Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:16 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thưa Thầy cho con hỏi  (Đọc 2860 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
dongkiet
Thành viên


Bài viết: 76


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: dongkiet
vào lúc: 23-03-2011, 11:14 AM

Thầy ơi, mấy nay con ngồi niệm Phật quán chấm đỏ thì như bình thường ra chấm trắng, vẫn đều đều vậy nên con làm như theo lời Thầy, cố gắng vẽ viền và quán cho ra màu đỏ thì con thấy đã có viền, to cở bằng đầu đủa, lúc thì mờ nhưng hầu như là màu đen phía trong cái viền đó Thầy... chứ chưa bao giờ thấy có màu đỏ xuất hiện hết Thầy à. Có cái lạ là hôm trước con đang ngồi quán thì thấy không gian giống 3D vậy nhưng lại thấy mặt của nhiều người, hầu hết là mặt của em bé chứ ít thấy mặt của người lớn, cảm giác lúc đó giống như con ngủ vậy á, sau đó thì con lần có cảm giác và con xả từ từ.

Chiều nay con niệm và quán thì vẫn hiện ra giống vậy, lần này thì con thấy gần như mất hết cảm giác của thân thể luôn, con thấy giống ngủ nhưng trong con biết là không phải ngủ mà là đang niệm và quán, con cố gắng niệm giọng trầm như Thầy chỉ và hướng đến tâm của đề mục mà lúc đó chính là cái mặt của em bé luôn... con thấy cái mặt em bé thay đổi liên tục chứ không có cố định và có màu xám tái đó Thầy, lúc đó thì con không có sợ và vẫn niệm nhưng không hết nên con xả từ từ... rồi sau đó hồi hướng cho em bé và những người con thấy trong lúc quán đó, con hông biết như vậy có đúng hay có làm sao không Thầy, đó giờ thì con mới thấy có 2 lần à, cùng một chỗ ngồi quán luôn chứ con quán và niệm ở nhà thì không thấy như vậy (con nằm để quán và niệm thì hông được, cứ nằm xuống quán một tí là ngủ à, không tập được luôn á).

Giờ con phải làm sao Thầy hơ, con hông biết làm sao cho đúng nữa Thầy à, Thầy chỉ cho con với nha Thầy, con cảm ơn Thầy nhiều.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 23-03-2011, 12:12 PM

Thầy ơi, mấy nay con ngồi niệm Phật quán chấm đỏ thì như bình thường ra chấm trắng, vẫn đều đều vậy nên con làm như theo lời Thầy, cố gắng vẽ viền và quán cho ra màu đỏ thì con thấy đã có viền, to cở bằng đầu đủa, lúc thì mờ nhưng hầu như là màu đen phía trong cái viền đó Thầy...
Màu đen là vì buồn và lo mà nó ra như vậy đó.
Trích dẫn
chứ chưa bao giờ thấy có màu đỏ xuất hiện hết Thầy à. Có cái lạ là hôm trước con đang ngồi quán thì thấy không gian giống 3D vậy nhưng lại thấy mặt của nhiều người, hầu hết là mặt của em bé chứ ít thấy mặt của người lớn, cảm giác lúc đó giống như con ngủ vậy á, sau đó thì con lần có cảm giác và con xả từ từ.
Trong khi dợt như vầy thì thấy được bên trong tâm cùa mình. và một đôi khi, rất là hiếm, thì Hành Giả có thể thấy được một số cảnh giới thấp đang ở chung quanh chỗ mình tập.
Và con đã thấy được cõi cô hồn các đảng rồi đó. Thấy như vậy là cái thấy bàn quan, y như những người đi ngoài đường: Họ chả làm gì mình, và mình cũng chả làm gì họ.
Trích dẫn
Chiều nay con niệm và quán thì vẫn hiện ra giống vậy, lần này thì con thấy gần như mất hết cảm giác của thân thể luôn, con thấy giống ngủ nhưng trong con biết là không phải ngủ mà là đang niệm và quán, con cố gắng niệm giọng trầm như Thầy chỉ và hướng đến tâm của đề mục mà lúc đó chính là cái mặt của em bé luôn... con thấy cái mặt em bé thay đổi liên tục chứ không có cố định và có màu xám tái đó Thầy, lúc đó thì con không có sợ và vẫn niệm nhưng không hết nên con xả từ từ... rồi sau đó hồi hướng cho em bé và những người con thấy trong lúc quán đó, con hông biết như vậy có đúng hay có làm sao không Thầy, đó giờ thì con mới thấy có 2 lần à, cùng một chỗ ngồi quán luôn chứ con quán và niệm ở nhà thì không thấy như vậy (con nằm để quán và niệm thì hông được, cứ nằm xuống quán một tí là ngủ à, không tập được luôn á).

