Thưa thầy:
Đêm hôm qua con nằm mơ thấy 2 ông thầy chùa mặc áo màu nâu. Cả hai ông đều có răng hô và cái miệng rộng ngoác như miệng con cá trê. Một ông say rượu bị trói cánh 2 tay với cái thân mình, ông kia thì không có say. Ông say rượu kia cười nói lăn nhăn đủ thứ, ổng có nói 1 câu để biện hộ cho sở thích ống rượu của ổng mà con lại không nhớ được. Con nhìn ông say rượu và nói châm chọc: "Thầy tu phá giới, thầy tu phá giới". Tự nhiên con thấy ông thầy say trên tay cầm cái ly uống bia bằng thủy tinh, ông ta kêu con lại và nói: "Cúi đầu xuống ta chỉ cho mi cái chữ này". Con nghi ngờ ông ta sẽ đánh lên đầu con, nên con nói: "Ông chỉ cho tui chữ "đập" có phải không?" Thế là ông ta cầm cái ly bia đập lên đầu con thiệt luôn, con nhanh người né được và co giò chạy. Ông ta rượt theo con, vừa chạy con vừa cúi người xuống, 2 tay vốc đất cát ném vào mặt của ổng cho ổng khỏi rượt theo nữa. Ông thầy say khựng người lại, con vội chạy rất nhanh. Khi chạy đến một con mương rộng và sâu, con nhắm liều phi thân qua luôn bờ bên kia. Nhưng không đáp được lên bờ mà con lại rơi xuống nước sát bờ mương. Cái cảm giác phi thân rơi xuống cái mương sâu như thật, làm cho con giật mình tỉnh giấc. Hết giấc mơ ạ!

Một giấc mơ nữa không nhớ nhiều là:
Con thấy con cùng vài người nữa đang ở giữa một nơi mà chung quanh toàn là sóng nước mênh mông. Hình như là đang ở trên một chiếc thuyền bằng gỗ. Nước trong xanh và có sóng nhấp nhô cũng hơi hơi mạnh. Trong mơ hình như con định cỡi đồ ra nhảy xuống tắm, con lại nhớ không rõ con định tắm hay làm gì khi thấy sóng nước như vậy.
