện này xảy ra cũng lâu rồi, khi lớn lên con mới được nghe má kể lại. Chuyện như vầy ạ:
Nhà bà cố con làm nông, gia đình có mướn một cô giúp việc nhà. Như thường lệ sáng nào cô giúp việc nhà cũng dậy sớm nhất để nấu cơm cho cả nhà ăn đi làm. Sáng hôm ấy khi cả nhà thức dậy thì không thấy cô giúp việc đâu cả. Cả nhà hốt hoảng đi tìm, một lúc sau thì nghe tiếng con chó mực sủa bên bụi tre, mọi người vội chạy tới thì thấy cô giúp việc đang ở trong bụi tre, trên miệng dính rất nhiều cứt trâu. Người nhà phải dùng rựa chặt bớt những nhánh tre mới đưa được cô ấy ra ngoài, ai cũng nói cô ấy bị ma giấu.
Chuyện xóm anh ghê quá tudieude ơi  Lips sealed
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 3.773 seconds với 19 câu truy vấn.