Giờ con phải làm sao Thầy hơ, con hông biết làm sao cho đúng nữa Thầy à, Thầy chỉ cho con với nha Thầy, con cảm ơn Thầy nhiều.
Hồi Hướng là con làm đúng sách vở! Không chê vào đâu được! Khi con còn đang có sức và con thấy họ rối con hồi hướng thì sẽ thấy họ biến chuyển rất là hay và nhiệm mầu. Thử đi rồi biết. Grin Grin Grin
Logged
dongkiet
Thành viên


Bài viết: 76


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: dongkiet
Trả lời #2 vào lúc: 23-03-2011, 05:55 PM

Dạ con cảm ơn Thầy, con sẽ tiếp tục Niệm và quán ở đó, đồng thời hồi hướng cho các em ấy. Đúng là dạo này con có nhiều chuyện buồn, nhiều và nặng nề quá nên bị ảnh hưởng không nhỏ trong chuyện tu tập... con mong sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này để tấn tu cho mình và có ích với các chúng hữu tình xung quanh.

Con cảm ơn Thầy nhiều lắm.
Logged
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
Trả lời #3 vào lúc: 23-03-2011, 08:56 PM

Thầy ơi, con định hỏi Thầy mấy lần vụ này vì sợ Thầy cười quá, nhưng thôi cũng phải hỏi Thầy để biết chứ làm thinh mà làm sai thì còn chít phải không Thầy ? hihi...

Con thích tập mà về nhà thì nhiều việc, còn trên Cty thì công việc của con cũng thong thả hơn nên buổi sáng con hay chui vào "RED ROOM" để tập. Vì ở đó chẳng ai quấy rầy con hết..hihi... Vậy có sao không Thầy ?

Nhưng con thấy con tập trung hơn. Sáng nay trong lúc ngồi tập con nghe có một mùi hương thơm thật dễ chịu tỏa ra. Tưởng đâu là mùi xịt phòng nhưng không phải ? chẳng có ai vào xịt phòng và tập xong thì con không còn nghe mùi hương đó nữa.

Thầy cho con hỏi thêm : mình hồi hướng ngay sau khi tập hay xả xong rồi mới hồi hướng Thầy ?

Con cảm ơn Thầy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 24-03-2011, 05:37 AM

Thầy ơi, con định hỏi Thầy mấy lần vụ này vì sợ Thầy cười quá, nhưng thôi cũng phải hỏi Thầy để biết chứ làm thinh mà làm sai thì còn chít phải không Thầy ? hihi...

Con thích tập mà về nhà thì nhiều việc, còn trên Cty thì công việc của con cũng thong thả hơn nên buổi sáng con hay chui vào "RED ROOM" để tập. Vì ở đó chẳng ai quấy rầy con hết..hihi... Vậy có sao không Thầy ?
Không bị gì hết. Không nhầm nhò gì ai hết. Grin Grin Grin Thầy làm hoài thôi Grin Grin Grin
Trích dẫn
Nhưng con thấy con tập trung hơn. Sáng nay trong lúc ngồi tập con nghe có một mùi hương thơm thật dễ chịu tỏa ra. Tưởng đâu là mùi xịt phòng nhưng không phải ? chẳng có ai vào xịt phòng và tập xong thì con không còn nghe mùi hương đó nữa.

Thầy cho con hỏi thêm : mình hồi hướng ngay sau khi tập hay xả xong rồi mới hồi hướng Thầy ?

Con cảm ơn Thầy.
Mùi hương có vị ngọt là Tha Hóa Tự Tại, ... Tuy nhiên nếu nó dể chịu là do sự tinh tấn mà ra đó.
Tập cho có vốn rồi hồi hướng thì nó hợp lý hơn Grin Và hồi hướng bằng chính ngôn ngữ của mình (theo cách nói chuyện của mình) nó hay hơn là nói theo công thức. Lý do là vì nó phát xuất từ Trái Tim. Còn cái kia là theo công thức.
Logged
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
Trả lời #5 vào lúc: 24-03-2011, 07:28 PM

Dạ. Con cảm ơn Thầy nhiều.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.01 seconds với 19 câu truy vấn.