Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:13 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Đốt nhang  (Đọc 2659 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
vào lúc: 20-03-2011, 05:53 AM

Hix, thầy ơi. Chiện là hổm rày ở nhà, suốt ngày bị réo đi đốt nhang. Ngoại con cứ hỏi đốt chưa, đốt chưa, đốt chưa miết. Đến mức mà mỗi lần nghe đốt nhang là tâm sân của con nổi dậy. Thiệt là bực mình hết sức  Grin

Con cũng không biết đốt nhang để làm gì nữa. Đốt và cứ cầu "Cho gia đình bình an, sức khỏe dồi dào, tiền dzô như nước,... " lại cứ điệp khúc này mỗi ngày mà không làm gì. Haizzz

Có 1 lần tự, con thích đốt nhang. Bởi vì con đọc xong đại nguyện của Phật. Con thấy hay quá, tự nhiên tâm muốn đi đảnh lễ ngài. Và lúc đó con đốt tự nguyện. Còn về sau. hix toàn bị ép buộc. Con em con cũng bị, mỗi lần kiu đi đốt là cắm cây nhang, lạy như bửa củi Grin Con nhìn mà mắc cười Grin

Con hỏi ngoại đốt nhang để làm gì. Ngoại phán cho con 1 câu: "Hông đốt ông bà đi, sao độ mình được con" Mà suốt ngày cứ thấy gia đình có chiện, cãi lộn, chửi thề,... hix hông biết đốt rồi được ai độ đây >"<

Thầy cho con hỏi. Rốt cuộc đốt nhang để làm gì vậy thầy ?

Con cám ơn thầy
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #1 vào lúc: 20-03-2011, 10:15 AM

Hix, thầy ơi. Chiện là hổm rày ở nhà, suốt ngày bị réo đi đốt nhang. Ngoại con cứ hỏi đốt chưa, đốt chưa, đốt chưa miết. Đến mức mà mỗi lần nghe đốt nhang là tâm sân của con nổi dậy. Thiệt là bực mình hết sức  Grin

Con cũng không biết đốt nhang để làm gì nữa. Đốt và cứ cầu "Cho gia đình bình an, sức khỏe dồi dào, tiền dzô như nước,... " lại cứ điệp khúc này mỗi ngày mà không làm gì. Haizzz

Có 1 lần tự, con thích đốt nhang. Bởi vì con đọc xong đại nguyện của Phật. Con thấy hay quá, tự nhiên tâm muốn đi đảnh lễ ngài. Và lúc đó con đốt tự nguyện. Còn về sau. hix toàn bị ép buộc. Con em con cũng bị, mỗi lần kiu đi đốt là cắm cây nhang, lạy như bửa củi Grin Con nhìn mà mắc cười Grin

Con hỏi ngoại đốt nhang để làm gì. Ngoại phán cho con 1 câu: "Hông đốt ông bà đi, sao độ mình được con" Mà suốt ngày cứ thấy gia đình có chiện, cãi lộn, chửi thề,... hix hông biết đốt rồi được ai độ đây >"<

Thầy cho con hỏi. Rốt cuộc đốt nhang để làm gì vậy thầy ?

Con cám ơn thầy
Chào Nhỏ !
Cái thắc mắc của Nhỏ  Chú TiBu có trong chỗ này nè, hehe

Nói tới tượng Phật thì nói leo qua chuyện thắp hương

Trong nghi thức tụng niệm, các Tổ và Thầy đã nói lên tiếng nói "vô vọng" (Nói ra mà chẳng hy vọng gì có người nghe) là:
Giới Định hương và Trí Huệ hương là số một! Không có hương nào mà hay hơn và tốt hơn cái này!
Phật Ngôn:
Ông nào mà thương tui thì nên thực hành theo cách của tui.

Toàn là thực hành!

Bây giờ tibu cũng nói lên tiếng nói "vô vọng":
Trong các cõi giới, danh từ chuyên môn gọi cõi này là: Hương Ấm Thần (các ông thần ăn hương thơm, ở những nơi có hương thơm như là Trầm ...).
Nhưng trong kinh: Chú giải Người và Cõi.
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-nguoicoi/nc00.htm
Có bàn về "Càn Thát Bà":
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-nguoicoi/nc03.htm
Trích đoạn:
[...]
Có 10 hạng Gandhabba sanh ra từ cây có mùi hương là:

1- Mūlagandhabba: Càn Thát Bà sanh trong rễ cây.
2- Kandagandhabba: Càn Thát Bà sanh trong gốc cây.
3- Sāragandhabba: Càn Thát Bà sanh trong lõi cây.
4- Pheggugandhabba: Càn Thát Bà sanh trong giác cây.
5- Tacagandhabba: Càn Thát Bà sanh trong vỏ cây.
6- Papatikagandhabba: Càn Thát Bà sanh trong vỏ ngoài .
7- Saragandhabba: Càn Thát Bà sanh trong nước thơm.
8- Dannagandhabba: Càn Thát Bà sanh trong lá cây.
9- Pupphagandhabba: Càn Thát Bà sanh trong hoa, bông.
10- Phalagandhabba: Càn Thát Bà sanh trong quả, trái cây.

Cả 10 hạng Chư Thiên Càn Thát Bà này gọi là Katthayakkha.
[...]
Hết phần trích đoạn.

Thì người có màn tivi sẽ thấy rất là rõ những loại Thần này, họ thích mùi hương đến độ mà họ không thể nào bỏ đi nới nào khác được! Ngay cả khi bị đốt cháy, họ cũng bị cháy theo (y như là người nằm ngủ trong nhà và cái nhà bị ai đó đốt cháy!).

tibu và Nhí, nhất là Bé Hạt Tiêu, cũng đã từng ngửi mùi khét y như là mùi thịt cháy khi có người vì vô tình mà đốt hương ... cúng Phật, mời ông bà về, cúng thí thực!

Thiệt là đau đầu! Hành động là tốt từ đầu đến cuối, như là:
Thề là không ăn thịt chúng sanh, giữ giới buá xua hết!
Nhưng vì phong tục, vi vô minh mà đốt cháy người ta để mà gọi là cúng dường Chư Phật, Chư Bồ Tát!
Thử tưởng tượng 99.99% làm nghi lể là làm chuyện này!

Cái đoạn trên nằm được trích ra từ trong cái topic này nè Nhỏ !
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1461.msg9016#msg9016
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.037 seconds với 19 câu truy vấn.