Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:44 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: nhờ chú Tibu giải đáp giúp  (Đọc 3487 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
vào lúc: 23-07-2009, 03:34 AM

Chào chú Tibu,

QM biết là những ngày gần đây chú đang an dưỡng cho thích nghi với môi trường mới, nhưng QM có một vấn đề nhờ chú giúp cho, khi nào chú rảnh thì giải giúp cho QM nha.

Số là mấy ngày gần đây QM cảm thấy mình hình như là có linh tính hay sao đó, một những khi QM gặp rắc rối không giải quyết được thì liền có một ý nghĩ giải quyết khác xuất hiện trong đầu, nếu QM làm theo cách đó thì vần đề liền được giải quyết, đôi khi QM có linh tình về việc gì thì việc đó xảy ra theo ý nghĩ của mình, những việc linh tính gần thì xảy ra đúng, còn những việc linh tính xa một chút thì có cái đúng cái sai.

Những khi QM nhắm mắt lại thì có một điểm sáng xuất hiện ở phía trước, còn khi mở mắt thì nó lại là một điểm màu đen, không biết là có ai đang dzỡn với QM không nữa?

Trước đây QM có hỏi chú về một giấc mơ nhưng không thấy chú trả lời, không biết là có bị lọt sổ không? nên sẳn đây QM copy lại nhờ chú giải giúp

\\
Chú Tibu ơi, đêm qua cháu lại mơ tiếp nữa đấy, chú giải đáp tiếp giúp cháu nha.

1./ Cháu mơ thấy được một người đàn ông mình xương, gầy, cao, mặt xương hơi dài, đặc biệt là có cái cặp giò ống điếu, ông ấy châm cứu cho cháu như sau
   1 kim ở ngay huyệt Bách Hội
   1 kim ở huyệt Tứ Thần Thông bên phải Bách Hội
   Vài kim ở trên lưng (không nhớ chổ)
   1 kim ở Mông trái
   vài kim trên chân phải

Chú ơi, nếu chiếu theo Châm Cứu Học thì châm như thế sẽ chửa bệnh gì vậy chú (cháu biết chú là dân châm cứu thứ thiệt mà), còn theo như trong mơ thì có ý nghĩa gì vậy chú ?

2./ Sau khi được châm cứu xong thì cháu thấy mình đi đến một cái chợ (chợ này cháu mới tới lần đầu), ở đây có bán nhiều trái cây và bánh lắm, cháu đi đến một hàng bánh thì được một người phụ nữ giới thiệu cho một trái Gất, khi xẽ trái Gất ra thì bên trong có một lọai bành rất lạ, không biết là được làm tứ Nếp hay là củ khoai mì mài nhiển ra hay là bột gì đó, rất thơm, ăn vào vừa thơm vừa ngon lắm, bây giờ cháu vẫn còn cảm nhận được cái hương thơm ngon ấy đấy.

Chú ơi giải đáp giúp cháu nha.

Cái ngọn lửa chú cho cháu quán đó, nó cứ không chịu ra, quán riết mà không được thiệt tệ quá.

Quang Minh
//

Chú cứ nghĩ ngơi cho khỏe đi nha, khi nào khẻo rồi thì giải quyết giúp QM với, QM biết là chú và các nhí có nhiều việc phải làm lắm

Tks chú nha.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 25-07-2009, 06:42 PM

Chào chú Tibu,

Số là mấy ngày gần đây QM cảm thấy mình hình như là có linh tính hay sao đó, một những khi QM gặp rắc rối không giải quyết được thì liền có một ý nghĩ giải quyết khác xuất hiện trong đầu, nếu QM làm theo cách đó thì vần đề liền được giải quyết, đôi khi QM có linh tình về việc gì thì việc đó xảy ra theo ý nghĩ của mình, những việc linh tính gần thì xảy ra đúng, còn những việc linh tính xa một chút thì có cái đúng cái sai.


