Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:12 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chú ơi cho con hỏi  (Đọc 2295 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
vào lúc: 19-01-2011, 07:32 PM

Chú ơi,
Hôm qua con vô công phu như mọi hôm với cái đề mục là viên lưu ly và câu niệm Dược Sư Phật, mọi chuyện đều bình thường sau đó con xã ra rồi đi ngủ. Con vẩn tiếp tục niệm cho tới lúc ngủ hồi nào thì con không biết nhưng con vẩn thấy viên lưu ly, cái cảm giác lúc này nó ngầy ngậy làm sao đó khó tả lắm chú, vừa biết là đang niệm lại vừa ngủ nên con thấy nó ngộ lắm . Một hồi sau thì thay vì viên lưu ly thì con lại thấy 1 cái trứng với 1 người ngồi trong đó, con không nhìn thấy rỏ hình người đó là con hay người nào, nhưng con có cảm giác hình người đó là con. Con nhìn cái trứng 1 hồi thì tự nhiên nó phát sáng và ánh sáng thì lại màu vàng rực. Con thấy lạ lạ, sao lại cái trứng mà không phải là viên lưu ly vậy chú. Sau đó thì con tỉnh dậy mà cái trứng cứ lởn vởn trong đầu. Chú ơi, nó là cái gì vậy chú? Con cám ơn chú lắm.... Grin Grin Grin
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #1 vào lúc: 19-01-2011, 09:11 PM

Vụ này chắc hay lắm!Cáo chình nghe!
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #2 vào lúc: 20-01-2011, 11:43 PM

Vụ này chắc hay lắm!Cáo chình nghe!
Cháu cũng không biết tại sao lại thấy hình ảnh cái trứng nửa.... Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 21-01-2011, 11:18 AM

Vụ này chắc hay lắm!Cáo chình nghe!
Cháu cũng không biết tại sao lại thấy hình ảnh cái trứng nửa.... Grin Grin Grin
Thì con làm đúng hướng đó mà Grin
Nè nha:
Trước tiên hết nó hiện ra là viên ngọc. Có nghiã là nó đại diện cho cái sức khỏe của con.
Sau đó, khi nó chính mùi, và đủ sức mạnh mẻ rồi thì tự động nó biến ra là ... con. Chớ còn ai vào đây nữa chớ!
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #4 vào lúc: 21-01-2011, 11:30 PM

Vụ này chắc hay lắm!Cáo chình nghe!
Cháu cũng không biết tại sao lại thấy hình ảnh cái trứng nửa.... Grin Grin Grin
Thì con làm đúng hướng đó mà Grin
Nè nha:
Trước tiên hết nó hiện ra là viên ngọc. Có nghiã là nó đại diện cho cái sức khỏe của con.
Sau đó, khi nó chính mùi, và đủ sức mạnh mẻ rồi thì tự động nó biến ra là ... con. Chớ còn ai vào đây nữa chớ!


Hay quá...........chú ơi, con cám ơn chú chỉ dạy cho con nhiều lắmmmmm, thiệt đã quá chú ơi  Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.031 seconds với 19 câu truy vấn.