TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
vào lúc: 22-03-2011, 12:18 AM
|
|
Số là,khi Bố chồng con bịnh và sắp mất. Ở nhà mọi người niệm Phật cho Bố "Anh hàng xóm nhà con"(ông xã con đấy) thì lại niệm Phật quán chấm đỏ và thêm là niệm vào trán người sắp mất(con nói theo cách HSTD) Anh ấy bị "gấu rượt " hay sao mà mới ngồi 2,3 lần gì đó đã thấy chấm đỏ sáng chói và sau đó xuât hiện Ông Phật Con hỏi là anh thấy ông Phật trong cái hột chấm đỏ hả ?và Ông Phật đứng trên Hoa sen không? hoa sen mấy cánh? Anh ấy nói là : thấy ông Phật đứng trên hoa sen giữa không gian bao la mênh mông,mặc áo vàng ...như trong hình nhưng ko nhớ hoa sen mấy cánh ,Ông phật không phải ỡ trong hột vịt chấm đõ ,mà là chấm đỏ xuất hiện trước ,rùi biến mất ,sau đó mới là Ông Phật Chú ui! Con phải nói như thế nào cho anh hàng xóm nhà con tập tiếp a?(vì con cũng mừng quá à)
Con cám ơn Kình
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 22-03-2011, 08:26 AM
|
|
Số là,khi Bố chồng con bịnh và sắp mất. Ở nhà mọi người niệm Phật cho Bố "Anh hàng xóm nhà con"(ông xã con đấy) thì lại niệm Phật quán chấm đỏ và thêm là niệm vào trán người sắp mất(con nói theo cách HSTD) Anh ấy bị "gấu rượt " hay sao mà mới ngồi 2,3 lần gì đó đã thấy chấm đỏ sáng chói và sau đó xuât hiện Ông Phật Con hỏi là anh thấy ông Phật trong cái hột chấm đỏ hả ?và Ông Phật đứng trên Hoa sen không? hoa sen mấy cánh? Anh ấy nói là : thấy ông Phật đứng trên hoa sen giữa không gian bao la mênh mông,mặc áo vàng ...như trong hình nhưng ko nhớ hoa sen mấy cánh ,Ông phật không phải ỡ trong hột vịt chấm đõ ,mà là chấm đỏ xuất hiện trước ,rùi biến mất ,sau đó mới là Ông Phật Chú ui! Con phải nói như thế nào cho anh hàng xóm nhà con tập tiếp a?(vì con cũng mừng quá à)
Con cám ơn Kình
Giữ luôn như vậy luôn. Khi mà có ánh sáng chiếu về hướng mình thì lúc đó là niệm hỷ lạc... hỷ lạc (cách nhau 1 giây). hehehe nghe báo tin mà sướng cả người luôn! 
|

Logged
|
|
|
Ga con
Thành viên
Bài viết: 425
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 22-03-2011, 09:03 AM
|
|
Chúc mừng gia đình TLT.
he he. TLT Kim quy (con rùa vàng) cũng đã đỡ cho con Hạc trắng đứng ngay thẳng lên lưng nó rồi.
|

Logged
|
|
|
tnt
Thành viên
Bài viết: 614
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 22-03-2011, 01:10 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên
Bài viết: 391
Ruồi Bu
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 22-03-2011, 07:05 PM
|
|
Mừng quá xá luôn phải không TLT he he he HH.
|

Logged
|
|
|
Dieu Ngan
Thành viên
Bài viết: 0
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 22-03-2011, 10:47 PM
|
|
Vậy là từ giờ hết "than thân trách phận" và "bài ca mỏ than Hồng Gai" rùi nhen bà già yêu quý!!!!! hehehee Bây giờ là chuyển sang "bài ca chiến thắng" , hò dô ta vượt qua đèo....tèn tén ten...
