Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:43 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Re: Trụ ở Đâu Xuất  (Đọc 3456 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
vào lúc: 13-07-2009, 09:12 PM

Trích dẫn
Xin cảm ơn Nhí và Chú nhiều lắm. Con chúc Chú mau lấy lại ..phong độ ở đỉnh cao Chú nhé!!

Hstd xin có đôi lời về việc chú Tibu bị tức ngực nếu nhập Định.
Giống như mình đang ở nhà lầu mà dọn ra nhà lá thì tự nhiên mình thấy khó chịu nhưng dư ra 1 đống tiền để xài. Xài những cái dư này vào cái gì thì tùy tâm nguyện. Nhưng xài riết rồi cũng hết. Hết thì lại rách rưới và chỉ còn cái mớ kinh nghiệm sống để nói lại với anh em và con cháu. Nhưng thấy họ nghèo khổ quá nên lại quyết định dọn từ căn nhà lá ra ở gầm cầu ở để dư thêm 1 mớ nữa để xài tiếp.

Giống như vậy chú Tibu đang là Bồ Tát Đệ Bát Địa xuống trú ở Nhị Thiền. Xài riết thì bị phá sản nên từ Nhị Thiền lại mò xuống Dục Giới Nội Viện để kiếm tí … hhh …. Như vậy hiện tượng tức ngực giống như bị phản ứng do thay đổi môi trường sống. Hay do từ chỗ khí thanh nhẹ xuống 1 cái chỗ nặng trược hơn.

Lần trước chú Tibu phải trồi lên trụt xuống cả 3 tháng mới trụ được ở Nhị Thiền. Lần này không biết bao lâu. Nhưng nếu có hồi hướng thì sẽ nhanh hơn.
Logged
củkhoaisùng
Thành viên


Bài viết: 123


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: củkhoaisùng
Trả lời #1 vào lúc: 14-07-2009, 07:37 PM


Hstd xin có đôi lời về việc chú Tibu bị tức ngực nếu nhập Định.
Giống như mình đang ở nhà lầu mà dọn ra nhà lá thì tự nhiên mình thấy khó chịu nhưng dư ra 1 đống tiền để xài. Xài những cái dư này vào cái gì thì tùy tâm nguyện. Nhưng xài riết rồi cũng hết. Hết thì lại rách rưới và chỉ còn cái mớ kinh nghiệm sống để nói lại với anh em và con cháu. Nhưng thấy họ nghèo khổ quá nên lại quyết định dọn từ căn nhà lá ra ở gầm cầu ở để dư thêm 1 mớ nữa để xài tiếp.

Giống như vậy chú Tibu đang là Bồ Tát Đệ Bát Địa xuống trú ở Nhị Thiền. Xài riết thì bị phá sản nên từ Nhị Thiền lại mò xuống Dục Giới Nội Viện để kiếm tí … hhh …. Như vậy hiện tượng tức ngực giống như bị phản ứng do thay đổi môi trường sống. Hay do từ chỗ khí thanh nhẹ xuống 1 cái chỗ nặng trược hơn.

Lần trước chú Tibu phải trồi lên trụt xuống cả 3 tháng mới trụ được ở Nhị Thiền. Lần này không biết bao lâu. Nhưng nếu có hồi hướng thì sẽ nhanh hơn.


Cám ơn huynh đã giải thích cái thực tế này vốn là điều không nói ra thì ít ai có thể hiểu thấu nổi.
Vì có hiểu mình mới biết được giá trị những gì mình nhận được và phải làm gì để không phụ cái tấm lòng của người cho đi.
Con cũng xin được hồi hướng công đức tu hành của con đến Chú Tibu nữa! mong Chú mau bình phục!!
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 21-07-2009, 10:44 PM

Bồ Tát Di Lặc & Đâu Xuất
AP: Huynh KKT nè, thế thì Phật Di Lặc cũng còn dục tình, ăn uống nhỉ. Chuyện này chắc anh không thể không nhờ anh Hai Lúa giúp đỡ trả lời được rồi.

