Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:13 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Uống nước nhớ nguồn  (Đọc 1780 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lotusviet
Thành viên


Bài viết: 185


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotusviet
vào lúc: 08-05-2011, 07:29 PM

Ngày mai bắt đầu tuần lể Phật đản 2011 - phật lich 2555, kỷ niệm Đức Phật ra đời chỉ cho chúng ta một con đường đi đến giác ngộ.
Lotusviet cầu mong tất cà huynh đệ, tỷ muội trong ngôi chùa HSTD luôn luôn tinh tấn trên  con đương tu tập. Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện những lời Phật dạy trong mỗi lời nói, mỗi hành động đề mọi người đều sống trong một môi trường an toàn , hạnh phúc , tâm tư hiền hậu thảnh thơi
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #1 vào lúc: 08-05-2011, 09:57 PM

"......Cứ mỗi tháng vào ngày trăng tròn,là người tu sĩ lại có cơ hội sám hối những lỗi lầm của mình để rồi tu tập và hành trì tin tấn hơn........"( lời của Thầy TIBU dạy).
   Nhân mùa Phật Đản 2011.Con Liên Hương xin thành kính tri ơn Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni người đã sáng lập ra Đạo Phật , một Đạo Phật đầy tình thương , lòng Nhân ái ,tính giác ngộ ..mang đậm chất nhân văn.....
  Con xin tri ơn Thầy TIBU,người đã thay thế cho đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni đang còn thị hiện ở cỏi Ta bà này, ngày đêm dạy dổ chúng con tu tập ,không ngại khổ cực ....bệnh tật của thể xác tứ đại hoành hành,...Đọc qua những tập tin con mới biết ngày trước Thầy đả từng là người câm, rồi ngọng ................vậy mà Thầy vẩn tu......và hoằng pháp lợi sinh bằng cách này hay cách khác ......
 Một điều quý  giá mà con học được ở Thầy TIBU  và cũng là mong muốn của đức Bổn sư là : Phải tu , phải hành trì ,phải thực hành , phải bằng hành động ......chứ không phải bằng lời nói, bằng hình tướng .........
".......thương tui thì phải tu, phải làm theo những gì tui chỉ , tui dạy để rồi hết đau, hết khổ ...chứ không phải thương tui rồi xây cho tui cái chùa thiệt bự , đúc cái tượng tui thiệt to , rồi thờ tui........"  .Đó là những gì con hiểu được từ Đức Bổn sư và thầy TIBU .
    Mặc dù hiện tại con chưa có thành tựu gì ,nhưng con quyết tâm hành trì theo những gì Phật và Thầy chỉ dạy .......
    Nhân mùa Vesak 2011 xin cho con được tri ân.
Chúc anh chị em HSTĐ một mùa Vesak tin tấn và an lạc.
A DI ĐÀ PHẬT.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.062 seconds với 19 câu truy vấn.