|

Logged
|
|
|
lengoctao27
Thành viên
Bài viết: 725
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 22-03-2011, 11:54 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 23-03-2011, 12:36 AM
|
|
 Cám ơn Chú và các ACE thiệt nhìu Thiệt tình là mừng lắm! Nhưng chỉ ở trong lòng.TLT chỉ nói ra....ở đây ..nghe thui  (và cứ khen anh ấy:sao anh hay quá zị !mà hay thiệt vì anh ấy có độ tâp trung rất cao) Ở thời điểm này,là như thế này,còn ở thời điễm nào khác trong tương lai thì sẽ như thế nào-khi nghiệp nó đến-có "xí xóa"được không? -Mình không biết! Cứ nhớ hồi lúc đầu mới vào ,TLT cũng thấy đề mục đẹp vô cùng-nhưng ko "nhấn ga tiến tới" nên khi có chuyện nghiệp xảy ra thì no bị ảnh hưởng và bi giờ thật khó mà nhìn thấy đề mục Như chú nói 15 phút ngồi thiền đúng cách là việc thiện xây hơn 1000 ngôi chùa Nhưng mình lại ko biết rằng nghiệp mình là có giá trị tương đương như là đã... phá hơn 10001 tỉ ngôi chùa ...nên 15 phút của mình mỗi ngày dường như không đủ (chưa kể là cứ thiền ..chuyện đời) Cứ suy nghỉ chuyện Chú nói, chú đã thấy được ngay từ đầu: mình hay ai đó có khả năng......tu hành không nổi hay là bỏ ngang xương Cứ ước mong không phải là mình (cho đở ...quê- như Lá Chuối đã nói) Nhưng nhìn đi nhìn lại ,chỉ thấy có " một con đường" để đi ,để mà "trốn",nếu mình là người -như chú nói- tu không nổi thì thui....mackeno Thui thì tới đâu hay tới đó,cứ ráng ráng zị -bao nhiu kiếp cũng được Cứ xin thầm mong sao :cho con có sức khỏe,cố gắng có ý chí ,tranh thủ ,bình tĩnh "vượt qua sóng gió của nghiêp" để lun làm "thiện ". Vì như chú thường nói "Nhân lành thì Quả sẽ lành" và sẽ đến trong mọi lĩnh vực. Chúc các ACE và gia đình trong diễn đàn đều thành tựu đi hết con đường mà Chú đả dọn cho tụi mình Kính
|
« Sửa lần cuối: 23-03-2011, 12:41 AM gửi bởi TLT »

Logged
|
|
|
tabàtầmsư
Thành viên
Bài viết: 150
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 23-03-2011, 01:31 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
ttvi
Thành viên
Bài viết: 202
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 23-03-2011, 09:27 AM
|
|
 Cám ơn Chú và các ACE thiệt nhìu Thiệt tình là mừng lắm! Nhưng chỉ ở trong lòng.TLT chỉ nói ra....ở đây ..nghe thui  (và cứ khen anh ấy:sao anh hay quá zị !mà hay thiệt vì anh ấy có độ tâp trung rất cao) Ở thời điểm này,là như thế này,còn ở thời điễm nào khác trong tương lai thì sẽ như thế nào-khi nghiệp nó đến-có "xí xóa"được không? -Mình không biết! Cứ nhớ hồi lúc đầu mới vào ,TLT cũng thấy đề mục đẹp vô cùng-nhưng ko "nhấn ga tiến tới" nên khi có chuyện nghiệp xảy ra thì no bị ảnh hưởng và bi giờ thật khó mà nhìn thấy đề mục Như chú nói 15 phút ngồi thiền đúng cách là việc thiện xây hơn 1000 ngôi chùa Nhưng mình lại ko biết rằng nghiệp mình là có giá trị tương đương như là đã... phá hơn 10001 tỉ ngôi chùa ...nên 15 phút của mình mỗi ngày dường như không đủ (chưa kể là cứ thiền ..chuyện đời) Cứ suy nghỉ chuyện Chú nói, chú đã thấy được ngay từ đầu: mình hay ai đó có khả năng......tu hành không nổi hay là bỏ ngang xương Cứ ước mong không phải là mình (cho đở ...quê- như Lá Chuối đã nói) Nhưng nhìn đi nhìn lại ,chỉ thấy có " một con đường" để đi ,để mà "trốn",nếu mình là người -như chú nói- tu không nổi thì thui....mackeno Thui thì tới đâu hay tới đó,cứ ráng ráng zị -bao nhiu kiếp cũng được Cứ xin thầm mong sao :cho con có sức khỏe,cố gắng có ý chí ,tranh thủ ,bình tĩnh "vượt qua sóng gió của nghiêp" để lun làm "thiện ". Vì như chú thường nói "Nhân lành thì Quả sẽ lành" và sẽ đến trong mọi lĩnh vực. Chúc các ACE và gia đình trong diễn đàn đều thành tựu đi hết con đường mà Chú đả dọn cho tụi mình Kính Hay quá xá luôn ......... 
