Chú ơi,
Hôm qua chiều và tối con dợt cái chiêu "quán và xoa" mà chú dạy con đó thì thấy "phê" lắm. Vậy là khi ngủ con nằm mơ thấy như vầy: con đang ở trong chổ làm việc và đang làm 1 chuyến bay cũng khá lớn và tương đối phức tạp thì thấy mấy đứa cháu nhỏ đi tới và hỏi về mấy cái hình mà tụi nó chụp. COn chỉ chổ cho tụi nó xong thì tiếp tục nghiên công việc với cái ý là luôn luôn đảm bảo an toàn cho hành khách. Lúc đó tự nhiên có một con rắn dài lắm không biết ở đâu ra nửa và bò ngay chổ con đang ngồi làm việc. Con rắn dài lắm và con thấy con đang nắm lấy thân của nó và thả nó xuống tầng dưới. Hai tay vừa đở thân hình nó vừa thả nó xuống lại vừa đếm. Hình như là con đếm tới số 50 thì đúng cái đuôi của nó, rồi con cột cái đuôi nó lại theo kiểu thắt gút và bắt đầu kéo ngược nó lên. Cả cái thân dài mấy chục thước của nó quấn vô tay trái của con. Lúc kéo lên gần hết còn khoảng gần 1m thì mấy đứa cháu con quay trở lại và định hỏi con cái gì đó thì con thấy con rắn quay lại mổ tụi nó. Con nghe tiếng cái hơi nó rít trong miệng khi nó hả miệng ra và nhào tới cắn tụi nhỏ.Con nhận ra đây là 1 con rắn hổ mang với cái đầu sọc vàng đen to tổ chảng, nó đang phùng cái mang của nó ràva nhào tới hả miệng, nhe 2 cái răng nhọn hoắc ra tính mổ vô mấy đứa nhỏ. Con lập tức giật ngược nó lại và biết chắc là nó sẽ cắn con nhưng đâu còn cách nào khác. Vậy là nó "chơi' vô con liền. Con nghĩ bụng "Thôi xong rồi" nhưng không hiểu sao không thấy bị đau, vậy là con ngó kỷ lại thấy nó cắn trúng cái mép của chiếc giầy ngay bắp vế chân của con và răng nó đang dính trong cái quần con nên khi con kéo căng cái thân nó ra nó không làm gì được. Con thấy con lẹ tay chụp vô đầu nó, giử chặt rồi gở nó ra, rồi đi tìm cách thả nó đi. Sau đó có ai đó đưa cho con cái bao rồi con bỏ con rắn vô. Khi làm xong rồi thấy ớn quá nên giật mình tỉnh giấc luôn. Chú ơi, giấc mơ này là gì vậy chú? Khi nào chú khỏe chú xem dùm con. Con cám ơnn chú lắmmmm......