1) Khi nhận pháp của Chú và tu tập thì hộ pháp thường xuyên hiện diện cạnh người tu tập (bảo vệ giáo pháp mà


) hay chỉ hiện diện khi tu tập hay khi có sự kiện nào đó?
Chú ở ngay trên đầu của con đó

2) Nếu thường xuyên thì như vậy việc mình cảm nhận được sự hiện diện là tùy thuộc vào mức độ tĩnh tâm phải ko ạ? Và có phải gần đây con ít thấy là do mức độ tĩnh tâm giảm đi?
Thông thường thì hộ pháp chỉ đi theo con mà thôi. Ít khi lộ diện. Chỉ vài trường hợp Hộ Pháp khoái quá mà toát ra múi trầm để khích lệ. Ngôn ngữ của mùi trầm là: Giới luật rất là hay, tác phong dợt đúng.
Nếu không thường xuyên thì khi nào hộ pháp sẽ xuất hiện

?
Con cảm ơn chú.
1. Khi mình gặp nạn. Hộ Pháp có cách riêng để giúp đở mình. Cách riêng này chỉ để giảm bớt đi cái ác nghiệp. Chớ ít khi là tai qua nạn khỏi lắm.
2. Khi mình nhờ Hộ Pháp làm một chuyện gì đó trong lúc mình hết sức, mất sức,...
Hay quá, có chú ngồi đó thì chắc mấy ông bà tiên THTT hết chỗ ngồi

. Con hiểu việc tiến tu theo giáo pháp do sức mình tự lực là chính, nhưng trước giờ không để ý "phao" cứu trợ này

. Chú giải thích làm con cảm thấy "hộ pháp" thân thiện hơn nhiều, ko thấy e dè nữa

8 ). Mà có trường hợp nào hộ pháp "phạt" hay nhắc nhở người tu không chú,và biểu hiện ntn ạ?
Con cảm ơn chú, mong chú chóng khỏe.
Hộ pháp là người hiểu biết rất là nhiều, nên Hộ Pháp hay thông cảm và kiên nhẫn không thể nghĩ bàn được. Nhưng cũng có thể bị chạm nọc như thường.
Như là tu sĩ ỷ lại cái tính tẩy xóa ác nghiệp khi tu sĩ sám hối.
Thông thường chỉ cần mường tượng ra một linh ảnh của một Đức Phật ngồi trên hoa sen và vừa đọc trong tâm câu sám hối do chính mình chế ra thì cũng đã đủ để làm cho tu sĩ nhẹ nhàng được cái tâm tội lổi đi rồi.
Nhưng nếu cứ tái phạm hoài thì Hộ Pháp sẽ ra tay!
Nhất là sau khi đọc được tư tưởng của tu sĩ lãi nghĩ rằng:
- - Ăn thua gì chỉ cần làm xong và sám hối thì sẽ sạch sẻ lại thôi mà!
Thế là Hộ Pháp bị chạm nọc! Một khi mà chuyện này xảy ra thì cái gì cũng sẽ là ác pháp: Hộ Pháp truy cảng tới tận cùng thế giới và làm cho tu sĩ hiểu và thuộc thế nào là khổ, thế nào là tu hành đúng cách,... qua chính mồ hôi nước mắt của chính mình.