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 23-03-2011, 11:16 PM
|
|
Thấy các vị có chung niềm vui ,và "cãm giác" với mình (dù mình viết thật là...linh tinh) Sao mà dễ đồng cảm ,và ...thấy xúc động thiệt! Cám ơn mọi người nhìu nhìu he Kính
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 28-12-2011, 10:50 PM
|
|
Vào khoảng thời gian này là kỷ niệm ngày cưới tụi con Hai vợ chồng bàn luận cuộc sống đã qua ,những gì mình đã cố gắng và có được Nói đến cuộc sống và cùng làm chậm tốc độ để dừng chân ở mức độ “như vậy là đủ và sướng rùi” thì bất chợt AX nhà con nói đến thiền (Vì thường thì con không hỏi han mà chĩ lâu lâu xẹt nhắc khéo để hồi hướng cho Cha ) AX con vẫn thường thấy Phật khi muốn Thiền A nói là khi Thiền thì thường niệm Hộ Pháp rùi Bồ Tát Quan Thế Âm ,sau đó là vào không gian yên tĩnh nhẹ nhàng., Rùi thì A thấy chấm đõ và niệm Phật . (Nhưng có khi lại là nhiều chấm đỏ, Con nói :ủa 1 Ông Phật 1 chấm đỏ thui mà,,chi mà nhiều chấm đỏ,nhìu Ông Phật ta?) Rùi A thấy không gian đỏ sáng chói lòa và sau đó là thấy ông Phật…. Con nói : mà Ông Phật anh có hoa sen không ? hoa sen mấy cánh ?(có nhiu đó hỏi hoài) A nói là không nhớ (y chang lần trước) Con nói : coi chừng ông Phật giả nha-coi chừng cõi giới khác hiên nha (con chả biết gì nói đại) Nhưng mà A ấy lại tin tưởng những gì mình thấy lắm Con hỏi: Mà A có niệm hỷ lạc không ? A nói :Có chứ - và thấy vui trong lòng lắm.Nó cứ vui vui nhẹ nhàng kể cà bi giờ khi không thiền ……….. Hehehe ! món quà của chồng kỷ niệm ngày cưới (mà ổng không biết )
Chú thương cho con lời khuyên ạ
Con cám ơn Kính
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #12 vào lúc: 23-01-2012, 07:14 AM
|
|
Số là,khi Bố chồng con bịnh và sắp mất. Ở nhà mọi người niệm Phật cho Bố "Anh hàng xóm nhà con"(ông xã con đấy) thì lại niệm Phật quán chấm đỏ và thêm là niệm vào trán người sắp mất(con nói theo cách HSTD) Anh ấy bị "gấu rượt " hay sao mà mới ngồi 2,3 lần gì đó đã thấy chấm đỏ sáng chói và sau đó xuât hiện Ông Phật Con hỏi là anh thấy ông Phật trong cái hột chấm đỏ hả ?và Ông Phật đứng trên Hoa sen không? hoa sen mấy cánh? Anh ấy nói là : thấy ông Phật đứng trên hoa sen giữa không gian bao la mênh mông,mặc áo vàng ...như trong hình nhưng ko nhớ hoa sen mấy cánh ,Ông phật không phải ỡ trong hột vịt chấm đõ ,mà là chấm đỏ xuất hiện trước ,rùi biến mất ,sau đó mới là Ông Phật Chú ui! Con phải nói như thế nào cho anh hàng xóm nhà con tập tiếp a?(vì con cũng mừng quá à)
Con cám ơn Kình
Giử hình ảnh đó thôi  Giữ càng lâu, càng tốt. Nhưng khi hơi ê cái trán thì ngưng liền. Cho hệ thấn kinh nghĩ mệt, sau khi hết mệt thì làm tiếp... Sau khi linh ảnh xuất hiện ra ngon lành thì để ý tới hoa sen. Nên nhớ là dợt 70% sức lực thôi đó nghe con. 
|

Logged
|
|
|
btd
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 68
|
 |
Trả lời #13 vào lúc: 23-01-2012, 08:52 AM
|
|
Chúc mừng anh chị TLT. bài viết của chị nhắc nhở em rất nhiều.
