Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:32 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Rừng tre  (Đọc 2193 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lá chuối
Thành viên


Bài viết: 310



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lá chuối
vào lúc: 19-02-2011, 08:29 PM

     Chú ơi,

     Con mới tập VTC được ba ngày x 10 phút. Hai bữa nay người không khỏe, đau đầu, sân si nhiều nên con không tập trung được để quán ngọn lửa, con định nghỉ vài ngày, ổn định lại tinh thần rồi tập tiếp.
    Hồi tối cục sân của con chắc to bự chảng Chú à, con vừa khóc vừa gào trong đầu "Chú ơi, Chú ơi..." khóc xong thấy nhẹ người.  Rồi con nhắm mắt lại hộ thân, xong rồi...ngủ mất tiêu !
    Mấy bữa trước con hay mơ thấy cái bàn thờ Phật nhà con, còn tối qua thì mơ thấy chuyện mình đang tập thiền, nhưng rất mờ nhạt không có gì rõ ràng cả hình ảnh và nội dung, đó là tập một. Sang tập hai con mơ thấy đi vào một ngôi nhà, xung quanh nhà bao bọc một rừng tre xanh ngắt ,cảnh đẹp lắm Chú, con đi qua đó mát rượi, vô trong nhà thì cảm giác vừa quen vừa lạ... Hết phim rồi Chú.

    Chú bị con gào réo vậy có sao không Chú, Chú có đau đầu đau bụng gì không ? Chú xí xóa cho con nghen Chú ! Con thiệt zô ziên hết cỡ ! Undecided Undecided Undecided .
    
« Sửa lần cuối: 19-02-2011, 08:41 PM gửi bởi Lá Chuối »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 20-02-2011, 07:30 AM

    Chú ơi,

     Con mới tập VTC được ba ngày x 10 phút. Hai bữa nay người không khỏe, đau đầu, sân si nhiều nên con không tập trung được để quán ngọn lửa, con định nghỉ vài ngày, ổn định lại tinh thần rồi tập tiếp.
    Hồi tối cục sân của con chắc to bự chảng Chú à, con vừa khóc vừa gào trong đầu "Chú ơi, Chú ơi..." khóc xong thấy nhẹ người.  Rồi con nhắm mắt lại hộ thân, xong rồi...ngủ mất tiêu !
Nhí nhìn ra lá gan có vấn đề là do thói quen này đó. Do vậy mà con có thể nhìn vào cái thói quen này khi con đang bị nó chi phối theo kiểu:
- - Hà hà! Mọi pháp khi đã sinh ra thì cũng sẽ diệt. Tội chó gì mà mình làm như vậy! Chỉ có khổ mình thệm mà thôi!
Và sau một thời gian cố gắng điều chỉnh cho sự việc nó khá hơn, thì:
- - Vã lại mình đã đầu tư nhiều về chuyện này chưa? Nếu chưa thì làm tiếp!
- - Nếu nhiều rồi thì... thôi! Hơi đâu! (nếu cần thì cắt cái bụp, không cho nó vào cái óc của mình nữa, có nghiã là khai tử nó luôn đi).
Sau khi khai tử thì tiếp xúc với đối tượng như là một ngươì khách, cũng vui vẻ bình thường với đối tượng và không cho cái sự tức giận kia nó xâm phạm vào cái óc của mình nữa! Đây là hành động mà kinh Phật kêu là: Đại Lực Sĩ (tibu cám ơn những nàng dâu phải ở bên nhà chồng với áp lực của A Tỳ).
Trích dẫn
   Mấy bữa trước con hay mơ thấy cái bàn thờ Phật nhà con, còn tối qua thì mơ thấy chuyện mình đang tập thiền, nhưng rất mờ nhạt không có gì rõ ràng cả hình ảnh và nội dung, đó là tập một.
Tuy nhiên, nhờ phước báu còn nhiều nên linh hồn, trong giấc mơ, nó vẫn dợt như chưa có chuyện gì xảy ra! Hay quá là hay đó nghe  Grin Grin Grin
Trích dẫn
Sang tập hai con mơ thấy đi vào một ngôi nhà, xung quanh nhà bao bọc một rừng tre xanh ngắt ,cảnh đẹp lắm Chú, con đi qua đó mát rượi, vô trong nhà thì cảm giác vừa quen vừa lạ... Hết phim rồi Chú.
Đọc bài Vạn Thắng Công, có bàn về cây tre.
https://www.hoasentrenda.com/fp/suc-khoe/van-thang-cong-1254
Trích dẫn
   Chú bị con gào réo vậy có sao không Chú, Chú có đau đầu đau bụng gì không ? Chú xí xóa cho con nghen Chú ! Con thiệt zô ziên hết cỡ ! Undecided Undecided Undecided .   
Chú lảnh bản án tử tội rồi con à! Đã là tử tội thì lảnh thêm bản án nào nữa thì nó cũng là huề vốn mà thôi! Hehehehe! Miễn sao con vui và dợt được thì chú lại phải cám ơn con! Có như vậy mới là phải Đạo, hớ con hớ! Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.047 seconds với 19 câu truy vấn.