Con cũng chưa hiểu lắm, nhưng tối qua sau khi công phu và ngủ thiếp đi thì con lại tiếp tục mơ như sau:
Giấc mơ thứ 1: Con mơ thấy con giết thằng em con :'(, sau đó lại đi giết thêm 1 người nữa bằng 1 cây đinh kẹp vào tay mà đâm vào cổ họng người ta, sau đó con về nhà thì thấy thằng em con nằm trong cái thau ( hình dáng lúc nó học lớp 1, lớp 2 gì đó) không mặc đồ, phía trên là giường mẹ con nằm và khi con thấy nó vẫn còn sống thì con thấy tội và mừng quá chừng và như mún khóc lun, con ẵm nó lên nói anh lấy đồ mặc nha và bế nó mặc đồ cho nó,mẹ con thì nhìn con lắc đầu thở dài (giống như trách con anh em mà hại nhau vậy). Sau khi mặc đồ xong thì nó có xin con đi chơi, con cũng kêu ừ để anh chở đi và kết thúc giấc mơ.

Giấc mơ thứ 2: Là chuyện gái gú, ngồi coi phim với nhỏ đó mà tay có tật, sau đó nhỏ đó bỏ đi ngồi chỗ khac

Con ngồi 1 mình.
Giấc mơ thứ 3: Con mơ giấc mơ này 1 lần rồi nhưng lần này mơ khác. Con mơ con đang ở trên 1 chiếc đò ở trên bờ để đón khách ( mà đò thì phải chờ khách ở dưới nước chứ

), lúc đầu con tưởng ngồi ở giữa hoặc cuối đò như giấc mơ trước, nhưng một hồi khi đò trườn xuống dốc để xuống sông đi thì con mới biết mình ngồi ở đầu, đò chạy rất nhanh như ca- nô chạy vậy, chạy cả trên bờ lẫn dưới nước, hết luồn giữa khe các tàu lớn thì đến leo lên bờ luồn ngỏ ngách của một khu dân cư ( hình như cắt ngang qua 1 cù lao có dân cư ở ), sau khi vượt qua cù lao thì lại lao xuống sông chạy 1 đoạn thì con thấy đến 1 bờ đê trên bờ đê có bậc thang dẫn lên 1 cánh cửa kính, có viền gỗ trắng đẹp, bên phía cửa là một đại dương sóng đánh ào ào và chiếc đò chạy bay thẳng qua cánh cửa đó mà ra biển luôn. Đến đây thì giấc mơ hết.
Chú Tibu coi dùm con thế nào nha

Dạo này không biết sao 2-3 ngày nay sau khi ngủ trong lúc niệm Phật thì lại mơ nhìu quá, mơ đến sáng lun....