Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:19 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 [2]   Xuống
 
Chủ đề: Báo cáo quá trình tu tập  (Đọc 11696 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
cỏ dại
Thành viên


Bài viết: 102


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: cỏ dại
Trả lời #25 vào lúc: 11-04-2011, 07:38 PM

Cỏ dại mọc hoang đã lâu rồi
Nay bò lên đá tìm sương rơi
Lại gặp Lão Sen ngồi chễm chệ
Xin vào nhập bọn bớt chơi vơi
. Grin Grin Grin

Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #26 vào lúc: 12-04-2011, 01:52 AM

Hix, đọc mà chẳng hiểu chú Giác Tánh và  cô Cỏ Dại muốn nói gì nữa
Logged
Dzo
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 130



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dzo
Trả lời #27 vào lúc: 12-04-2011, 06:27 PM

Dạ, Cháu Cảm ơn Cô rất nhiều! Cô ơi giải thích dzùm con.... trong giấc chiêm bao, sao hổm nay ngày nào cũng quay lại trường cũ để học lại, và toàn là đạp xe đạp chở người và cứ đi đến những chỗ rất là lạ... nó có ảnh hưởng gì đến tu tập của mình không Cô  Huh Huh Huh
Xe dạp là: Còn trụ vào âm dương (do hai điểm tiếp xúc của hai bánh xe). Tức là còn trụ vào hơi thở (dĩ nhiên).
Đi học trường cũ là: Do học chưa xong (đang còn tu hành ráo riết).
Chở người lạ là: Tư tưởng làm Bồ Tát sau này.
Dạ, Con xin Cảm ơn Chú rất nhiều!
Trích dẫn
Chở người lạ là: Tư tưởng làm Bồ Tát sau này.
Dzậy con có huy vọng được làm BT .....he,he,he Grin Grin Grin có nghĩa là hãy cố gắng nữa lên rồi có cái mà dùng  ???phải không thầy?  Huh Huh Huh
Logged
Dzo
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 130



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dzo
Trả lời #28 vào lúc: 14-04-2011, 06:57 AM

Dạ, Thầy ơi cho con hỏi thăm. Hôm qua nay, con cũng tập đều đều, nhưng cơ thể con sao nó cứ rân rân, lạnh thì không phải lạnh, và tim cứ 01 lúc là có dấu hiệu ngộp ngộp... nó có sao không Thầy? 
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #29 vào lúc: 14-04-2011, 07:03 AM

Dạ, Thầy ơi cho con hỏi thăm. Hôm qua nay, con cũng tập đều đều, nhưng cơ thể con sao nó cứ rân rân, lạnh thì không phải lạnh, và tim cứ 01 lúc là có dấu hiệu ngộp ngộp... nó có sao không Thầy? 
Thông thường là nghỉ mệt. Cho hệ thần kinh nó theo kịp đà. Sau đó dợt lại. Nếu mà bị nữa thì coi có khi dợt năng quá hay không? (trên 70% công lực). Thông thường tới đây là hết.
Logged
Dzo
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 130



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dzo
Trả lời #30 vào lúc: 14-04-2011, 07:43 AM

Sao VTC hồi tết giờ con tập mỗi lần phải cỡ 15 phút trở lên, sao hổm nay con tập cỡ 5-7 phút là tự nhiên thấy muốn ngừng hổng biết sao nữa. Con sợ nên hổm nay con niệm "Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát" kèm theo cứ 01 ít lần là con niệm kèm dzài phút. Nó có rắc rối gì không Thầy?
Logged
Dzo
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 130



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dzo
Trả lời #31 vào lúc: 19-04-2011, 03:15 AM

Hahahaha.......Chúc mừng Thầy đã trở lại dzới chúng con Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #32 vào lúc: 22-04-2011, 05:35 AM

Sao VTC hồi tết giờ con tập mỗi lần phải cỡ 15 phút trở lên, sao hổm nay con tập cỡ 5-7 phút là tự nhiên thấy muốn ngừng hổng biết sao nữa. Con sợ nên hổm nay con niệm "Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát" kèm theo cứ 01 ít lần là con niệm kèm dzài phút. Nó có rắc rối gì không Thầy?
Khi dợt Vạn Thắng Công mà tự thân thể nó không thích nữa thì nên nghe theo nó. Lý do, dây thần kinh đang cũng cố, vì vậy mà nên cho nó có thời giờ để làm chuyện này. Thông thường là do hệ dây chằng nó mộc thêm bên trong cái óc. Chuyện mộc thêm này là để giúp thân thể giữ thăng bằng. Như vậy không có việc gì mà phải lo.
Logged
Dzo
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 130



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dzo
Trả lời #33 vào lúc: 22-04-2011, 05:49 AM

Dạ, Con Xin Cảm Ơn Thầy và cầu mong cho Thầy được khỏe.... khỏe .... và khỏe mãi nghen Thầy.....
Logged
Dzo
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 130



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dzo
Trả lời #34 vào lúc: 03-05-2011, 06:53 PM