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #14 vào lúc: 28-01-2012, 07:16 AM
|
|
Số là,khi Bố chồng con bịnh và sắp mất. Ở nhà mọi người niệm Phật cho Bố "Anh hàng xóm nhà con"(ông xã con đấy) thì lại niệm Phật quán chấm đỏ và thêm là niệm vào trán người sắp mất(con nói theo cách HSTD) Anh ấy bị "gấu rượt " hay sao mà mới ngồi 2,3 lần gì đó đã thấy chấm đỏ sáng chói và sau đó xuât hiện Ông Phật Con hỏi là anh thấy ông Phật trong cái hột chấm đỏ hả ?và Ông Phật đứng trên Hoa sen không? hoa sen mấy cánh? Anh ấy nói là : thấy ông Phật đứng trên hoa sen giữa không gian bao la mênh mông,mặc áo vàng ...như trong hình nhưng ko nhớ hoa sen mấy cánh ,Ông phật không phải ỡ trong hột vịt chấm đõ ,mà là chấm đỏ xuất hiện trước ,rùi biến mất ,sau đó mới là Ông Phật Chú ui! Con phải nói như thế nào cho anh hàng xóm nhà con tập tiếp a?(vì con cũng mừng quá à)
Con cám ơn Kình
Giử hình ảnh đó thôi  Giữ càng lâu, càng tốt. Nhưng khi hơi ê cái trán thì ngưng liền. Cho hệ thấn kinh nghĩ mệt, sau khi hết mệt thì làm tiếp... Sau khi linh ảnh xuất hiện ra ngon lành thì để ý tới hoa sen. Nên nhớ là dợt 70% sức lực thôi đó nghe con.  Chú ui! con théc méc là sao Chú không trích dẫn phần bài dưới mà Chú trích dẫn phần bài trên con viết vậy ạ? A ,hay là vì bài dưới "cải lương hồ quãng" quá chịu không nổi  Hay chắc là Ông Phật mà AX con gặp là Ông Phật giả?( mà là giả thì con biết Chú không ...nói đâu vì sợ tâm thức tụi con ...bùn..hihihih) Kính
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #15 vào lúc: 28-01-2012, 01:03 PM
|
|
Chú đang trả lời bài lần lượt mà chị. Từ trên xuống mà  . La hoài tội ông già quá. 
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #16 vào lúc: 28-01-2012, 07:38 PM
|
|
Chú đang trả lời bài lần lượt mà chị. Từ trên xuống mà  . La hoài tội ông già quá.  À,vì bài trên Chú đã cho chị rùi cưng  Số là,khi Bố chồng con bịnh và sắp mất. Ở nhà mọi người niệm Phật cho Bố "Anh hàng xóm nhà con"(ông xã con đấy) thì lại niệm Phật quán chấm đỏ và thêm là niệm vào trán người sắp mất(con nói theo cách HSTD) Anh ấy bị "gấu rượt " hay sao mà mới ngồi 2,3 lần gì đó đã thấy chấm đỏ sáng chói và sau đó xuât hiện Ông Phật Con hỏi là anh thấy ông Phật trong cái hột chấm đỏ hả ?và Ông Phật đứng trên Hoa sen không? hoa sen mấy cánh? Anh ấy nói là : thấy ông Phật đứng trên hoa sen giữa không gian bao la mênh mông,mặc áo vàng ...như trong hình nhưng ko nhớ hoa sen mấy cánh ,Ông phật không phải ỡ trong hột vịt chấm đõ ,mà là chấm đỏ xuất hiện trước ,rùi biến mất ,sau đó mới là Ông Phật Chú ui! Con phải nói như thế nào cho anh hàng xóm nhà con tập tiếp a?(vì con cũng mừng quá à)
Con cám ơn Kình
Giữ luôn như vậy luôn. Khi mà có ánh sáng chiếu về hướng mình thì lúc đó là niệm hỷ lạc... hỷ lạc (cách nhau 1 giây). hehehe nghe báo tin mà sướng cả người luôn! 
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #17 vào lúc: 28-01-2012, 07:46 PM
|
|
Chú đang trả lời bài lần lượt mà chị. Từ trên xuống mà  . La hoài tội ông già quá.  À,vì bài trên Chú đã cho chị rùi cưng  Số là,khi Bố chồng con bịnh và sắp mất. Ở nhà mọi người niệm Phật cho Bố "Anh hàng xóm nhà con"(ông xã con đấy) thì lại niệm Phật quán chấm đỏ và thêm là niệm vào trán người sắp mất(con nói theo cách HSTD) Anh ấy bị "gấu rượt " hay sao mà mới ngồi 2,3 lần gì đó đã thấy chấm đỏ sáng chói và sau đó xuât hiện Ông Phật Con hỏi là anh thấy ông Phật trong cái hột chấm đỏ hả ?và Ông Phật đứng trên Hoa sen không? hoa sen mấy cánh? Anh ấy nói là : thấy ông Phật đứng trên hoa sen giữa không gian bao la mênh mông,mặc áo vàng ...như trong hình nhưng ko nhớ hoa sen mấy cánh ,Ông phật không phải ỡ trong hột vịt chấm đõ ,mà là chấm đỏ xuất hiện trước ,rùi biến mất ,sau đó mới là Ông Phật Chú ui! Con phải nói như thế nào cho anh hàng xóm nhà con tập tiếp a?(vì con cũng mừng quá à)
Con cám ơn Kình
Giữ luôn như vậy luôn. Khi mà có ánh sáng chiếu về hướng mình thì lúc đó là niệm hỷ lạc... hỷ lạc (cách nhau 1 giây). hehehe nghe báo tin mà sướng cả người luôn!  Vậy chắc là ẻm đừ goài đóa hehehe. Em đọc bài còn hoa mắt lun nà. 
