Chào Thầy!con là thành viên mới toanh

,và đây là lần đầu tiên con viết chủ đề này.Thầy giải giúp con với nha.
Trưa nay con vừa chợp mắt một tý thì đã bắt đầu xuất hiện giấc mơ này và khi thức dậy làm con băn khoăn mãi.Ba con đã mất được 2 năm nay rồi (ở Texas,Mỹ),nhưng chưa lần nào con nằm mơ thấy chính xác khuôn mặt của ba cả,một lần thì nằm thấy con đi ra chợ,bỗng nghe thoang thoảng đâu đó nói rằng,"mua khoai cúng cho ba đi,ba thèm khoai quá",nhưng giọng nói thoảng thoảng đó con biết ko phải của ba con mà là giọng của 1 người phụ nữ.Lần thứ 2 con lại nằm mơ thấy con đám cưới,trong lễ thành hôn đó được tổ chức tại một cái đình,và rước dâu phải đi bằng thuyền.khi đến nhà làm lễ thì bên cạnh con thấy người ta giết trâu tế lễ.và nói phải làm vào giờ này(buổi chiều) vì"người âm" đã ngủ.Con thấy ông nội(đã mất) gọi con lại và nói:"ba con giận lắm,đám cưới sau ko báo cho ba biết.và ba con không thể nói được nên phải nhờ ông nói hộ con đấy"...
Lần này thì con nằm thấy dượng con ở Mỹ về VN nhưng khi con nhìn thấy mặt dượng thì khuôn mặt dượng rất giống ba.Con bàng hoàng tỉnh giấc.Con liền vào đây nhờ thầy giải dùm con giấc mơ này.
Con xin cảm ơn Thầy.