Chị Cỏ Dại ơi! Em xin Chào Chị, tất cả ACE đạo hữu và Chú TIBU!
Từ lúc nhận đề mục, E cắm đầu tập miết nhưng hổng có cái gì để báo cáo, hổm nay cẩn thận làm lại từng bước, Em đã áp dụng 4 bước thực hiện trong tu tập theo Chị Cỏ dại được mấy hôm nay, nó có kết quả không thể tả được, mặc dù Em đang bệnh rất là mệt nhưng gặp được hướng dẫn của chị Em nhập tâm làm lại từng bước thế là phê thiệt.
1-Vận động thân thể : Trước khi dzào tập Em làm sơ 2,3 phút VTC cho cơ thể nó thỏa mái và rửa sơ cái mặt cho nó nhẹ.
2-Tiếp theo là thư giãn cho kĩ : Em ngồi cố định và nhắm mắt từ từ, hít thở khoảng 1,2 phút cho người nhẹ nhàng thỏa mái, rồi niệm xám hối qua 01 lần ...
3-vào công phu thì giữ niệm kiên cố : Ở đằng trước mặt Em vẽ ra vòng tròn rồi từ từ tô đỏ và cứ hết câu niệm Em tô đỏ lại 01 lần... Em đã cảm thấy mình đã làm được, và Em khen thầm cho cái tâm là "giỏi lắm cứ thế mà làm tiếp đi", tuy mệt nhưng cả ngày hôm qua và ngay cả trong giấc ngủ hồi hôm cứ tự giác như thế nó làm liên tục được khoảng 10,15 phút là Em nghỉ tí ... dzẫy mà có kết quả ghê ... Tuy chưa có kết quả sáng rực gì hết nhưng đã có dấu chấm đỏ là Em đã cảm thấy thỏa mãn rồi.... hổng biết có trật đường ray không? Xin Chị Cỏ Dại và Chú TIBU, cùng các ACE xem dzùm E tu có đúng đường chưa dzậy, Em cảm ơn rất nhiều.
4- Lúc rảnh rỗi thì an trú chánh niệm đằng trước mặt thường xuyên : Qua nay, bất cứ lúc nào dù mở mắt hay nhắm mắt Em cứ tưởng tượng và vẽ ra vòng tròn rồi tô đỏ ở trước mặt, cứ 01 lúc là Em lập lại 01, 02 lần....
Đây là cái hiểu của cá nhân Em khi nhận bài học của Tỷ Cỏ Dại mà thực tập, xin tỷ nhắc nhở và góp ý kiến dzùm... Grin Grin Grin
Xin cầu chúc ACE HSTĐ luôn luôn hạnh phúc, an lạc và hỷ lạc nghen Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 03-05-2011, 07:41 PM gửi bởi Dzo »
Logged
dongkiet
Thành viên


Bài viết: 76


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: dongkiet
Trả lời #35 vào lúc: 03-05-2011, 08:15 PM

Thiệt là hay, chúc mừng Dzo nha... Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
cỏ dại
Thành viên


Bài viết: 102


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: cỏ dại
Trả lời #36 vào lúc: 04-05-2011, 01:03 AM

Hay quá!!! Chúc mừng Dzo nhé! Cứ tập như vậy thường xuyên.
Dzo đã rút ngắn đường về rồi!!!
 
Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 05-05-2011, 06:58 AM gửi bởi cỏ dại »
Logged
Dzo
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 130



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dzo
Trả lời #37 vào lúc: 04-05-2011, 01:18 AM

Hay quá!!! Chúc mừng Dzo nhé! Cứ tập như vậy thường xuyên.
Dzo đã rút ngắn đường về rồi!!!
Grin Grin Grin
Dạ, Em xin cảm ơn Chị rất nhiều! Chị à Em có điều này : Trưa ngày hôm qua cũng hiện tượng này, nhưng Em chỉ mừng thôi nhưng không để ý, rồi gần sáng thức dậy cũng xảy ra, rồi Trưa nay nó lại xuất hiện như thế nữa. Hiện tượng là như thế này : trong tư tưởng thì E không có để ý nhưng tự nhiên là Em chơi trò chơi kiểu tô chữ đỏ vào các chữ có ô rỗng mà cứ tự nhiên độc nhất là chữ "bao" , cứ thứ tự tô chữ b, xong đến chữ a, đến chữ o thì chữ o đó nó nhá sáng lên màu đỏ rực nhưng là chớp nhóa, nhưng tới trưa nay E mới phát hiện là sao có ai đó tự điều khiển việc làm đó chứ E không cố ý làm, nó có phải là "Tha hóa tự tại" không chị...
Logged
cỏ dại
Thành viên


Bài viết: 102


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: cỏ dại
Trả lời #38 vào lúc: 04-05-2011, 02:59 AM

Dạ, Em xin cảm ơn Chị rất nhiều! Chị à Em có điều này : Trưa ngày hôm qua cũng hiện tượng này, nhưng Em chỉ mừng thôi nhưng không để ý, rồi gần sáng thức dậy cũng xảy ra, rồi Trưa nay nó lại xuất hiện như thế nữa. Hiện tượng là như thế này : trong tư tưởng thì E không có để ý nhưng tự nhiên là Em chơi trò chơi kiểu tô chữ đỏ vào các chữ có ô rỗng mà cứ tự nhiên độc nhất là chữ "bao" , cứ thứ tự tô chữ b, xong đến chữ a, đến chữ o thì chữ o đó nó nhá sáng lên màu đỏ rực nhưng là chớp nhóa, nhưng tới trưa nay E mới phát hiện là sao có ai đó tự điều khiển việc làm đó chứ E không cố ý làm, nó có phải là "Tha hóa tự tại" không chị...
Có vui cỡ nào thì cũng không đánh mất mình nhé! Lúc nào cũng phải làm chủ bản thân. Và giữ đề mục cho chắc chắn. Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley
Logged
Dzo
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 130



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dzo
Trả lời #39 vào lúc: 04-05-2011, 03:10 AM

Dạ, Em xin cảm ơn Chị!
Logged
Trang: 1 [2]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.085 seconds với 19 câu truy vấn.