Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:16 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Mơ  (Đọc 2016 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
vào lúc: 27-04-2011, 06:24 AM

Con có 2 giấc mơ:
giấc mơ 1:
Con mơ thấy cõng ba con đi trên 1 con đường đất trong lúc trời tối, đi trên đường con có thấy tất cả 3 cái hố bên đường, trong cái hố đầu tiên có 1 con rắn hổ mang màu vàng, đang phồng mang lên, 2 cha con thấy ghê nên đi qua luôn, cái hố kia thì con ko nhớ, nhưng khi đến cái hố thứ 3 thì ba con đòi đến đó coi, trong đầu con biết dưới cái hố đó là mấy con cá pirana nên ko muốn đến đó, ba con thì cứ bảo chạy đến coi, lúc đó con cõng ba con chạy đến coi, gần đến miệng hố thì có 1 lực từ phía sau đẩy tới, làm cho con chạy nhanh hơn, cố thắng lại nhưng ko kịp, đồng thời đất dưới chân cũng trượt theo. Kết quả là con bị rớt xuống hố, ba con thì nhảy xuống được nên đứng ở trên, con bị mấy con cá pirana cắn đau quá trời,la inh ỏi, nhưng 1 lúc sau thì leo lên được, lúc đó con quay lại trách ba đại khái là con nói rồi mà ba ko tin, nhưng sau đó thì cảm giác đó hết, đồng thời vết thương do cá cắn cũng hết luôn.
Giấc mơ 2:
khung cảnh giấc mơ là 1 cái thành phố trên nước, dân ở đây người ta dùng canô làm phương tiện đi lại không thôi, lúc đó con với thằng em thứ 2 lái 2 chiếc canô hay nói đúng hơn là 2 chiếc du thuyền!! đi chơi, riêng thuyền con thì còn có thêm thằng em trai thứ 2. 2 bên đang nói chuyện vui vẻ thì từ đàng xa con thấy má con, đi trên mặt nước ( trong giấc mơ thì chuyện này là bình thường) thế là con gọi má , má cũng nhìn con vui vẻ vẫy tay ý kêu 2 đứa đến chở má về, thằng lái ca nô chạy đến và vòng vòng để má lên, nhưng không được , thế là con kêu thằng em thứ 2 lái canô (thằng này lại mới học lái) để con ra mép tàu kéo má vô, ai dè thằng này lệt tay lái làm tàu chạy thẳng, và phóng lên bờ vào 1 khu chợ rồi mới dừng lại. lúc đó con lên trách nó lái gì mà kì . cùng lúc thì có 1 anh cảnh sát giao thông đường thủy + bộ đến đòi coi giấy phép lái tàu+ để xử phạt. con đem cái bóp ra trong đó có hình thầy với mấy bạn quen trên diễn đàn, con đang thò tay móc bằng lái nhưng mà móc quài ko ra, ông cảnh sát thấy mấy cái hình của Thầy có vẻ thích, và hỏi thăm. Có hỏi thì dzui lòng trả lời, con lật lật mấy tấm hình tiếp cho ổng coi ( ví gì mà như cái album ảnh) ổng coi đã đời rồi thì vui vẻ, và tha cho con lần này. Sau khi ổng đi thì con phải làm công tác "de" cái canô ra lại mặt nước, con làm lơ tàu , thằng thứ 2 thì làm thuyền trưởng, lù đầu nó "de" chưa quen tay xem tung con 2 lần. nhưng mà cuối cùng thì mọi chuyện trót lọt, con đưa tàu được ra ngoài sông, ko phải đền đồ, và cũng ko bị phạt. hết giấc mơ.
Con không biết có phải giấc mơ công phu không nữa, Thầy coi dùm con nghen Kiss Grin
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #1 vào lúc: 19-05-2011, 12:56 AM

up! Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 21-05-2011, 04:39 PM

Con có 2 giấc mơ:
giấc mơ 1:
Con mơ thấy cõng ba con đi trên 1 con đường đất trong lúc trời tối, đi trên đường con có thấy tất cả 3 cái hố bên đường, trong cái hố đầu tiên có 1 con rắn hổ mang màu vàng, đang phồng mang lên, 2 cha con thấy ghê nên đi qua luôn, cái hố kia thì con ko nhớ, nhưng khi đến cái hố thứ 3 thì ba con đòi đến đó coi, trong đầu con biết dưới cái hố đó là mấy con cá pirana nên ko muốn đến đó, ba con thì cứ bảo chạy đến coi, lúc đó con cõng ba con chạy đến coi, gần đến miệng hố thì có 1 lực từ phía sau đẩy tới, làm cho con chạy nhanh hơn, cố thắng lại nhưng ko kịp, đồng thời đất dưới chân cũng trượt theo. Kết quả là con bị rớt xuống hố, ba con thì nhảy xuống được nên đứng ở trên, con bị mấy con cá pirana cắn đau quá trời,la inh ỏi, nhưng 1 lúc sau thì leo lên được, lúc đó con quay lại trách ba đại khái là con nói rồi mà ba ko tin, nhưng sau đó thì cảm giác đó hết, đồng thời vết thương do cá cắn cũng hết luôn.
Dũng cảm ghê lắm đó! cõng Ba và nghe lời Ba và đồng thời thi hành lệnh trên không hề trể nãi thì  quả thật là dũng cảm. Tuy nhiên vì làm nhanh quá mà lọt cả xuống hố đầy cá ăn thịt pirana là quá tay luôn. Dĩ nhiên với phước báu như vậy thì bình yên là cái chắc  Grin Grin Grin
Trích dẫn
Giấc mơ 2:
khung cảnh giấc mơ là 1 cái thành phố trên nước, dân ở đây người ta dùng canô làm phương tiện đi lại không thôi, lúc đó con với thằng em thứ 2 lái 2 chiếc canô hay nói đúng hơn là 2 chiếc du thuyền!! đi chơi, riêng thuyền con thì còn có thêm thằng em trai thứ 2. 2 bên đang nói chuyện vui vẻ thì từ đàng xa con thấy má con, đi trên mặt nước ( trong giấc mơ thì chuyện này là bình thường) thế là con gọi má , má cũng nhìn con vui vẻ vẫy tay ý kêu 2 đứa đến chở má về, thằng lái ca nô chạy đến và vòng vòng để má lên, nhưng không được , thế là con kêu thằng em thứ 2 lái canô (thằng này lại mới học lái) để con ra mép tàu kéo má vô, ai dè thằng này lệt tay lái làm tàu chạy thẳng, và phóng lên bờ vào 1 khu chợ rồi mới dừng lại. lúc đó con lên trách nó lái gì mà kì
Lái ẩu tè luôn đó! Lôi cả gia đình vào chuyện này luôn!
Trích dẫn
cùng lúc thì có 1 anh cảnh sát giao thông đường thủy + bộ đến đòi coi giấy phép lái tàu+ để xử phạt. con đem cái bóp ra trong đó có hình thầy với mấy bạn quen trên diễn đàn, con đang thò tay móc bằng lái nhưng mà móc quài ko ra, ông cảnh sát thấy mấy cái hình của Thầy có vẻ thích, và hỏi thăm. Có hỏi thì dzui lòng trả lời, con lật lật mấy tấm hình tiếp cho ổng coi ( ví gì mà như cái album ảnh) ổng coi đã đời rồi thì vui vẻ, và tha cho con lần này. Sau khi ổng đi thì con phải làm công tác "de" cái canô ra lại mặt nước, con làm lơ tàu , thằng thứ 2 thì làm thuyền trưởng, lù đầu nó "de" chưa quen tay xem tung con 2 lần. nhưng mà cuối cùng thì mọi chuyện trót lọt, con đưa tàu được ra ngoài sông, ko phải đền đồ, và cũng ko bị phạt. hết giấc mơ.
Con không biết có phải giấc mơ công phu không nữa, Thầy coi dùm con nghen Kiss Grin
Tuy nhiên nhờ vào sự tinh tấn tu hành. Cho dù rắc rối như thế nào rồi thì cũng... huề! Chỉ vì nhiều người trong gia đình cùng tu hành theo cách này.

