Thầy ơi,
Gần sáng nay con cố dợt rồi ngủ lại. Con mơ :
Con thấy con mò ra từ google một vùng đất, con rủ một chị bạn đi tới đó. Tới nơi thì chị bạn con nói : "Trời ! Vùng Thánh Địa này mà em cũng mò ra được hả ?". Tụi con bước tới xem, đó là một cây cột bằng đá mài, màu vàng, cao hơn tụi con và đứng trên một cái bục, nó đứng ngay góc trái, kéo dài ra hai bên là hai bức tường thấp hơn ( nhìn gần giống cái rào quanh một ngôi mộ lớn), phần tường này chỉ mờ mờ, mọi chi tiết đều tập trung ở cây cột.
Trên đỉnh cây cột đá là một búp sen to cũng bằng đá mài như cây cột. Thân cột có khắc hình linh ảnh Hoa Sen Trên Đá của trang nhà mình, bên dưới linh ảnh là dòng chữ : Đức Phật Tỳ Lô Giá Na.
Bức tường bên trái có dòng chữ khắc tay của chú Tảo, rải rác là của các cô chú khác, và con có suy nghĩ trong đầu đây là nơi lưu dấu những bút tích của nhóm lubu đầu tiên.
Tụi con bước lên cao chỗ búp sen thì thấy những dòng chữ, ký hiệu viết theo kiểu mật mã, nhiều dấu % cạnh chữ cái. Chữ này của Cô Vân. Bạn con nói nên về giải mã. Ngay lúc này chuông vô lớp học. Tụi con mặc đồng phục áo dài trắng, có vẻ là nữ sinh trung học, bước về lớp rất gần.
Vô lớp thì còn mỗi mình con, trước con là một thầy giáo đang ngồi, thầy này hỏi con biết điểm thi chưa, con không biết vì đâu có thi cử gì, thì có Cô Gà Con đứng lên, tay cầm mẩu giấy nhỏ ghi điểm thi của con. Cô nói môn toán con được 9 (hay 10, con không nhớ rõ), một môn khác được 1 điểm vì cái tội vô lớp trễ.
Con liếc nhìn mẫu giấy thấy các con số sau :
.. hàng đầu không thấy rõ 9 hay 10
.. 1
.. 111
.. 112
Con hết mơ. Khi nào tiện Thầy hay BHT coi dùm con nha Thầy. Con cám ơn Thầy ạ !
Tất nhiên đây là chuyện giải mã. Và là giải mã cao cấp

trong giấc mơ này con thâm nhập được một tình trạng khó giải thích nhất và cũng khó nói nhất

Đường trở nên trơn trợt bà con giảm vận tốc đọc lại nghe!
Con rà lại chuyện này nghe:
môn toán ---> 9 điểm
môn khác ---> 1 điểm
và con lại chẳng buồn chẳng vui gì cả! Con đứng ngoài hoàn toàn câu chuyện và chỉ là nhân chứng: Con đang ở trong tình trạng
tùy duyên bất biến một tình trạnh lý tưởng để tu hành, để chịu đựng và để vào tình trạng không bị lôi kéo.
Sau đó, trong giấc mơ này lại hiện ra một dọc các số không có nghĩa là vì không biết nó khởi đầu là số mấy?
số 9 là ít hơn, còn số 10 là nó làm cho con số đó tăng lên tối đa

Vì là
con số đầu tiên nên nó sẽ ảnh hưởng tới số lượng.
nhưng ở đây là con chưa có lập tâm là con số nó phải là như thế nào, nên nó ra sao thì con cũng tỉnh bơ. Và tình trạng mà con đang nằm mơ là cái tình trạng "Tùy Duyên Bất Biến".
Giấc mơ này lạ đời thật luôn đó nghe con
