Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:16 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin các thầy giúp  (Đọc 3800 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
thaitu
Thành viên


Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thaitu
vào lúc: 16-05-2011, 09:34 AM

Các thầy cho con hỏi thỉnh thoảng con có cảm giác như luồng điện chạy từ đầu đến chân và có thể nói những thứ tiếng lạ lạ giống như đọc thần chú hay tiếng tàu gì đó mặc dù chẳng có ai nhập xác cả, con thích đến những nơi thanh tịnh, thích tụng kinh trì chú và thấy những người tu hành không chân chính có cảm giác khó chịu lắm. Xin các thầy giúp đở và giải thích dùm
Cám ơn
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 17-05-2011, 07:20 PM

Các thầy cho con hỏi thỉnh thoảng con có cảm giác như luồng điện chạy từ đầu đến chân
HSTD gọi đây là "Cận Định" và chuyện này có ghi lại ở đây nè:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924
Trích dẫn
và có thể nói những thứ tiếng lạ lạ giống như đọc thần chú hay tiếng tàu gì đó mặc dù chẳng có ai nhập xác cả,
Chỉ có một chỗ được gọi là không bị nhập đó là:
Do chuyện đời nó hành quá sức, đồng thời chuyện đạo nó lại níu kéo theo kiểu là hành giả tu tập cực kỳ tinh tấn và liều lĩnh!
Vì lý do này mà tâm lý hành giả bị căng thẳng, bị dằng co giữa đời và đạo! Nên một khi sự căn thẳng thần kinh xảy ra nên dây thần kinh chịu hết nỗi, nên nó bắt buộc phải tự giải tỏa bằng cách tạo ra những âm thanh, những cử động như là nhảy, múa, quơ tay, quơ chân, chắp tay... y như là bị nhập nhưng khi được người cò nghề (Tứ Thiền Hữu Sắc) nhìn bằng Thiên Nhãn thì sẽ thấy rất là chính xác là chẳng có ai nhập vào cả!

Hội đủ nhưng điều kiện trên thì mới có thể nói là "Không có ai mà nhập cả"!
Còn khi tự tu tập mà không có bị tình trạng căng thẳng dây thần kinh như trên thì: Họ đã nhập vào rồi đó!

Trích dẫn
con thích đến những nơi thanh tịnh, thích tụng kinh trì chú và thấy những người tu hành không chân chính có cảm giác khó chịu lắm. Xin các thầy giúp đở và giải thích dùm
Cám ơn
Thích làm như vậy mà làm sai cách thì họ cứ nhập vào như thường!

Nó như vầy:
Con đọc thật là kỹ, suy nghĩ thật là kỹ và sau đó thì hỏi cho thật là kỹ thì mới biết rõ được sư xâm nhập các cõi giới thấp. Sau khi trang bị những kiến thức về tâm linh trong hoasentrenda thì con mới có thể đủ để hiểu câu chuyện tu hành nó như thế nào  Grin Grin Grin
Logged
thaitu
Thành viên


Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thaitu
Trả lời #2 vào lúc: 19-05-2011, 10:29 AM

Cám ơn thầy đã chỉ dạy và con đã đọc link thầy đưa, con thì thường cũng không căng thẳng lắm, nhưng thỉnh thoảng có những hiện tượng như đã trình bày. mặc dù con không bị điều khiển hay bị hôn mê gì cả, tay chân không múa may, bắt ấn, vẫn đi đứng bình thường, những chỉ có 1 luồng tư tưởng trong đầu và nói ra những tiếng mà bản thân con cũng chẳng hiểu luôn. Thầy có thể dùng năng lực tâm linh của thầy để giúp con được không ạ?
Xin cám ơn
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 22-05-2011, 12:02 PM

Cám ơn thầy đã chỉ dạy và con đã đọc link thầy đưa, con thì thường cũng không căng thẳng lắm, nhưng thỉnh thoảng có những hiện tượng như đã trình bày. mặc dù con không bị điều khiển hay bị hôn mê gì cả, tay chân không múa may, bắt ấn, vẫn đi đứng bình thường, những chỉ có 1 luồng tư tưởng trong đầu và nói ra những tiếng mà bản thân con cũng chẳng hiểu luôn. Thầy có thể dùng năng lực tâm linh của thầy để giúp con được không ạ?
Xin cám ơn
Cái này gọi là linh hồn sinh đôi. Khi con lớn lên thì thành phần kia cũng lớn lên theo. Trong thân thể này thì lại có hai linh hồn. Bây giờ có hai cách:
1. Một là chia đôi, và sống chung hòa bình. Y như là hiện tượng những người sinh đôi vậy. 
2. Hai là dùng phẩu thuật mà tách nó ra.
Cách nào cũng từ chết tới bị thương hết.