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #18 vào lúc: 31-01-2012, 06:21 AM
|
|
Vào khoảng thời gian này là kỷ niệm ngày cưới tụi con Hai vợ chồng bàn luận cuộc sống đã qua ,những gì mình đã cố gắng và có được Nói đến cuộc sống và cùng làm chậm tốc độ để dừng chân ở mức độ “như vậy là đủ và sướng rùi” thì bất chợt AX nhà con nói đến thiền (Vì thường thì con không hỏi han mà chĩ lâu lâu xẹt nhắc khéo để hồi hướng cho Cha ) AX con vẫn thường thấy Phật khi muốn Thiền A nói là khi Thiền thì thường niệm Hộ Pháp rùi Bồ Tát Quan Thế Âm ,sau đó là vào không gian yên tĩnh nhẹ nhàng., Rùi thì A thấy chấm đõ và niệm Phật . (Nhưng có khi lại là nhiều chấm đỏ, Con nói :ủa 1 Ông Phật 1 chấm đỏ thui mà,,chi mà nhiều chấm đỏ,nhìu Ông Phật ta?) Rùi A thấy không gian đỏ sáng chói lòa và sau đó là thấy ông Phật…. Con nói : mà Ông Phật anh có hoa sen không ? hoa sen mấy cánh ?(có nhiu đó hỏi hoài) A nói là không nhớ (y chang lần trước) Con nói : coi chừng ông Phật giả nha-coi chừng cõi giới khác hiên nha (con chả biết gì nói đại) Nhưng mà A ấy lại tin tưởng những gì mình thấy lắm Con hỏi: Mà A có niệm hỷ lạc không ? A nói :Có chứ - và thấy vui trong lòng lắm.Nó cứ vui vui nhẹ nhàng kể cà bi giờ khi không thiền ……….. Hehehe ! món quà của chồng kỷ niệm ngày cưới (mà ổng không biết )
Chú thương cho con lời khuyên ạ
Con cám ơn Kính
Vậy là còn gặp nhau dài dài, càng ngày càng gắng bó hơn nữa đó. 
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #19 vào lúc: 31-01-2012, 08:07 AM
|
|
Vậy là còn gặp nhau dài dài, càng ngày càng gắng bó hơn nữa đó. Chú đúng là Ông Bụt ! Chú an ủi con đủ thứ theo y như tâm thức của con  Có điều con cứ đọc đi đọc lại câu này hoài mà không biết ....cảm xúc nên như thế nào Zị thì, ....lâu lắm con mới được thành...Phật hả Chú ??  (chắc con bị... gõ đầu quá..  ) Kính
|

Logged
|
|
|
Ga con
Thành viên
Bài viết: 425
|
 |
Trả lời #20 vào lúc: 31-01-2012, 09:21 AM
|
|
Vậy là còn gặp nhau dài dài, càng ngày càng gắng bó hơn nữa đó. Chú đúng là Ông Bụt ! Chú an ủi con đủ thứ theo y như tâm thức của con  Có điều con cứ đọc đi đọc lại câu này hoài mà không biết ....cảm xúc nên như thế nào Zị thì, ....lâu lắm con mới được thành...Phật hả Chú ??  (chắc con bị... gõ đầu quá..  ) Kính TLT lại "tự gài độ mình đi bán than" rồi he,  . Theo GC nghĩ thì không sao, "đồng tu hành đồng thành tựu" mà. Anh chàng đó tập giỏi thế thì TLT nên mừng mà nhẹ lòng để tập. Chúc các bạn tập giỏi sớm được cùng ngồi trên Hoa sen 8 cánh nhé, ngồi được rồi thì chuyện "còn gặp nhau dài dài, càng ngày càng gắn bó hơn nữa" cũng hay quá đi chứ. Phải không??  .
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #21 vào lúc: 31-01-2012, 08:06 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
|