Ừ phải vậy chớ, chỉ có một thời gian ngắn mà lấy lại được phong độ từ hồi xa thật là xa và cũng xưa thật là xưa rồi đó Grin

Đây là khởi điểm của QM từ hồi xa xưa, do có tu hành nhưng pháp môn chưa có đầy đủ nên chỉ phát triển cái linh tính như vầy mà thôi. Do cái linh tính, nên nó có khi trúng và có khi là trật. Và cũng cứ do nó tái diễn tới lui hoài mà cái tính "Đa Nghi" nó phát sinh ghê gớm lắm.

Nhược điểm là chỗ đó, là vì chính nó làm cho mình đi chậm.
Nhưng nó cũng là một căn bản vững chắc để tiến tu: Trong sương mù thì lấy cái "Đa Nghi" làm tiêu chuẩn là đúng 100%

Trích dẫn
Những khi QM nhắm mắt lại thì có một điểm sáng xuất hiện ở phía trước, còn khi mở mắt thì nó lại là một điểm màu đen, không biết là có ai đang dzỡn với QM không nữa?


Nhắm mắt là thấy rõ một điểm sáng:
Tình trạng tâm linh chưa xác định chính xác là cái gì! Nên nó biểu hiện cái tâm thức của mình: Tâm Thức sáng sủa, thông minh và linh tính phát triển đúng với trình độ đang tu hành.

Mỡ mắt là điểm đen là vì "cái thấy" nó chưa có mạnh, khi nó mạnh thì sáng hay tối gì nó cũng y chang như nhau.

Tuy nhiên, nếu "cái thấy" đã mạnh rồi mà tự nhiên đề mục nó đổi màu đen là mình gặp hay là sẽ có chuyện buồn.

Tu đề mục nó có cái lợi như vậy đó:

1. Đề mục mà hiện ra đúng với ý muốn của mình: Giới Định Huệ đều ngon lành.

2. Đề mục méo mó: Tính tình thêm bớt khi trình bày một sự việc nào đó. (cứ tập tiếp, đưng đếm xỉa gì tới khuyết tật này: Khi đề mục xuất hiện nghiêm chỉnh thì tự nhiên mình cũng không còn cái tính tình này nữa).

Đề mục có màu tối lại, hay là đen: Nó có thể có hai trường hợp:

1. Là diển tả đúng hiện trạng tâm thức của mình [do khó tập trung (màu tối lại), do buồn (màu đen)].
2. Là thông báo trong tương lai gần sẽ có chuyện đó xảy ra.
Trích dẫn
Trước đây QM có hỏi chú về một giấc mơ nhưng không thấy chú trả lời, không biết là có bị lọt sổ không? nên sẳn đây QM copy lại nhờ chú giải giúp

\\
Chú Tibu ơi, đêm qua cháu lại mơ tiếp nữa đấy, chú giải đáp tiếp giúp cháu nha.

1./ Cháu mơ thấy được một người đàn ông mình xương, gầy, cao, mặt xương hơi dài, đặc biệt là có cái cặp giò ống điếu, ông ấy châm cứu cho cháu như sau
   1 kim ở ngay huyệt Bách Hội
   1 kim ở huyệt Tứ Thần Thông bên phải Bách Hội
   Vài kim ở trên lưng (không nhớ chổ)
   1 kim ở Mông trái
   vài kim trên chân phải

Chú ơi, nếu chiếu theo Châm Cứu Học thì châm như thế sẽ chửa bệnh gì vậy chú (cháu biết chú là dân châm cứu thứ thiệt mà), còn theo như trong mơ thì có ý nghĩa gì vậy chú ?


QM thấy là tên này châm từ trên đầu xuống dưới chân:

Và khởi từ Bách Hội tia ra Tứ Thần Thông, chạy xuống lưng, qua mông và ra tới chân. Đó là đường xâm lăng của Cõi Tha Hoá Tự Tại. Nhưng vì QM hiểu là "chữa bệnh" nên nó có tính chất là khóa lại, chận lại hay đúng hơn là hàn lại hào quang.

