Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:18 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Giấc mơ của Langthang  (Đọc 1833 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
langthang
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 69


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langthang
vào lúc: 22-04-2011, 10:50 AM

Thầy ơi xin giải đáp một số thắt mắc của con về một số giấc mơ từ xa xưa đến bây giờ, có phải bị Tha hóa tự tại tấn công không thầy :

1. Lúc 15-16 tuổi, LT có một giấc mơ là mình ngồi trong mùng, trên giường, trong một cái buồng ngũ , thiền và nhập định được 7 ngày

2. Có một khoảng thời gian LT mơ những giấc mơ bay lên nhẹ nhàng, có những lúc như rất nặng không bay lên được.

3. Giấc mơ được lập đi lập lại nhiều lần, hoặc giấc mơ tiếp diễn như một cuốn phim ( hôm nay mơ một phần, vài hôm sau mơ phần tiếp theo,).

4. Cách đây khoảng 2 tháng, LT mơ mình đang ở nhà Ba Má ở Lái Thiêu đang tắm cho một con voi con đang đứng dưới mương nước trong vườn, tắm một lát thì voi chuyển sang màu trắng, sau đó LT cởi nó đi ra ngỏ củ ( trước đây là ngỏ vào nhà phía bên trái nhà , nhưng Ba LT đã bịt lại và thay đổi ngỏ vào chánh diện nhà hơn chục năm rồi) ra khỏi hàng rào kẽm gai thì thấy trong túi áo mình có con gì đang nhảy tới nhảy lui giống con sóc, nhìn kỹ thì là một con khỉ, tới đây thì tỉnh giấc.

5. Cách đây vài hôm, sau ngày Cỏ Dại có dặm về sám hối, con nằm mơ thấy một số tôi lổi của mình đã làm trong kiếp này trước đây, giống như mình đang xem phim về nó lúc đó mình cảm giác là rất rất hối hận, liền sau đó là con niệm nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát, sau đó thì tỉnh dậy và tiếp tục niệm.

6.Hôm qua lúc gần sáng đang niệm lại nằm mơ đang đi chùa thắp hương với Bà xã, thì gặp một phụ nữ lúc đó con nói với người phụ nữ nên miệm A Di Đà Phật, thì người phụ nữ nói em mê Ông A Di Đà ( hơi giống câu nói của BHT) quán chấm đỏ, lúc đó con nhìn thấy qua cái thấy của người phụ nữ là đầu Ông Phật đảnh chiếu sáng và trong lòng cảm giác hỷ lạc lạ kỳ, sau đó con thấy trên trán mình có một bóng đèn giống bóng đèn đỏ trái ớt thờ Ông Địa, sau đó tỉnh giấc.

Xin cám ơn Thầy

Logged
cỏ dại
Thành viên


Bài viết: 102


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: cỏ dại
Trả lời #1 vào lúc: 22-04-2011, 09:39 PM

Thầy ơi xin giải đáp một số thắt mắc của con về một số giấc mơ từ xa xưa đến bây giờ, có phải bị Tha hóa tự tại tấn công không thầy :
1. Lúc 15-16 tuổi, LT có một giấc mơ là mình ngồi trong mùng, trên giường, trong một cái buồng ngũ , thiền và nhập định được 7 ngày
2. Có một khoảng thời gian LT mơ những giấc mơ bay lên nhẹ nhàng, có những lúc như rất nặng không bay lên được.
3. Giấc mơ được lập đi lập lại nhiều lần, hoặc giấc mơ tiếp diễn như một cuốn phim ( hôm nay mơ một phần, vài hôm sau mơ phần tiếp theo,).
Những giấc mơ này là do tập nghiệp của quá khứ! (hay chơi về giấc mơ)
Trích dẫn
4. Cách đây khoảng 2 tháng, LT mơ mình đang ở nhà Ba Má ở Lái Thiêu đang tắm cho một con voi con đang đứng dưới mương nước trong vườn, tắm một lát thì voi chuyển sang màu trắng, sau đó LT cởi nó đi ra ngỏ củ ( trước đây là ngỏ vào nhà phía bên trái nhà , nhưng Ba LT đã bịt lại và thay đổi ngỏ vào chánh diện nhà hơn chục năm rồi) ra khỏi hàng rào kẽm gai thì thấy trong túi áo mình có con gì đang nhảy tới nhảy lui giống con sóc, nhìn kỹ thì là một con khỉ, tới đây thì tỉnh giấc.
Những ác nghiệp đã được tịnh hóa( voi chuyển sang màu trắng).
Con khỉ trong túi áo là tâm vẫn còn lăng xăng.

Trích dẫn
5. Cách đây vài hôm, sau ngày Cỏ Dại có dặm về sám hối, con nằm mơ thấy một số tôi lổi của mình đã làm trong kiếp này trước đây, giống như mình đang xem phim về nó lúc đó mình cảm giác là rất rất hối hận, liền sau đó là con niệm nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát, sau đó thì tỉnh dậy và tiếp tục niệm.
Chúc mừng bạn đã chân thành sám hối đó. Tiếp tục nhé!
Trích dẫn
6.Hôm qua lúc gần sáng đang niệm lại nằm mơ đang đi chùa thắp hương với Bà xã, thì gặp một phụ nữ lúc đó con nói với người phụ nữ nên miệm A Di Đà Phật, thì người phụ nữ nói em mê Ông A Di Đà ( hơi giống câu nói của BHT) quán chấm đỏ, lúc đó con nhìn thấy qua cái thấy của người phụ nữ là đầu Ông Phật đảnh chiếu sáng và trong lòng cảm giác hỷ lạc lạ kỳ, sau đó con thấy trên trán mình có một bóng đèn giống bóng đèn đỏ trái ớt thờ Ông Địa, sau đó tỉnh giấc.
Mơ mà gặp phụ nữ nhắc niệm Phật là tâm thanh tịnh rồi. Cố lên ha!
Thấy được cái thấy của cô này là định lực bắt đầu mạnh đó. Chúc mừng LT Smiley Smiley Smiley
« Sửa lần cuối: 25-04-2011, 06:15 AM gửi bởi cỏ dại »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.513 seconds với 19 câu truy vấn.