Giấc mơ hú vía!
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #3 vào lúc: 21-05-2011, 07:57 PM

Con có 2 giấc mơ:
giấc mơ 1:
Con mơ thấy cõng ba con đi trên 1 con đường đất trong lúc trời tối, đi trên đường con có thấy tất cả 3 cái hố bên đường, trong cái hố đầu tiên có 1 con rắn hổ mang màu vàng, đang phồng mang lên, 2 cha con thấy ghê nên đi qua luôn, cái hố kia thì con ko nhớ, nhưng khi đến cái hố thứ 3 thì ba con đòi đến đó coi, trong đầu con biết dưới cái hố đó là mấy con cá pirana nên ko muốn đến đó, ba con thì cứ bảo chạy đến coi, lúc đó con cõng ba con chạy đến coi, gần đến miệng hố thì có 1 lực từ phía sau đẩy tới, làm cho con chạy nhanh hơn, cố thắng lại nhưng ko kịp, đồng thời đất dưới chân cũng trượt theo. Kết quả là con bị rớt xuống hố, ba con thì nhảy xuống được nên đứng ở trên, con bị mấy con cá pirana cắn đau quá trời,la inh ỏi, nhưng 1 lúc sau thì leo lên được, lúc đó con quay lại trách ba đại khái là con nói rồi mà ba ko tin, nhưng sau đó thì cảm giác đó hết, đồng thời vết thương do cá cắn cũng hết luôn.
Dũng cảm ghê lắm đó! cõng Ba và nghe lời Ba và đồng thời thi hành lệnh trên không hề trể nãi thì  quả thật là dũng cảm. Tuy nhiên vì làm nhanh quá mà lọt cả xuống hố đầy cá ăn thịt pirana là quá tay luôn. Dĩ nhiên với phước báu như vậy thì bình yên là cái chắc  Grin Grin Grin
Trích dẫn
Giấc mơ 2:
khung cảnh giấc mơ là 1 cái thành phố trên nước, dân ở đây người ta dùng canô làm phương tiện đi lại không thôi, lúc đó con với thằng em thứ 2 lái 2 chiếc canô hay nói đúng hơn là 2 chiếc du thuyền!! đi chơi, riêng thuyền con thì còn có thêm thằng em trai thứ 2. 2 bên đang nói chuyện vui vẻ thì từ đàng xa con thấy má con, đi trên mặt nước ( trong giấc mơ thì chuyện này là bình thường) thế là con gọi má , má cũng nhìn con vui vẻ vẫy tay ý kêu 2 đứa đến chở má về, thằng lái ca nô chạy đến và vòng vòng để má lên, nhưng không được , thế là con kêu thằng em thứ 2 lái canô (thằng này lại mới học lái) để con ra mép tàu kéo má vô, ai dè thằng này lệt tay lái làm tàu chạy thẳng, và phóng lên bờ vào 1 khu chợ rồi mới dừng lại. lúc đó con lên trách nó lái gì mà kì
Lái ẩu tè luôn đó! Lôi cả gia đình vào chuyện này luôn!
Trích dẫn
cùng lúc thì có 1 anh cảnh sát giao thông đường thủy + bộ đến đòi coi giấy phép lái tàu+ để xử phạt. con đem cái bóp ra trong đó có hình thầy với mấy bạn quen trên diễn đàn, con đang thò tay móc bằng lái nhưng mà móc quài ko ra, ông cảnh sát thấy mấy cái hình của Thầy có vẻ thích, và hỏi thăm. Có hỏi thì dzui lòng trả lời, con lật lật mấy tấm hình tiếp cho ổng coi ( ví gì mà như cái album ảnh) ổng coi đã đời rồi thì vui vẻ, và tha cho con lần này. Sau khi ổng đi thì con phải làm công tác "de" cái canô ra lại mặt nước, con làm lơ tàu , thằng thứ 2 thì làm thuyền trưởng, lù đầu nó "de" chưa quen tay xem tung con 2 lần. nhưng mà cuối cùng thì mọi chuyện trót lọt, con đưa tàu được ra ngoài sông, ko phải đền đồ, và cũng ko bị phạt. hết giấc mơ.
Con không biết có phải giấc mơ công phu không nữa, Thầy coi dùm con nghen Kiss Grin
Tuy nhiên nhờ vào sự tinh tấn tu hành. Cho dù rắc rối như thế nào rồi thì cũng... huề! Chỉ vì nhiều người trong gia đình cùng tu hành theo cách này.

Giấc mơ hú vía!
Con cảm ơn Thầy  Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.387 seconds với 19 câu truy vấn.