Thầy ơi, con lại mơ. Không hiểu sao gần đây con hay mơ vậy nữa !!!
Là vì đang bị lấn cấn nên tâm thức buộc phải tìm lối này để có lối thoát mà thôi. Nhưng vì là tu sĩ nên gì thì gì giấc mơ chỉ quanh quẩn trong chuyện tu hành

Trưa nay con dợt thì có lúc cái tay phải con nó giật mạnh lên một cái, lát sau thì ngứa bên chân trái chỗ gần đầu gối, con đưa tay gãi không chủ ý, thì nó hết ngứa mà cảm giác thì vô tới trong xương. Con cứ dợt tiếp, hồi lâu sau thì ngủ quên.
Con nên dợt thêm thể dục để nó thanh lọc cơ thể. Chất histamine thành mồ hôi và lần lần con sẽ hết những cơn ngứa này.
Và con mơ :
Con thấy mình đang chơi cái gì đó nơi tay (không rõ là game trong điện thoại di động hay cái gì) . Trò chơi về côn trùng. Thì bất thình lình mấy con trùng đó ùa ra thành trùng thật. Con thả tay xuống thì tụi nó sinh sôi rất nhanh giữa nền nhà, ùn ùn lên từng đụn lẫn cả đất bùn. Con không biết nó là loại trùng gì, rất lạ. Một loáng sau chúng nó lúc nhúc chui ra chui vô cái đụn đất đó thì chúng chỉ còn lại bộ xương, như xương cá. Tuy là bộ xương nhưng vẫn chui lúc nhúc, và mỗi con có 4 cái hốc mắt , cái viền của 4 hốc mắt này phát sáng ánh sáng trắng xanh.
Sự Vô Thường đang đánh thức cái tâm của con: Trùng là cuộc sống với nghiệp quả nhất định của nó ---> Rồi nó cũng chết, tuy rằng biến thành bộ xương rồi nhưng kiếp sống vẫn còn tiếp tục: Luân hồi vẫn còn hiện hữu. nếu chưa được độ tử.
Lúc đó con đứng nhìn, tự nhiên có suy nghĩ: " Ui, ngon rồi, đề mục phát sáng".

.
Một thoáng vui vẻ khi tưởng nhớ tới công phu.
Nhưng nhìn qua thì thấy Má con đang nằm ngủ trên giường nên sợ nó bò lên Má, con lấy cái ca (múc nước), hốt tụi nó vô ca, đem vô bồn toillet xả nước. Và khi con đổ vô thì nó xổng ra một con dế to, con kệ cho nó nhảy mất. Khi ấn nước xả thì con nhắm mắt niệm Phật (hay niệm chú Om mani pad me hum), con không rõ câu nào, và khấn nguyện : "cho mấy ông lên trển". Xả nước xong con nhìn lên thì thấy cửa phòng mở.
Và con hết mơ. Tỉnh hẳn.
Việc Độ tử là chuyện tự nhiên và nhẹ nhàng.
Khoảng 1 phút sau thì con nhận điện thoại từ trường báo về thằng 7 tuổi bị té, đập đầu, xây xát nhẹ, không nghiêm trọng gì.
Thầy ơi, Thầy và BHT coi dùm con với ạ. Con ngại quá, mơ liên tục kiểu này thì......
Chuyện thực tế cuộc sống: Nó chả ăn nhâu gì với giấc mơ.