Thầy ơi,
Trưa nay con dợt được một tí xíu thôi là ngủ luôn. Và con có giấc mơ cũng hơi lộn xộn, có thấy cháu gái và chồng con thoáng qua.
Cảnh chính là con thấy toilet bị nghẹt, nên nước trào ngược lên từ bồn cầu và lỗ thoát nước. Nhưng toilet vẫn sạch sẽ ,sáng trắng và nước rất trong. Con lại thấy ai đã mở hết mấy cái ống bự ngoài sân để xả nước từ trên bồn cao xuống, nói là xả cho hết nghẹt bên trong toilet. Nước nơi ống này cũng trong, mát, và chảy mạnh . Cảnh bên ngoài như vừa tạnh mưa xong, mát mẻ tươi tắn. Khi con rũ nước trong cái cân vì để trong phòng tắm bị ướt nên trong cân rớt ra 5 (năm) con thằn lằn nhỏ, có màu hồng hào,có đốm, dễ thương, sau cùng rớt ra một bộ xương thằn lằn màu đen. Và giữa nền nhà lõm bõm nước con thấy mấy con giun màu hồng tươi.
Tới đây thì giấc mơ còn gì đó nữa mà con không nhớ.
Khi nào khỏe nhờ Thầy và Phụ Tá xem dùm con với ạ. Con cám ơn Thầy và Phụ Tá BHT.

.
Trong ngoài đều thấm nhuần tươi mát. Đó là nét chình của giấc mơ công phu này.
Nhưng hay nhất vẫn là đoạn này:
Nước từ dưới đó chỗ đó mà trào lên và vẫn trong thì mới thiệt là hay! Cái chuyện này liên quan đến chuyện khởi tu của con. Lúc đầu thì bị Tha Hóa nó theo con. Nhưng nhờ Nhí tinh tấn tu hành nên Nhí trùm được cho con nên con dần dần an toàn. Và bây giờ thì Tha Hóa Tự Tại thì rất là khó làm với con lắm rồi

. (nước trong veo).
Do tình trạng đặc biệt của gia đình nên con hiểu không mấy khó khăn những giao động tâm thức thuộc về Vi Tế Tâm (con giun, con thằng lằng nhỏ ---> Thằng lằng là tính cách bám chặt vào của cài đến độ chết và sau khi tái sinh còn tiết của đến độ phải chắc lưởi!
Tuy nhiên để dẹp được chúng thì nên an trú chánh niệm đằng trước mặt Có nghĩa là dợt tiếp mà thôi.