Cách đây vài ba năm, ngay chỗ chú làm, bổng nhiên có một cô người Liên Xô, cao và đẹp tuyệt vời luôn. Cô được tuyễn vào làm tạm thời. Và ngay trong đêm đầu tiên thì cô đã nói với hai giọng. Một giọng trong trẻo (lá giọng của chính cô này) và một giọng ồ ồ y như là người Trung Hoa, và là giọng đàn ông! giọng nói này lâu lâu lại chen vào!

Trong một tích tắc thì giọng cô Liên Xô lấy lại được quyền ưu tiên, cô nói:
- - Anh có thấy lạ không? Tui phải dành giật với cái ông này cả ngày luôn đó! Nếu không thì ông này sẽ chiếm lấy thân thể của tui và tui sẽ là một con người hoàn toàn khác!
Tibu nói rằng:
- - Chị nên quán cho ra ngọn lửa. Khi nào nó ra thì người kia sẽ chết và biến mất đi.

Sau đó thì cô hết hợp đồng và nghỉ việc.
Một thời gian, cô lại được mướn vào làm việc ở khâu khác và cô có tìm gặp tibu và báo cáo là:
- - Ông đó gần chết rồi.
Nhưng tibu lại thấy truóc kia cô đẹp như thiên thần, thì nay đã là một người bình thường và có vẽ khắc khổ.
Từ đó là tibu mất hẳn liên lạc.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #4 vào lúc: 22-05-2011, 03:22 PM

Con thắc mắc:

Nếu cô này tập theo phương pháp an trú chánh niệm quán ngọn lửa để giết cái linh hồn trung hoa kia, thì tại sao cô ta lại trở thành bình thường mà khắc khổ? Vì theo con thấy giữa bản thân và những người xung quanh là ai tập cái này cũng đẹp lên, mắt to ra và mặt rất sáng (có con trong đó hehehehe).

Hay là cô này không có tập theo Tibu chỉ?
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #5 vào lúc: 22-05-2011, 06:19 PM

Con thắc mắc:

Nếu cô này tập theo phương pháp an trú chánh niệm quán ngọn lửa để giết cái linh hồn trung hoa kia, thì tại sao cô ta lại trở thành bình thường mà khắc khổ? Vì theo con thấy giữa bản thân và những người xung quanh là ai tập cái này cũng đẹp lên, mắt to ra và mặt rất sáng (có con trong đó hehehehe).

Hay là cô này không có tập theo Tibu chỉ?
Hihihi! Nhỏ này thắc mắc hay ghê , tnt cũng đang nghĩ ngợi về cái điểm đó .....
Mình tập mà thay đổi đẹp ra là do mình chỉ có một linh hồn ...
Còn người này là hai linh hồn trong một thân xác.
Họ tập là để đẩy cái linh hồn không có phần thể xác kia ra khỏi thân thể họ.
Theo cái suy nghĩ nghèo nàn của tnt thì biết đâu cái phần " đẹp " kia là thuộc về cái linh hồn không thể xác mà ra
Nên khi họ đi ra thì cái gì của thuộc về họ thì nó sẽ đi theo luôn ...
Thiệt là phí của Giời .....đàn ông mà rước đi hết cái đẹp của người đẹp  ....
Ông này chắc để dành cho lần sau làm " Nàng Trung Hoa xinh đẹp " wé! Grin Grin Grin
Còn sâu xa trên bình diện nhân quả Nghiệp báo thế nào thì ....lót dép xếp hàng ngồi sau Nhỏ chờ nghe Chú nói đây !  Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #6 vào lúc: 22-05-2011, 07:46 PM

thì chị nói cũng đúng, nhưng mà mình hỗng biết được sau khi đẩy ông kia đi rồi thì cô này có tập tiếp hông và kết quả sẽ ra sao.
Con nghĩ là 2 người này ở trong 1 "nhà" lâu quá rồi nên khi ông kia gần chết đi thì cô này (hay linh hồn của cổ) buồn hoặc có những phản ứng vô thức nào đó.
Thôi chờ thầy nói, hehehe
Logged
cỏ dại
Thành viên


Bài viết: 102


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: cỏ dại
Trả lời #7 vào lúc: 22-05-2011, 08:26 PM

Cám ơn thầy đã chỉ dạy và con đã đọc link thầy đưa, con thì thường cũng không căng thẳng lắm, nhưng thỉnh thoảng có những hiện tượng như đã trình bày. mặc dù con không bị điều khiển hay bị hôn mê gì cả, tay chân không múa may, bắt ấn, vẫn đi đứng bình thường, những chỉ có 1 luồng tư tưởng trong đầu và nói ra những tiếng mà bản thân con cũng chẳng hiểu luôn. Thầy có thể dùng năng lực tâm linh của thầy để giúp con được không ạ?
Xin cám ơn
Gặp trường hợp này thì chỉ còn nổ lực mà tập thôi nè.
Khi mình tập có lực thì tư tưởng kia sẽ tự động chuyển.
Cố gắng lên nhé!  
Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley
« Sửa lần cuối: 22-05-2011, 09:08 PM gửi bởi cỏ dại »
Logged
thaitu
Thành viên


Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thaitu
Trả lời #8 vào lúc: 23-05-2011, 08:02 PM

Mấy thầy có cách nào đừng làm hại ai hết không. Phật pháp từ bi, nếu giết hại một linh hồn nào đó vì lợi ích riêng mình thì không nên. Nếu giúp đỡ cho họ tu tập hay sang một cảnh giới khác thì điều này tốt hơn. Con vẫn thường tụng kinh hồi hướng cho họ, con chỉ thắc mắc là tại sao họ nói không dùng tiếng người mà dùng tiếng gì con không hiểu thôi, mọi sinh hoạt của con đều bình thường.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 23-05-2011, 08:11 PM

Con thắc mắc:

Nếu cô này tập theo phương pháp an trú chánh niệm quán ngọn lửa để giết cái linh hồn trung hoa kia, thì tại sao cô ta lại trở thành bình thường mà khắc khổ? Vì theo con thấy giữa bản thân và những người xung quanh là ai tập cái này cũng đẹp lên, mắt to ra và mặt rất sáng (có con trong đó hehehehe).

Hay là cô này không có tập theo Tibu chỉ?
Sau một thời gian xa nhau thì cô Liên Xô lại xuất hiện và mặt có nhiều mụng và nét mặt già hơn, khắc khổ hơn.
Tibu hiểu là đây là một cuộc nội chiến một mất, một còn. Cô này phải kiên cường chiến đấu ghê gớm lắm đây thì mới có được kết qủa như vậy!

Khi tu hành thì ai cũng tưởng rằng mình chưa bị ảnh hưởng hay là bị pha chế chuyện gì hết!
Đối với cái Đạo mình theo thì mình cứ nhắm mắt cho rằng mình còn "Gin" (origine). Nhưng thực tế là mình bị pha lung tung thứ rồi.

Trong trường hợp này là giao kèo đã được ký rồi, và lần này thì mình xé bỏ! Khi rơi vào tình trạng này là cuộc nội chiến bắt đầu:
Phe ta phải ứng chiến 100%.
Canh giặc 100%.
Và dùng chiến thuật thà là oan còn hơn là lầm để chống lại tình trạng ngủ quên trên chiến thắng!
Và như vậy là 24 trên 24 và kéo dải không ngưng nghỉ!

Dùng cách này thì thông thường sân hận nó được dịp hoành hành nên tình thế căn thẳng, nét mặt khắc khổ...
Muốn chiến thắng và viết lại cái hợp đồng này cho có lợi về hướng mình thì gian khổ ghê lắm lận... Ai đã từng qua biển một mình thì mới biết!

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 23-05-2011, 08:36 PM

Mấy thầy có cách nào đừng làm hại ai hết không. Phật pháp từ bi, nếu giết hại một linh hồn nào đó vì lợi ích riêng mình thì không nên. Nếu giúp đỡ cho họ tu tập hay sang một cảnh giới khác thì điều này tốt hơn. Con vẫn thường tụng kinh hồi hướng cho họ, con chỉ thắc mắc là tại sao họ nói không dùng tiếng người mà dùng tiếng gì con không hiểu thôi, mọi sinh hoạt của con đều bình thường.
Cái này là tùy ở con mà thôi.
Con nên hiểu là tuy bề ngoài thì nó có vẽ đẹp như vậy, nhưng bên trong cơ thể thì không có ai nhường ai một tất đất nào cả!

Nói cho rõ nè:

Sán lãi vào thì cơ thể nó tự động đào thải con vật đó ra, cho dù là con ăn chay trường, giữ giới hay là không:
Nó mà làm được (gọi là hết bệnh) thì con cứ niệm Phật và tu thành công.
Nó làm không được thì con thua cuộc! Hay là con đi tìm thuốc để trục nó ra (gọi là uống thuốc chữa bệnh đó!). Do vậy mà

Tibu nói là: Tùy ở con!

Từ đó, ngay cả Phật Pháp cũng có ấn quyết, thần chú,...
Ngay cả tư tưởng thì làm sao mà một tu sĩ trứ danh lại bằng lòng chia chỗ cho tư tưởng bất thiện, để nó có đất để chung sống với mình được?
« Sửa lần cuối: 23-05-2011, 08:53 PM gửi bởi Tibu »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.051 seconds với 19 câu truy vấn.