Thưa Thầy, hùi trước con hay tập lung tung ko có giờ giấc nên chưa thấy xi nhê gì hết. Gần đây, con cố làm cho xong chuyện đời, rồi tự dành cho mình khoảng 30 phút vào tối ngồi Tịnh, cũng được hơn 2 tuần rồi. cứ tới giờ là con vào ngồi niệm Phật, quán chấm đỏ, con cảm thấy cái niệm nó có lực hơn nhiều, và có cảm giác là trong cuộc sống mình nhìn thấy rõ từng cái niệm gì nó khởi lên trong tâm mình ấy.
Cách đây 3 ngày, tự nhiên 1 cơn ái dục từ đâu nổi dậy trong lòng, con đã đấu tranh với nó, trong suốt 3 ngày trời, con hứa là ko để nó thắng lần nữa. Mà nó ko tha con, cứ bám theo trong suy nghĩ, cơ thể rất khó chịu. Tự nhiên vào hum qua , đang đọc web thì cái tư tưởng đó biến đâu mất, mất tiêu lun. Bây h con muốn suy nghĩ mấy cái chuyện bậy bạ, đầu nó vừa hiện lên cái tiêu đề thì y như rằng ko thể suy nghĩ tiếp mấy cái chuyện đó nữa ! Giống như cái đầu nó ko cho suy nghĩ ái dục nữa, nó mất tiêu.
Trước đó con đã ra chấm đỏ, nó nổi lên nhưng chỉ giữ được vài giây là nó biến mất tiêu, từ hum qua đến giờ thì con để ý khi nhắm mắt , niệm phật thì ở đằng trước mặt nó tụ lại 1 điểm, nhưng lạ cái con vừa tạo được 1 cái chấm đỏ thì nó biến thành màu vàng trắng liền, và từ giữa mặt đi thẳng ( ko có quẹo trái quẹo phải gì hết mà là đi thẳng thực sự !

) ) lên phía trên khoảng 70 độ so với tầm nhìn .
Con đang tiếp tục chiến đấu tiếp thưa thầy ! Cho ra chấm đỏ thì thôi ! hihi ! ^.^