Tiện đây tibu bàn thêm cho biết về khiá cạnh tu hành theo cách phát triển linh tính:

Khi người có thiên nhãn (màn tivi) thì họ có thể thấy rất là rõ hình ảnh sau đây:
1. Khi nhìn lên trên đầu ai đó mà thấy rất là nhiều người ngồi trên đầu của nhau và sắp xếp theo hình cái quặng (cái phểu) úp ngược xuống.

Đặc điểm là:
Những người này ngồi hay đứng mà không có hoa sen nào ở bên dưới họ hết.

Trong Yoga họ đã phát hiện ra tình trạng này lâu lắm rồi (4000 năm) và đã đặt tên cho những ông thần mini này là "siddhi". Và họ so sánh thì người càng có nhiều "siddhi" thì lại có càng nhiều thần thông chừng đó.

Anh Sơn (A la Hán ở Đà Lạt) gọi là mấy ông "phật mini" [phật (không hoa) vì là đồ dõm. Dõm vì không có hoa sen ở đưới: Nên thuộc về Tha Hoá Tự Tại].
Họ ngồi trên đó và chiếm lỉnh toàn bộ hệ thần kinh của mình. Lâu lâu, kẹt qúa họ cũng nhập vào mình như thường! (Nhập là vì mình gặp khó khăn) vì vậy mà tu tập như vậy nó không có cái gì là thoát cả. Và mình không có cái suy nghĩ của chính mình, cái gì cũng phải qua sự xét duyệt của họ.

Đặc biệt là chính người tu sĩ tu theo kiểu này lại không thể thấy được chính mình. Có nghiã là phải có hai người cùng trình độ thì mới có thể hiểu được ơ trên đầu của mình gồm những gì! (do người kia diển tả và nói lại cho mình nghe).

2. Khác với cách Mật Tông Phật Giáo: các Ngài đều ngồi trên hoa sen năm cánh và ngay cái tầm nhìn hơi ngước lên của chính mình [ngước lên có thể từ 45 độ (Tam Thiền) cho tới 60 độ (Tứ Thiền)]. Mình có thể tự thấy và cũng tự tìm hiểu một cách dể dàng.

Trích dẫn
./ Sau khi được châm cứu xong thì cháu thấy mình đi đến một cái chợ (chợ này cháu mới tới lần đầu), ở đây có bán nhiều trái cây và bánh lắm, cháu đi đến một hàng bánh thì được một người phụ nữ giới thiệu cho một trái Gất, khi xẽ trái Gất ra thì bên trong có một lọai bành rất lạ, không biết là được làm tứ Nếp hay là củ khoai mì mài nhiển ra hay là bột gì đó, rất thơm, ăn vào vừa thơm vừa ngon lắm, bây giờ cháu vẫn còn cảm nhận được cái hương thơm ngon ấy đấy.


Nguyên tắc chính là hể mà năm mơ mà mình còn thấy con trai hay là con gái là cái tâm của mình còn tham dục, có nghiã là còn ở Dục Giới.

Kế đến là trong cái trái cây mà có cái bánh là "vật chưa từng có" nhưng mùi vị lai ngon (là việc mình đã kinh nghiệm qua ăn uống nhiều lần, và lần này nó hạp khẩu vị nên mình cho nó là ngon).

Lời bàn:
Ý nói lên là bề ngoài mình đã thay đổi rồi (trong trái có bánh vật chưa từng có) qua cách nhận thức được pháp môn tu hành và đã có tập thử phương pháp mới mẻ này. Nhưng tận bên trong thì chưa có thay đổi nhiều vì vẫn giựa vào những kinh nghiệm quá khứ (quá khư mình đã có lần ăn ngon) và nay mình lại được ăn ngon là vì hạp với khẩu vị (của cái quá khứ).

Nguyên tắc: Chỉ còn một con đường để thoát khỏi người phụ nữ đó là nhập cho được vào chánh định qua sự xuất hiện của đề mục.

Đề nghị: Vì điểm sáng có xuất hiện thì QM thử biến nó thành ngọn lửa coi sao?

