Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Từ cái nhà thành cái Chùa

Bắt đầu bởi Tibu, Th3 08, 2011, 08:36 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

tam mien mat


lotusviet

Thày đâu có nói một đầu nhọn như bút chì ...???
...............
Phương pháp:
Ngồi ngay trung tâm căn nhà và phát ra âm thanh Om, sau đó là dùng thiên nhãn coi sự loan tỏa cái ánh sáng màu vàng và nhìn ra được cái tia màu đen. Sau đó là dùng cây đủa tre 15 cm cấm vào vách tường chỗ tia màu đen nó đi qua để triệt tiêu tia ác xạ này và tự động có con rắn đó xuất hiện và làm phận sự.

KimTai

Thưa thầy cho con hỏi , cây đũa tre này với bửu bối chống ác xạ có khác nhau không ạ ?

Tibu

#48
Trích dẫn từ: Nhật Kiên trên Th5 31, 2020, 04:55 AM
Thưa thầy cho con hỏi , cây đũa tre này với bửu bối chống ác xạ có khác nhau không ạ ?
Có tâm lực thì làm gì cũng được.
Ông bà có câu:
Đạo cao long hổ phục
Đức trọng quỷ thần kinh.

Như vậy, tâm ích kỷ > làm gì cũng bế tắc.
Tâm ghim gút > làm gì cũng trì trệ.

Như vậy bà con đã hiểu ý.

A. Cây đũa dài 15 cm, xuyên qua bùa bát quái...
Được treo tòn ten ngay trọng tâm của diện tích hữu dụng của căn nhà.
Khi được định hướng: bùa bát quái có tác dụng trung hoà các chấn động khác.
Biểu hiện là đủa tự động quay. Đây là bửu bối rất là hiền lành.
=============
B. Khi dùng chỉ cây đủa tre để cố định, và chỉa thẳng vào chỗ có ác xạ (chỗ phát ra khí đen), cách này có thần nhãn thì thấy rất rõ.
Treo xong, cái nhà thành cái chùa. Có một con rắn chuông do khí tụ lại để canh nhà.

Không hiểu sao lại là con rắn chuông.
Tibu có nghiên cứu về hiện tượng này.
1. Rắn chuông là loại rắn độc:
2. Rắn có 2 cách cắn:
   a. Cắn có nọc độc (dành cho kẻ thù)... một giọt là 20 người đi chơi!
   b. Cắn yêu. (cắn chỉ có đau, không có nọc độc) dành cho đồng loại.

Thế nhưng:

Loài rắn chỉ thấy trắng đen.

Thì làm cách nào, trong một cái phóng mình để cắn (rất là nhanh) Nó có thể phân biệt đâu là thù, đâu là bạn?
Để phun nọc độc... hay là không?

Sư phụ nào dạy nó phần biệt được nhanh và hiệu quả như vậy!?!?

Trong khi đó, hể mà cải là ông bà kết luận: cải lộn
Đánh là... đánh lộn

KHÔNG LẼ MÌNH CHẾ RA PHI THUYỀN LÊN ĐƯỢC CUNG TRĂNG MÀ LẠI THUA con rắn