Chú ơi, con xin báo cáo câu chuyện như sau:
Thi thoảng con có chỉ cho mẹ con niệm phật quán chấm đỏ. Nhưng mẹ con chỉ làm qua loa đại khái, hoặc ko chịu làm theo, vì mẹ con theo đạo thánh mẫu, vẫn còn đi hầu đồng và sự hiểu biết về đạo Phật chưa nhiều..
Tối hôm qua thì con lại chỉ cho mẹ con niệm phật quán chấm đỏ, với kỹ thuật niệm trong tâm như chú chỉ dạy. Con nghĩ là cũng chỉ nói chơi chơi vậy thôi.
Nhưng tối hôm qua, khi mẹ con niệm phật quán chấm đỏ thì chấm đỏ phát sáng và biến thành hình tròn màu trắng, đỏ, rất sáng, rõ (hình chữ mà mẹ con thấy ở trên chùa nhưng mẹ con ko vẽ lại được), sau đó hình tròn đó biến thành chữ Vạn, mờ mờ. Lúc đó mẹ con cầm xâu chuỗi con cho mượn (xâu chuỗi do cô T làm, con được chú M tặng). Lúc đó mẹ con đang bệnh và nghĩ là chỉ làm thế để cho đỡ bệnh thôi.
Con rất lo lắng, vì không biết chuyện gì đúng, sai xảy ra với mẹ con, và có nguy hiểm không, vì hình như con chưa xin đề mục tu cho mẹ. (con cứ nhớ mang máng là xin rồi, nhưng vừa xong con search lại trên diễn đàn thì không thấy mục nào con xin đề muc tu cho mẹ cả). Và vì mẹ con vẫn thờ điện, vẫn hầu đồng, hiểu biết về đạo phật thì không có nhiều.
Xin chú chỉ dẫn cho con.
Con rất mong tin.
DN
Không bị gì đâu. Nó là kết quả của sự hồi hướng của con cho Mẹ đó. Con chỉ cần hỏi Mẹ là:
- - Mẹ có thấy đẹp và vui không? Con mong rằng Mẹ cứ vui là được rồi.
Con không nên nói thêm gì hơn nữa.
Hằng ngày con cứ âm thầm hồi hướng cho Mẹ.
Một đôi khi con có cảm giác là sân hận và đôi khi lại sợ hải: Con nên biết là cả hai cảm giác đó là do bên kia họ giận và sợ nên nó ảnh hưởng đến con.
Phản ứng: Là con cứ tỉnh bơ và tập dợt bình thường theo cái tâm lành của con