Đây là chiêu pháo đầu, xuất tướng, xe đâm thọc đó! Đánh cờ tướng mà xuất tướng là nguy hiểm lắm. Nhưng nhờ pháo đầu, nên Tướng khi xuất thì biến thành xe để không chế đối phương nên đây lại là một nước cờ hay. Là tận dụng mọi khả năng để đánh gục đối phương.

Thông thường khi biết mình sắp thua thì đối phương hay khen mình để mình bị chia trí và khinh địch để họ còn ảnh hưởng đến mình.

Tình hình là Tha Hoá Khen MQ bằng điểm sáng (một đề mục ngoài ý muốn, xuất hiện với ba tính cách:
1. Bất ngờ
2. Không báo trước
3. Nhưng tính cách chưa làm lại y chang được thì bị lung lay. QM đã có thể duy trì nó lâu và có làm thí nghiệm đem từ ánh sáng qua bóng tối và ghi nhận qua màu sắc này nọ. Tha Hóa sợ nhất là cái này Roll Eyes.

Bây giờ là chiêu "Xuất Tướng" đây. Khi QM thấy điểm sáng xuất hiện thì QM chỉ cần cho cái điểm sáng đó "Đội Mủ" là nó thành ngọn lửa. Với cái điểm sáng đã được đôi mủ thì QM sơn nó thành màu vàng khè luôn cho chắc ăn.

Nước cờ "tranh tiên" này đòi hỏi QM chơi hết mình thì mới được.

Hết mình là:
1. Nhìn nó
2. Sau khi nó đứng im rồi
3. Thì cho nó đội mủ (để nó có hình dạng ngọn lửa)
4. Sơn nó thành màu vàng và hợp thức hoá nó là của QM Grin

Hết
« Sửa lần cuối: 25-07-2009, 07:08 PM gửi bởi Tibu »
Logged
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
Trả lời #2 vào lúc: 26-07-2009, 02:32 AM

Ừ phải vậy chớ, chỉ có một thời gian ngắn mà lấy lại được phong độ từ hồi xa thật là xa và cũng xưa thật là xưa rồi đó Grin


Vậy là trước đây QM đã từng tu theo một cái pháp môn nào đó mà không phải là của Ông Phật, hèn chi bây giờ chẳng ra sao cả, nhưng mà hiện tại thì có Ông Tibu rồi không phải sợ đi trật nữa, ha ha...ha


Trích dẫn
QM thấy là tên này châm từ trên đầu xuống dưới chân:

Và khởi từ Bách Hội tia ra Tứ Thần Thông, chạy xuống lưng, qua mông và ra tới chân. Đó là đường xâm lăng của Cõi Tha Hoá Tự Tại. Nhưng vì QM hiểu là "chữa bệnh" nên nó có tính chất là khóa lại, chận lại hay đúng hơn là hàn lại hào quang.



QM nghi đâu có sai nè, biết là thế nào cũng có "người" đang dzỡn với mình, mà còn muốn xâm lăng đến "lãnh thổ" của mình nữa chứ! mấy tay này ghê thiệt, phải canh me để chiếu bí hắn mới được!


Đọc đi, đọc lại mấy lần thấy đã quá, tưởng đâu mình chẳng làm được trò gì, bây giờ nghe chú Tibu nói vậy thì yên tâm mà chơi tiếp thôi.
Cám ơn chú Tibu nhiều, QM sẽ vát súng xông trận tiếp đây, nếu thấy tình hình bên "địch" có chuyển biến vì thì sẽ báo cáo cho chú tiếp vậy!

Chú Tibu ơi! khi nào anh Sơn viết xong cuốn Thiền định và vi diệu pháp, chú phải share ra với nha, nếu không QM nằm vạ ở đây luôn không thèm đi đâu hết đó. hi hi ..hi
Còn cái vụ ở Nội Cung ĐX đó, khi nào rãnh thì chú viết ra vài dòng cho huynh đệ ở đây biết chút thông tin với nha chú.

Thôi không đòi hỏi nữa đâu.

Cám chú nhiều nha.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 5.231 seconds với 19 câu truy vấn.