HL: Bồ Tát ở chỗ nào thì làm y theo phong tục chỗ đó, Bồ Tát Di Lạc là người tu hành giữ giới luật nghiêm mật, Ngài chúa ghét ai mà xưng là Thầy này Thầy nọ lắm! Gặp được Ngài thì Ngài hay giáo đầu bài đó trước! Vì làm cái gì mà có cấp bực là có hơn thua, là có che giấu, và là người ganh tỵ...
Bài thứ nhì là: Sáu thời sám hối.
Bài thứ ba là: *Người Cho phải cám ơn *Người Nhận*! Họ cám ơn vì họ có cơ hội làm được một việc Thiện.
Còn nói về nội Đâu Xuất thì nói về tập đoàn Bồ Tát ở trên đó, còn Ngoại Đâu Xuất thì là những ông tiên ưa nghe nhạc có nhiều nốt luyến lấy như Đàn Bầu (Độc quyền cầm) hay violon. Nhạc có nét tương tự như của Ấn độ không có tiết điệu rõ ràng, do đó người nghe ít khi đánh nhịp theo. Nhưng nghe cũng có lý lắm!
Mến.
AP: Y theo phong tục chỗ đó thì: dục tình là dục tình như thế nào và ăn uống thì ăn uống những thứ chi?
HL: Họ yêu nhau bằng... tiếng cười. Tất nhiên họ có nhiều tiếng cười nhưng họ cười một cách đặc biệt và ở vùng... dưới đó có cảm giác như một cơn gió thoảng là xong rồi đó. Họ ăn uống thì ít lắm, những người trẻ thì ăn uống tại chỗ (họ ít di chuyển), còn người có tuổi thì lại hay di chuyển. Họ ăn những vật tròn tròn trắng trắng (không biết tên). Ăn xong thì những vật dụng đó bay bõng lên không trung và biến mất. tuyệt nhiên không có ai dọn dẹp chi cả.
AP: Như vậy, Bồ Tát Thập Địa chắc có ganh tỵ rồi hén.
HL: Tất nhiên là không có chuyện đó (Từ Thập Địa tình nguyện xuống trụ ở Đâu Xuất mà!) mà Ngài có ý nói là: Bồ Tát làm như vậy, hay tự tạo ra những cảnh đặc biệt khác người thì sẽ làm cho những người học Đạo ganh tỵ với nhau. Do vậy mà phải làm sao mà vừa cực kỳ Vui Tính mà cũng vừa cực kỳ Nghiêm Nghị. Nhìn Ngài lạy sám hối mà mình ớn óc liền đệ nghĩ ngay lập tức:
-- Ổng như vậy đó mà còn Sám Hối mà mình là cái thá gì mà hay quên sám hối woài vậy!*
Đệ hỏi Ngài, mỗi lần Sám hối như vậy Ngài sám hối về đề mục gì?
-- Tui sám hối về những điều hiểu lầm của tui trên đường đến Chân Lý, và những tai hại của nó khi vì hiểu lầm, tui cho bạn bè uống lầm thuốc: Tui cứ chắc mẩm rằng làm như vậy, như kia thì sẽ thành Phật! Nhưng sau nầy xét lại thì bạn bè vì nghe theo và thực hành nghiêm mật mà... không thành. Sự việc nầy có ảnh hưởng khá mạnh khi tui độ những chúng Hữu Tình sau nầy. Vì vậy mà tui sám hối từ Quá Khứ, tới Hiện Tại và sẽ tiếp tục sám hối vào Tương Lai trong ba thời công phu: sáng, chiều và tối. Nghe Ngài nói dứt khoác như vậy và xét lại mình mà *ớn óc, nỗi da gà, chảy nước mắt* luôn!
Hai Lúa.

Trích Tập Tin 5
Logged
botatdao
Thành viên


Bài viết: 28


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: botatdao
Trả lời #3 vào lúc: 22-07-2009, 02:13 AM

Cảm ơn HSTD đã giới thiệu bài này, mình chỉ tiếc cho mấy người ở ngoại viện, không được tu hành. Có vị nói rằng có 1 kiếp mình đã từng ở ngoại viện đâu xuất, xét ra cũng bằng 2000 năm ở trái đất, nếu trong thời gian đó mà mình tu ở trái đất thì giờ tốt biết dường nào, chứ đâu có cà tèn cà tèn như bây giờ.
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 22-07-2009, 04:26 AM

Thì tụi mình đều như vậy hết bạn à.

Tất cả đều mưu cầu hạnh phúc. 1 thứ hạnh phúc hơn cái hiện tại. Nên có về ở đâu rồi cũng sẽ quên chuyện đã qua. Chỉ nhờ bạn bè nhắc nhở hay hộ niệm thì may ra mới nhớ. Ngay cả những vị đã về Cực Lạc cũng quên như câu chuyện trong Tập Tin 2: [85]  Chuông Trống Bát Nhã. Đó là  những vị mà hồi chưa chết vẫn cứ đọc Tứ Đại Nguyện hà rầm.

Ai mà nói tui sẽ nhớ thì chỉ là tự tin quá đáng.
Vì sự vận hành này nó kỳ lạ giông giống như mình đi ngủ. Có ai ý thức được cái giao điểm giữa lúc mình lim dim và lúc chìm vào giấc ngủ không ? Lúc chết hay là khi cảnh giới thay đổi cũng vậy.

Do vậy mà tu hành có bạn bè thì đở vô cùng. Mình mà lạng quạng thì họ hê lên 1 tiếng là nhớ liền.
À mà bạn nói được như vây thì bạn đâu có cà tèng đâu nè … hhh …
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.066 seconds với 19 câu truy vấn.